Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 11

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

thu 6 tuan XI.jpg

LỜI CHÚA: Mt 11: 25-30

25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
27 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.
28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

SUY NIỆM

Trong Giáo hội Công giáo, hầu hết những lễ kính Chúa được cử hành để tưởng niệm những sự kiện trong cuộc đời của Chúa Giê-su như: lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh, lễ Chúa Biến hình, lễ Suy Tôn Thánh Giá, …. Nhưng cũng có những lễ được mừng kính để tôn vinh dung mạo, bản chất và con người của Người, diễn tả cho chúng ta biết Người là ai. Điển hình như ngày lễ hôm nay, Giáo hội cử hành để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giê-su - mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Một tình yêu luôn luôn rộng mở cho chúng ta, và mời gọi chúng ta đến để thưởng nếm hương vị ngọt ngào của tình yêu đó: “Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao!” (Đc. CN 19, 20, 21)

“Việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu có từ thế kỷ 11, nhưng đến thế kỷ 16, đó vẫn là lòng sùng kính riêng tư, thường liên kết với lòng sùng kính Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu đầu tiên được cử hành ngày 31-8-1670 ở Rennes, Pháp, nhờ nỗ lực của Lm. Jean Eudes (1602-1680). Tại Rennes, lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu lan rộng, và nhờ thị kiến của Thánh nữ Margaret Maria Alacoque (1647-1690) mà lòng sùng kinh Thánh Tâm Chúa Giêsu mới lan rộng toàn cầu.

Trong những lần thị kiến, Chúa Giêsu hiện ra với Thánh nữ Margaret Maria thì Thánh Tâm Chúa Giêsu là trung tâm điểm. Lần hiện ra “quan trọng” nhất xảy ra vào ngày 16-6-1675, trong tuần bát nhật lễ Mình Máu Thánh (the octave of the Feast of Corpus Christi), là nguồn gốc lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong lần thị kiến đó, Chúa Kitô yêu cầu Thánh nữ Margaret Mary xin được mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu vào thứ Sáu sau tuần bát nhật lễ Mình Máu Thánh, để đền tạ những sự xúc phạm của con người đối với sự hy sinh của Chúa Giêsu. Thánh Tâm Chúa Giêsu không đơn giản là trái tim bình thường mà còn là Tình yêu Ngài dành cho nhân loại.

Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trở nên phổ biến sau khi Thánh nữ Margaret Mary qua đời năm 1690, nhưng vì Giáo Hội còn nghi ngờ tính hợp lệ đối với thị kiến của Thánh nữ Margaret Mary, mãi đến năm 1765 thì lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu mới chính thức được cử hành ở Pháp. Gần 100 năm sau, tức năm 1856, ĐGH Piô IX yêu cầu các giám mục Pháp mở rộng lễ này ở mức toàn cầu. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu được cử hành vào thứ Sáu sau lễ Mình Máu Thánh, hoặc 19 ngày sau Chúa Nhật Hiện Xuống, như Chúa Giêsu mong muốn.” (nguồn Internet)

Mừng lễ hôm nay, chúng ta hãy hướng lòng về Thánh Tâm Chúa - nguồn mạch tình yêu luôn tuôn trào trên chúng ta. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy bước vào trong “Thánh Tâm” của Người, đắm mình trong tình yêu của Người để khám phá quyền lực của tình yêu ấy - tình yêu có sức chữa lành những tổn thương, làm sống động niềm hy vọng và bảo vệ chúng ta khỏi sự sợ hãi. Người đang mời gọi chúng ta khám phá lại tình yêu của Người dành cho chúng ta mạnh mẽ đến mức nào - không gì có thể dập tắt được, kể cả tội lỗi! Một Tình yêu luôn chờ đợi và hướng đặc biệt về con người: "Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (c. 28) Vì thế, chúng ta hãy mạnh dạn đến với Chúa,  trao cho Người những gánh nặng của cuộc đời để được Người nâng đỡ, và bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của Chúa (c. 29a) bởi vì ách của Chúa là ‘ách tình yêu - êm ái và nhẹ nhàng’. Tình yêu sẽ xoa dịu những cơn khát vọng cháy bỏng; tình yêu làm bóng mát cho những nắng nóng khắc nghiệt trong cuộc đời; tình yêu đem lại niềm vui cho cuộc sống, dẫu cuộc đời này đầy biến động, lắm chông gai và dãi dày mật đắng.

“Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (c. 29) Có lẽ đây là lời mời gọi cụ thể nhất để nên môn đệ Chúa Giê-su: hiền hậu và khiêm nhường. Một tình yêu chân thật sẽ khiến người ta trở nên hiền hậu và khiêm nhường, đặc biệt đối với người mình yêu. Thật thế trong lịch sử đã chứng minh có những bậc quân vương, công tử, quyền cao chức trọng, nắm trong tay sự sinh sát, nhưng lại vì yêu cô thôn nữ nghèo mà đã hạ mình, bất chấp thân phận để đến với người mình yêu, và thậm chí còn trở thành nô lệ cho người mình yêu…. Cũng thế, vì yêu, Thiên Chúa - Đức Giêsu Ki-tô đã hạ mình đến với con người, một loài sinh linh nhỏ bé trong vũ trụ để chia sẻ kiếp sống và cứu độ con người; Người cảm thông với những nỗi khổ đau vất vả của họ, dạy cho họ biết họ được Thiên Chúa yêu thương, được làm con Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ cho họ được chia sẻ hạnh phúc với Người.… Và tình yêu đã khiến Người cúi xuống rửa chân cho các môn đệ.

Để có thể học được nơi Đức Giêsu bài học ‘hiền hậu và khiêm nhường’, chúng ta hãy đến với Thánh Tâm Chúa để cảm nghiệm tình yêu của Người; đồng thời xin Người tuôn đổ  suối nguồn tình yêu ấy vào lòng chúng ta, để chúng ta có được một tình yêu thuần khiết, vị tha - tình yêu khiến chúng ta trở nên ‘hiền hậu và khiêm nhường’, nên dễ thương trong mắt người khác. Dĩ nhiên, hiền hậu khiêm nhường ở đây không phải là một sự thụ động, biếng nhác, ba phải, nhưng là sống tích cực trao ban yêu thương: một tình yêu khiến chúng ta trở nên kiên nhẫn, hiền hòa, cảm thông, tha thứ, sẵn sàng xóa mình để phục vụ như chính Đức Giêsu Ki-tô đã sống, đã nêu gương và mời gọi chúng ta sống như Người. 

Lạy Trái tim rất mực khiêm nhường và hiền lành Chúa Giê-su, xin uốn lòng con nên giống trái tim Chúa. Xin Thánh Tâm Chúa làm vua cai trị tâm hồn con và làm chủ gia đình chúng con.

Nt. Maria Vũ Thị Chinh Anh, OP

   


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A_Lm. Đan Vinh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Quanh Năm_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊ SU: Sự sống từ quà tặng sự sống_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XI Thường Niên A: MÌNH MÁU THÁNH CHÚA – LƯƠNG THỰC CHO LINH HỒN. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN A: ĂN BÁNH THÁNH THỂ SẼ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên C: KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM TÔI HAI CHỦ_ Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên C: Đèn Thân Thể Là Con Mắt_ Lm. Lm. Peter Nguyễn Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Thường Niên C: "KINH LẠY CHA"_Nt. Maria Phạm Thị Hoa
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI Quanh Năm C: "ĐẠO ĐỨC THỰC"_Nữ Tỳ Thánh Thể
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên C: "QUẢNG ĐẠI"_Nt. Maria Anh Thư, OP