Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 11

CẦU XIN CÙNG CHA TRÊN TRỜI


thu 5 tuan XI.jpg

LỜI CHÚA: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

"Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con".

SUY NIỆM:

Cầu nguyện là hơi thở, là sức sống của người Kitô hữu. Cầu nguyện rất cần thiết cho mỗi người.

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa dạy các môn đệ cầu nguyện. Khi các môn đệ xin Chúa Giêsu dạy cầu nguyện, Ngài chỉ cho các ông cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha.

Trong Kinh Lạy Cha, là bản tóm lược những lời cầu nguyện giúp con người hướng tâm hồn lên với Chúa Cha, cầu nguyện cùng Chúa Cha.

Khi cầu nguyện, người tín hữu phụng thờ Thiên Chúa, tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen, và cảm tạ Người vì Người hằng yêu thương ta.

Nhiều khi con người dễ hoài nghi về Thiên Chúa: Tại sao Thiên Chúa sống xa cách con người như thế? Ngài có thương yêu loài người không? Ngài có nhìn xem những thống khổ của con người dưới thế này chăng? Ngài có lắng nghe lời van xin của ta hay không? Dựa vào lời dạy của Kinh Lạy Cha, xác dịnh cho con người rằng: Thiên Chúa không ở xa, mà luôn hiện diện, ở gần, ở bên và đồng hành với con người ở mọi nơi, mọi lúc. Qua lời cầu nguyện, con người nối kết với Cha trên trời, là Đấng giàu lòng nhân từ và thương xót, sẵn sàng lắng nghe lời cầu khẩn của con người.

Nhiều người cứ nghĩ rằng cầu nguyện là cầu xin cho mình những gì cần thiết, những nhu cầu trong cuộc sống; cầu nguyện là phải nói nhiều lời mới mong Chúa nhậm lời, ban ơn. Chúa Giêsu chẳng dạy ta hay sao: “Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin.” Có thể Chúa không cho ta được những gì ta cầu nguyện, nhưng Ngài lại cho ta nhiều điều tốt đẹp hơn cả những ước mong của ta nữa.

Cầu nguyện với tâm tình tin tưởng, phó thác. Cầu nguyện với lòng chân thành, khiêm tốn. Cầu xin những điều phù hợp với ý của Chúa hơn là ý mình.

Noi gương Chúa Giêsu cầu nguyện đêm ngày cùng Chúa Cha, nhất là trong những biến cố quan trọng. Chúa Giêsu không ngừng cầu nguyện để lãnh ý Cha và làm theo ý Cha.

Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng, phó thác và tình thương và sự quan phòng của Cha trên trời, vì Ngài luôn yêu thương và sẵn sàng nhận lời chúng ta cầu xin.

Nhờ Chúa Giêsu chuyển cầu, nhờ lời Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh, xin Chúa nhận lời con cái Chúa cầu xin.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mong Hội Thánh và từng người tín hữu làm cho Danh Cha tỏa rạng, Nước Cha hiển trị, và ý Cha thể hiện toàn vẹn trên trời dưới đất. Xin cho con biết cộng tác với Hội Thánh để làm vinh danh Cha, cho Nước Cha được mở rộng. Xin cho con biết năng cầu nguyện với tâm tình tin yêu và phó thác.

Lạy Chúa là Cha nhân hậu, Cha nhìn thấy rõ những đau khổ của nhân loại hôm nay. Xin Cha thương đến con người đang vật lộn với dịch bệnh Covid-19. Xin Cha cứu chữa những người bị nhiễm bệnh. Xin cho dịch bệnh mau chấm dứt. Và xin cho thế giới sống bình an, hạnh phúc.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi mỗi người tín hữu cầu nguyện với lòng chân thành, tin tưởng và phó thác vào Cha trên trời. Xin Chúa ban cho các gia đình, có những nhu cầu cần thiết về thể xác và tinh thần của họ. Xin Chúa ban cho các gia đình đang gặp khó khăn thiếu thốn, được Chúa ban ơn, và được mọi người giúp đỡ, ủi an.

Lạy Cha, trong cuộc sống hằng ngày, con gặp nhiều thử thách, nhiều cám dỗ; có những lúc ngã lòng, nhụt chí, sợ hãi, buồn chán! Xin Cha sai Chúa Thánh Thần đến hướng dẫn, soi sáng để con bước đi trên con đường công chính, sống thánh thiện và làm đẹp lòng Cha.

Lạy Cha, con xin phó thác cuộc đời chúng con vào tình thương của Cha, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lm Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên - Lm J.P

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy - Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Lm. Đan vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên_Thiên Thảo SJP