Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 11

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Quanh Năm

XIN CHO DANH CHA VINH HIỂN

thứ 5 tuan XI.jpg

 LỜI CHÚA: Mt 6, 7-15

(7) "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhậm lời. (8) Ðừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.(9) "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:

"Lạy Cha chúng con là Ðấng ngự trên trời,

xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

(10) triều đại Cha mau đến,

ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

(11) Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;

(12) xin tha tội cho chúng con

như chúng con cũng tha

cho những người có lỗi với chúng con;

(13) xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

(14) "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. (15) Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

SUY NIỆM:Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển” (Mt 6,9)

1. Đoạn Tin Mừng quá quen thuộc hôm nay có thể để lại trong tôi, trong bạn và trong quý vị một cảm xúc màu xám. Chẳng hạn có người chột dạ khi thấy các lời cầu nguyện của mình quá khác với những điều Chúa Giêsu dạy; hoặc có ai đó kém vui khi nhận ra những điều họ thường mong ước và thường cầu xin xem ra khác xa so với tâm tình của Chúa Giêsu.

Rồi chẳng khó khăn lắm để phát hiện điểm nổi bật của sự khác biệt trên đây chính là  ba ý nguyện đầu tiên trong lời kinh của Chúa Giêsu. Đó là hãy hướng về Cha chứ đừng quy về mình, để  xin DANH CHA vinh hiển, xin NƯỚC CHA trị đến, xin Ý CHA được thực hiện. Đó là tấm lòng thành trong lời cầu nguyện, đừng lải nhải, đừng nói nhiều mà tâm tình chẳng có bao nhiêu !

Đây quả là thách đố không nhỏ cho tôi, cho bạn, cho anh chị và cho quý vị, khi mà cuộc sống, bản thân và các mối tương quan đặt ra cho chúng ta cơ man là những nhu cầu, những trăn trở, những khúc mắc, những lỗi tội, những oan ức và bất công, ... khiến tâm hồn ta ắp đầy những nỗi niềm cần phải thổ lộ, cần phải cầu xin.

2.  Ta cùng đem tất cả những cảm xúc và suy nghĩ ấy mà tiếp tục đi vào cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu để hiểu, để yêu mến và sống Lời Ngài.

Đừng lải nhải như dân ngoại... Đừng bắt chước họ... Chúa Giêsu dạy ta đừng nói nhiều khi cầu nguyện, đừng nhất quyết xin cho được những gì mình muốn. Vì nếu thế ta sẽ mất khả năng nghe Chúa, con tim ta sẽ không còn chỗ cho những điều Chúa muốn; mà ngược lại, nó chỉ đầy ắp các nhu cầu cho con, cho gia đình con, cho việc làm của con,... Kiểu cầu nguyện quy về mình ấy sẽ khiến ta khép lòng trước anh chị em ; đồng thời đẩy ta vào cái lồng sắt của ích kỷ và hẹp hòi do ta tự tạo ra.

Lạy Cha chúng con ... Xin làm cho Danh Thánh Cha vinh hiển... Chúa Giêsu dạy ta cầu nguyện trong tâm thế của người con thưa lên Cha với niềm tin yêu phó thác và với con tim thảo hiếu. Nhờ đó ta mới có thể để cho Cha nhìn-nghe-nói-làm tất cả những gì Cha muốn trên đời ta. Nhờ đó mà ta ưu tiên tìm vinh hiển Danh Cha trước khi nghĩ đến các nhu cầu riêng mình.

3. Thành ra, sứ điệp Tin Mừng hôm nay cấp thiết cho mỗi tác viên Tin Mừng biết bao. Và có lẽ, chẳng có lý do gì để mỗi người, trong tâm tình khiêm tốn và khát khao trở nên người toàn tâm toàn ý xin cho Danh Cha vinh hiển, mở lòng cho Chúa Giêsu giúp ta nhận rõ hiện trạng của mối tương quan giữa mình với Chúa và với tha nhân, nhất là với những ai ta được sai đến phục vụ; đồng thời cũng nhận ra mức độ am hợp giữa lời cầu nguyện của ta với lời cầu nguyện Chúa Giêsu dạy.

Và sẽ chẳng bao giờ là đã muộn hoặc không thể, nếu Chúa Giêus mời gọi ta điều chỉnh thái độ, nội dung khi cầu nguyện, thậm chí là hình ảnh Thiên Chúa mà chúng ta thường loan báo.

4. Lạy Chúa Giêsu anh cả của con. Xin tha thứ cho những lần con cầu nguyện với con tim ích kỷ và đầu óc hạn hẹp. Xin tiếp tục dạy con thật tâm thật lòng thưa với Cha những gì Chúa dạy con hôm nay. Xin giúp con biết loan báo cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa rằng chúng con là anh chị em của nhau, chúng con có cùng một Cha trên trời, chúng con cùng xin cho Danh Thánh Cha vinh hiển. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng. Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A_Lm. Đan Vinh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊ SU: Sự sống từ quà tặng sự sống_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XI Thường Niên A: MÌNH MÁU THÁNH CHÚA – LƯƠNG THỰC CHO LINH HỒN. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN A: ĂN BÁNH THÁNH THỂ SẼ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên C: KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM TÔI HAI CHỦ_ Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên C: Đèn Thân Thể Là Con Mắt_ Lm. Lm. Peter Nguyễn Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Thường Niên C: "KINH LẠY CHA"_Nt. Maria Phạm Thị Hoa
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI Quanh Năm C: "ĐẠO ĐỨC THỰC"_Nữ Tỳ Thánh Thể
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên C: "QUẢNG ĐẠI"_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Nhật X Thường Niên Năm C_Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông