Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 2016

Khanh nhat (1).JPG

Sáng nay 23/10/2016, Giáo phận Xuân Lộc đã cử hành lễ khánh nhật truyền giáo tại giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Hố Nai với chủ đề: “Hội Thánh truyền giáo, chứng nhân của Lòng Thương Xót”, đây là dịp mà toàn thể Giáo Hội suy niệm về sứ mạng Loan Báo Tin Mừng, cầu nguyện và dấn thân trong công cuộc truyền giáo.

Cách đặc biệt, với sự hiện của Đức Cha Gíao phận Giuse Đinh Đức Đạo,Cha Tổng Đại Diện Gioan Đỗ Văn Ngân, Cha Giám Đốc Ban Loan Báo Tin Mừng Đa-minh Trần Xuân Thảo, quý Cha trong Giáo phận, quý bề trên các dòng tu, những vị khách quí, anh chị em tôn giáo bạn và nhất là  712 anh chị em tân tòng. Đây là một niềm vui lớn, vì hôm nay những anh chị em này chính thức được trở nên con cái Chúa và hiệp thông với Giáo Hội.

 Anh chị giáo lý viên giáo xứ Hà Nội mở đầu chương trình diễn nguyện bằng vũ  điệu Ra Khơi”, tiếp đến là tiết mục của các em lễ sinh giáo xứ Bình Minh. Bên cạnh đó các nữ tu đến từ hội dòng Đaminh Mân Côi Phú Cường, Mến Thánh Xuân Lộc, Nữ Tỳ Thánh Thể cũng đóng góp những điệu múa, hoạt cảnh về truyền giáo đã khơi lên tinh thần loan báo Tin Mừng cho những người tham dự và các Tân Tòng “trái tim con nay thuộc về Chúa thôi…. Từ đây con trở thành khí cụ của Chúa và phục vụ anh em”

Khanh nhat (13).JPG

Hoà cùng niềm vui ấy, Thầy Đaminh Trần Văn Tân thuộc dòng Tên VN gặp gỡ anh chị em Tân tòng .Thầy bắt đầu bằng giai điệu dân ca, ầu ơ ví dầu của những bà mẹ ru con:

“ông Trời có mắt” – ôm trọn nhân gian,

Con người lo toan – vẫn không mất lòng tin tưởng –

biết rằng “Trời sinh voi, Trời sinh cỏ”.

Thầy nhấn mạnh về tình yêu của Thiên Chúa với mỗi người chúng ta, ngay trong văn hoá, truyền thống và đạo hiếu của người Việt. Thiên Chúa như người Cha chăm sóc con cái của mình“ông Trời có mắt”. Thiên Chúa hay Ông Trời hay Yang không ở đâu xa nhưng rất gần gũi ngay trong chính lương tâm, dầu người ấy thuộc bất cứ dân tộc nào.

Khanh nhat (14).JPG

Thầy nói: “Khi các bậc tổ tiên của bà con còn sống len lỏi giữa núi rừng, hoa lá, cỏ cây và sông suối, thì cũng không rời mắt khỏi Thiên Chúa mà bà con gọi là Yang, hay Brah. Lúc lên nương, khi vào rừng, đêm về hay sáng sớm hay gặp bất cứ chuyện gì đều cất tiếng gọi “ơi Yang!”.Vì Muôn ngàn đời Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta, “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi trao ban con một của Người…” (Ga 3, 16a)

Trong dịp này, Đức Cha Đinh Đức Đạo vị Cha chung của Giáo Phận Xuân lộc đã kể lại cho người tham dự về kinh nghiệm sống và gặp gỡ được Chúa của một chị tân tòng.Vì Thiên Chúa có sức hút của Tình Yêu, sức hút êm đềm và thật kì diệu trong tâm hồn nhân loại, nên bằng đời sống cầu nguyện chúng ta sẽ cảm nhận được Tình Yêu và trao cho người khác.

Khanh nhat (16).JPG

Đức Cha bày tỏ thêm về « niềm vui được gặp gỡ Chúa » vì Chính Chúa đã đổ ắp đầy tình yêu thương, và đong đầy trong tim con  người «tình yêu đáp trả tình yêu» và sự bình an thật trong tâm hồn chỉ có thể có nơi Thiên Chúa.

Đức Cha chủ tế thánh lễ cùng với cha Tổng đại diện, Cha Đaminh Trần Xuân Thảo và các  cha trong giáo phận.  Trong bài giảng thánh lễ Ngài gửi tới cộng đoàn sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh cha Phanxicô «hãy ra đi», dấn thân cách nhiệt thành hơn cho sứ vụ Loan Báo Tin Mừng, «chia sẻ lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em lương dân, các tôn giáo bạn và nhất là những người đau khổ ».

Bằng cử chỉ, vui tươi, bao dung và tha thứ, như thế chúng ta sẽ dễ dàng mang lại niềm vui và bình an cho người khác. Đức Cha nhắn nhủ thêm cho các tân tòng «hãy cầu nguyện nhiều, cầu nguyện liên lỉ, đáp lại Lời Chúa trong lòng mình, để nhận được hạnh phúc nơi Chúa, để loan báo Chúa cho mọi người »  

Trước khi thánh lễ kết thúc, Cha Đa-minh Trần Xuân Thảo đã đại diện ban Loan Báo Tin Mừng cảm ơn Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo đã đến và dâng lễ cầu nguyện cho các thụ nhân hôm nay.  Cha cũng gửi tâm tình biết ơn đến Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh đã nâng đỡ và khích lệ Ban Loan Báo Tin Mừng trong nhiều năm qua, Cha Tổng đại diện, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và mọi thành phần dân Chúa. Ngài biểu dương và cảm ơn anh chị em tôn giáo bạn vì sự hiện diện rất quý báu của họ. Tiếp đến một vị đại diện các tôn giáo bạn chia sẻ cảm xúc của mình khi được mời gọi tham dự đại lễ Khánh Nhật Truyền Giáo năm nay.

Sau đó,  Đức Cha Giuse và Cha Tổng Đại Diện Gioan, đã có đôi lời huấn từ rất ý nghĩa, sâu sắc.

Thánh Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo sáng nay diễn ra rất trang trọng và kết thúc tốt đẹp, Ước mong ngọn lửa yêu thương, niềm xác tín vào Chúa Kitô vẫn cháy mãi trong lòng mọi người và cách riêng với 712 anh chị em Tân tòng. Nguyện xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.

 VPTG

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     THƯ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN NHÂN NGÀY KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 2016
     TRỰC TIẾP LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 2016
     THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG KIM KHÁNH – NGÂN KHÁNH KHẤN DÒNG HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ XUÂN LỘC_T. T Mến Thánh Giá Xuân Lộc
     THƯ CÁO LỖI
     CHÚC MỪNG ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO GIÁM MỤC CHÍNH GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
     Đức Cha Đinh Đức Đạo, tân Giám Mục chính tòa Xuân Lộc
     GIÁO XỨ BẮC HẢI TIẾN HOA DÂNG ĐỨC MẸ_ Giuse Khổng Hữu Nguồn
     LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TRUYỀN GIÁO GIÁO XỨ XUÂN SƠN
     CHƯƠNG TRÌNH BAN BÍ TÍCH RỬA TỘI TẠI GIÁO XỨ TÂN TRIỀU
     Chia sẻ về LBTM của Cha Giám Đốc với các Tân Tòng_ Lm. Daminh Trần Xuân Thảo