Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 11

 THỨ BA TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

VÌ YÊU

T3 T 11 TN.jpg


Tin mừng: Mt 5,43-48

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.

Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?

Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?

Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Suy niệm

Tình yêu là đề tài mà trên môi miệng của Đức Giê-su luôn được nhắc đến. Đó cũng là ước nguyện duy nhất mà Đức Giê-su đã đến trần gian này chỉ để nói và sống về tình yêu. Tình yêu mà đức Giê-su đã rao giảng đã sống và chết. Đó là tình yêu không vị kỷ, tình yêu không đòi hỏi, một tình yêu không điều kiện, một tình yêu không đổi trao, một tình yêu không giới hạn, một tình yêu không vì cá nhân hay một quyền lợi nào cả hay một tình yêu không vì thể xác hay một ước muốn riêng tư...Nhưng là một tình yêu nhưng không, một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu không tùy thuộc vào bất cứ ai, không tùy thuộc vào bất cứ điều gì, một tình yêu không tùy thuộc vào cảm tính.

Lại một lần nữa chúng ta quay trở lại những trang Tin Mừng của Thánh sử Mat-thêu nằm trong chương 5 thuộc bài giảng trên núi của Đức Giê-su. Tin Mừng hôm nay được lấy từ ba chủ đề: đừng thề thốt, chớ trả thù và phải yêu mến kẻ thù. Nhưng ở đây tóm lại với một chủ đề lớn là: yêu thương.

Như Đức Giê-su đã nói: Thầy bảo thật anh em đừng chống cự người ácai xin hãy cho. Hơn thế nữa, lòng yêu thương của Đức Giê-su không giới hạn về đối tượng và thời gian. Đến nỗi lòng yêu thương đó không loại trừ kẻ xúc phạm đến ta, kẻ gây tổn thương đến ta: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em.

Nơi Đức Giê-su, người muốn theo Người, người muốn nghe Người rao giảng phải trở nên tiến bộ, phải có những suy nghĩ tốt lành hơn để cải biến con người của mình. Bởi những điều quá bình thường như: yêu người thương mình và ghét kẻ thì ai mà không hành xử như vậy nếu theo tâm tình và tâm tính bình thường. Nhưng Đức Giê-su muốn mỗi người chúng ta phải thay đổi lối suy nghĩ đó: “Hãy nên hoàn thiện như Cha là Đấng hoàn thiện”(Mt 5, 48). Quả vậy, cuộc sống nơi con người trần thế thì “mắt đền mắt, răng đền răng” hay “hòn đất ném đi hòn chì ném lại”. Đó là ân tình đáp đền “có qua có lại mới toại lòng nhau”. Nhưng đối lại nếu con người hận thù, ghen ghét thì bao điều xấu xa con người cũng dành cho nhau “ăn miếng trả miếng”. Vâng, thói đời là thế, lẽ đời là vậy. Sống theo cảm xúc cá nhân hay sống theo cảm tính bản năng: giận ghét kẻ giận ghét và yêu thương người thương yêu. Đó có thể nói là bình thường trong cách sống cuộc sống này. Thế nhưng là môn đệ của Đức Giê-su là người con dấu ái của Chúa, là những người có Chúa Ki-tô thì chúng ta phải vâng nghe lời Người, chúng ta phải sống khác. Quả vậy, là những môn đệ của Thầy Giê-su những đứa con ngoan thảo của cha nhân từ, chúng ta hãy tập sống ngoan hiền, nhân hậu, tha thứ, quảng đại, bao dung như lời dạy bảo của Đức Giêsu. Đó phải nói là rất khó với cách nhìn, cách nghĩ và cách sống của con người nhưng để nên giống Thiên Chúa để hưởng niềm vui Nước trời ngay đời này và đời sau.

Thế nên, để được như lời Chúa dạy chúng ta hãy nài xin ân ban của Chúa và sự nỗ lực cố gắng của mỗi chúng ta trong mỗi ngày sống vì Đức Giê-su là Thiên Chúa tình yêu.

Tân Quang                                                                                      


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy - Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc