Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 11

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Hiền Hậu Và Khiêm Nhường

thu 6 tuan XI.jpg

 

Lời Chúa: Mt 11, 25-30

(25) Vào lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (26) Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

(27) "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.

(28) "Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (29) Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. (30) Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng".

Suy Niệm

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ trần gian. Ngài được Cha sai đến trần gian để mặc khải cho con người về tình yêu của Thiên Chúa, để họ nhận biết Ngài là Cha yêu thương luôn quan phòng chăm sóc mỗi người chúng ta là con cái của Ngài.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảm tạ Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải cho những người bé mọn” (x.c.25). Đó là hạnh phúc lớn lao cho những người biết tin vào sứ điệp Tin Mừng và hoàn toàn tín thác cuộc đời trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa như trẻ thơ nép bên lòng mẹ hiền.

Chúa Giêsu chính là hình ảnh hoàn hảo của Cha: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Tình yêu Chúa Cha dành cho loài người được thể hiện cao độ khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá. Một tình yêu đến cùng trong dòng máu và nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thủng.

Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta đến như thế! Ngài vẫn luôn tha thiết mời gọi chúng ta: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (c.28).

Cuộc sống của con người hôm nay quả thật rất vất vả nặng nề với bao nỗi lo toan. Cho dù nếp sống có văn minh tiện nghi hơn, nhưng lại chất chồng biết bao vấn đề phức tạp, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Nhiều lúc con người rất mệt mỏi, chán nản, muốn buông xuôi tất cả cho nhẹ gánh thương đau.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trút tất cả gánh nặng cuộc đời trong trái tim yêu thương của Chúa Giêsu. Một trái tim hiền hậu và khiêm nhường, luôn rộng mở đón nhận mọi người. Một trái tim quảng đại bao dung, luôn là nơi nghỉ ngơi an toàn và bồi dưỡng sức mạnh tinh thần cho chúng ta.

Hãy đến với Thánh Tâm yêu thương vô bờ bến của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự êm ái, nhẹ nhàng và thanh thản. Ngài luôn chờ đợi chúng ta không biết mỏi mệt, luôn yêu thương và thứ tha bất chấp tội lỗi của chúng ta.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,

Xin thương xót chúng con và nhân loại hôm nay,

đang chìm ngập trong muôn vàn nỗi thương đau

với biết bao gánh nặng của thời đại.

Xin thương đưa dẫn chúng con vào náu ẩn nơi Thánh Tâm Chúa,

để được nghỉ ngơi và bồi dưỡng.

Xin dạy chúng con biết say mê Tin Mừng

và nhiệt tâm sống yêu thương, hiền hậu và khiêm nhường như Chúa.

Xin Thánh Tâm Chúa thánh hóa các linh mục

và ban cho các ngài có một trái tim biết yêu thương và phục vụ như Chúa,

để con người bớt khổ đau

và nhân loại hôm nay tìm lại được nguồn sự sống,

tình yêu và hạnh phúc từ cung lòng Giáo hội.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,

xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.

 

Thiên Thảo SJP

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A_Lm. Đan Vinh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Thường Niên_Thầy Đaminh Trần Văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI Thường Niên_ Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên_Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên - Lễ Mình Máu Chúa_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên - Lễ Mình Máu Chúa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Thường Niên- Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên-Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ