Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 11

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Thường Niên

“Lạy Cha Chúng Con”

KINH LAY CHA.jpg

LỜI CHÚA: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

"Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con".

SUY NIỆM

Kinh “Lạy Cha” là lời kinh duy  nhất Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ của Ngài. Đây là lời kinh thâm trầm sâu lắng và tuyệt vời nhất. Là lời kinh thấm đậm nghĩa tình Cha – Con được Chúa Giêsu chuyển tải đến các môn đệ và mỗi người chúng ta.

Không ai yêu thương và hiểu người con của mình như cha mẹ. Thiên Chúa là Người Cha tốt lành vô cùng, Ngài luôn yêu thương và thấu hiểu từng tâm trạng nỗi lòng của chúng ta. Ngài có đủ quyền năng để đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết của mỗi người.

Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta không cần phải nói nhiều mỗi khi cầu nguyện với Cha, vì Ngài biết rõ chúng ta cần gì. Trước tiên, chúng ta hãy hướng về Cha với trọn tình con thảo, để xin cho danh Cha được vinh hiển, triều đại Cha mau đến và ý Cha được thể hiện (x.c.9-10).

Đó chính là ý nguyện ưu tiên trong mỗi lời kinh nguyện của chúng ta. Chúa Cha phải là trung tâm đời sống của chúng ta, vì mọi sự ta có đều do tình thương Ngài trao tặng. Vì thế, trọn cuộc sống của ta đều phải quy hướng về Cha.

Trong tâm tình của người con, chúng ta cũng đơn thành thưa lên với Cha những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Xin Cha ban lương thực hằng ngày, xin Cha tha tội và xin Cha gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ (x.c.11-13).

Mỗi khi đọc lời kinh “Lạy Cha”, chúng ta có cảm thấy hạnh phúc vì được gọi Chúa là Cha và chúng ta là anh em của nhau không? Nếu chúng ta xin Cha tha tội cho bản thân, thì chúng ta cũng phải rộng lòng tha thứ cho anh em. Thử hỏi lòng mình xem chúng ta có sẵn lòng tha thứ cho anh em mỗi khi bị xúc phạm không?

Lạy Chúa Giêsu,

Xin cảm ơn Chúa đã dạy chúng con biết cách cầu nguyện với Cha.

Xin cảm ơn Chúa đã làm gương cho chúng con về cách sống trọn tình con thảo với Cha.

Xin giúp chúng con luôn biết sống theo thánh ý Cha, dẫu có nhiều gian nan thách đố.

Xin cho cuộc đời con phản ánh dung nhan yêu thương hiền hậu của Cha.

Xin cho con dám hy sinh cuộc đời cho Danh Cha được vinh hiển.

Xin cho nhiều tâm hồn được nhận biết Cha là Cha yêu thương và tốt lành.

Xin cho tất cả chúng con biết sống yêu thương và tha thứ, như chúng con đã được Cha yêu thương và tha thứ cho chúng con. Amen.

 

Thiên Thảo SJP

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A_Lm. Đan Vinh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên-Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên -Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa nhật Tuần XI Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH-HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - LỄ CHÚA BA NGÔI-Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần X Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên- Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên- Lm. Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Thường Niên-Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI Thường Niên