Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 11

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Thường Niên

CẦU NGUYỆN

t5t11tn.jpg

LỜI CHÚA: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con.

SUY NIỆM

1.Việc cầu nguyện còn rất xa vời nơi người tín hữu!

Nhiều người có đạo, nhưng lại không bao giờ cầu nguyện. Nhiều người theo đạo, nhưng lại không biết cầu nguyện. Nhiều người xưng mình là Kitô hữu, nhưng lại chẳng bao giờ đọc nổi lấy một kinh, dù chỉ là một Kinh Lạy Cha hay một kinh Kính mừng. Họ chỉ đến nhà thờ dự lễ, sao cho có mặt, sao cho đủ luật Chúa truyền, nhưng tâm tình cầu nguyện, kết hợp với Chúa, thỏ thẻ với Chúa thì không có. Còn mỗi sáng, mỗi tối, họa hiếm mới đọc được vài câu kinh, hoặc có đọc cũng chỉ qua loa rồi chỉ cắmcúi vào máy tính, điện thoại di động để xem phim ảnh, lướt web, xem Tivi,…Thái độ nguội lạnh, ơ hờ quả là không ít nơi người tín hữu nói chung, cách riêng nơi nhiều người trong chúng ta.

2.Cần ý thức tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong đời sống đạo.

Hãy cầu nguyện, vì đó là lời Chúa Giêsu mong muốn. Hãy cầu nguyện, vì đó là một nhu cầu tâm linh không thể thiếu trong đời sống của người tín hữu Kitô.

Tất cả chúng ta đều là con cái của Chúa Giêsu, thì chúng ta hãy giữ mối hiệp thông với Ngài, cầu nguyện với Ngài, thưa chuyện với Ngài, vì Ngài yêu thương chúng ta, vì Ngài luôn nâng đỡ những khó nhọc, vất vả trong đời ta, vì Ngài biết chúng ta yếu đuối, tội lỗi. Đến với Chúa Giêsu, để được đón nhận ơn tha thứ, lòng thương xót, và được nhiều phúc lành cho hồn xác của chúng ta.

Chúng ta hãy cầu nguyện hằng ngày với Chúa, đó là chúng ta sống giây phút tâm tình với Chúa. Nơi không gian yên tĩnh của giờ cầu nguyện, chúng ta dừng chân nghỉ ngơi bên Thầy Giêsu, người bạn luôn trung tín và yêu thương chúng ta.

Chúng ta nên dành ít phút thinh lặng mỗi ngày để được Lời Chúa đụng chạm và hướng dẫn. Chúng ta hãy để cho Lời Chúa soi sáng và giúp chúng ta hiểu biết ý Chúa, và thi hành ý Chúa. Chúng ta hãy dùng chính Lời Chúa dạy để cầu nguyện với Chúa và cầu xin Chúa giúp sức cho chúng ta.

3.Cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha

Chúa Giêsu đã dạy cho các tông đồ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha.

Trong Kinh Lạy Cha, chúng ta nhận ra giữa chúng ta với Thiên Chúa có một mối tương quan sâu sa đặc biệt: Cha-con.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng cầu nguyện không phải là những lời nói ma thuật của những Kitô hữu. Khi cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha, chúng ta cảm nghiệm Thiên Chúa đang dõi mắt nhìm xem chúng ta. Lời cầu nguyện này phải là nền tảng trong đời sống thiêng liêng. (Vatican, 16-06-2016)

“Lạy Cha!” chính là tâm tình của Chúa Giêsu hướng lên Chúa Cha: “Lạy Cha, con tạ ơn Cha, vì Cha đã mặc khải cho những người bé mọn.” Hay khi Ngài khóc thương trước phần mộ của bạn Ngài là Lazaro: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhận lời con.” Hoặc là trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời trên thánh giá: “Lạy Cha, Sao Cha bỏ con!”.

Hôm nay, khi dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa là Cha, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta hãy kêu cầu cùng Chúa Cha, vì Ngài tốt lành, giàu lòng từ ái, giàu lòng thương xót. Dù Ngài là Thiên Chúa ẩn mình, nhưng Ngài biết rõ chúng ta cần gì và chỉ muốn làm điều gì tốt hơn cho chúng ta.

Khi cầu nguyện không nên lải nhải nhiều lời. Nhưng Chúa vẫn muốn lắng nghe những lời tâm tình của ta, những quan tâm của ta đối với cuộc sống, với anh em...”

Chúng ta ý thức mình là con cái của Thiên Chúa. Và chúng ta luôn nhớ rằng Cha của chúng ta hằng thương yêu con cái của Ngài. Vậy, hãy xin Cha cho chúng ta hôm nay lương thực hằng ngày. Xin Cha tha nợ cho chúng ta. Xin Cha gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin cho chúng ta luôn sống đẹp ý Chúa.

Vì thế, trong cuộc lữ hành đức tin, mỗi người chúng ta ý thức rất cần đến cầu nguyện hằng ngày. Hãy dành thời giờ để cầu nguyện, để van xin Thiên Chúa là Chúa giúp đỡ, ban ơn.

Mỗi khi đến với Chúa, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta cầu nguyện, để chúng con biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Cha.

Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót. Chúng ta cầu xin trong niềm tin tưởng và phó thác cuộc đời chúng ta cho tình thương của Cha. Amen.

Lm. Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A_Lm. Đan Vinh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI Thường Niên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên A: ĐỪNG LO LẮNG_ Lm. Thiên Phước
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Nt. Maria Vũ Thị Chinh Anh, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Quanh Năm_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊ SU: Sự sống từ quà tặng sự sống_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XI Thường Niên A: MÌNH MÁU THÁNH CHÚA – LƯƠNG THỰC CHO LINH HỒN. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí