Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 11

SỨC MẠNH CỦA LỜI CHÚA

chúa nhât XI.jpg

Khi nói đến sức mạnh, nhiều người hiểu đó là sức mạnh của cơ bắp, sức mạnh của quyền lực, tiền bạc, vũ khí. Ngoài sức mạnh vật chất đó, người ta còn nói đến nhiều loại sức mạnh khác như: sức mạnh tình thần, sức mạnh của ý chí vươn lên, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sức mạnh của một tập thể, một dân tộc. Người ta cũng nhận thấy lời nói cũng có một sức mạnh ghê gớm. Một lời nói ra có thể gây chiến tranh cho toàn thế giới, có thể phá hủy làm suy sụp tinh thần con người, cũng có những lời nói có sức mạnh giải tỏa bế tắc và chắp cánh cho con người vươn cao. Về khía cạnh thiêng liêng, tôn giáo, chúng ta còn nghe nói đến sức mạnh của ma quỷ, hỏa ngục, sức mạnh của tội lỗi và sự chết, sức mạnh của đức tin…

Lời Chúa hôm nay cũng nói cho chúng ta về sức mạnh, nhưng không phải là sức mạnh vật chất hoặc sức mạnh của con người, mà là sức mạnh của Lời Chúa. Khác với các sức mạnh khác đem đến bạo lực, chết chóc hoặc hủy diệt, sức mạnh của Lời Chúa là sức mạnh phát xuất từ tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, đem đến sự sống và ơn cứu độ cho nhân loại.

Bài đọc một, tiên tri Ezekiel nói đến sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa vượt trên tất cả vũ trụ, thế giới. Thiên Chúa có thể làm những điều vượt quá sức tưởng tượng và sự hình dung của con người. Thiên Chúa dùng sức mạnh của Ngài để thực hiện điều Ngài muốn là đem lại hạnh phúc cho con người. Tiên tri Ezekiel đã nói về việc Thiên Chúa sẽ dùng quyền năng và sức mạnh của Ngài để “trồng” một dòng giống mới như ý Ngài muốn: “Ta sẽ lấy một chồi non từ ngọn cây hương bá và trồng nó trên đỉnh núi cao của Israel. Nó sẽ trổ cành kết trái và trở nên một cây hương bá huy hoàng. Nó sẽ trở nên nơi nương náu của muông chim.”

Với cách nói ẩn dụ như trên, tiên tri Ezekiel tiên báo về một tương lai Thiên Chúa sẽ dùng sức mạnh của Ngài để làm trổ sinh tử đất Israel một mầm giống mới. Israel cũ sẽ chỉ còn như cây cỏ, mầm giống mới mà Thiên Chúa sẽ cho mọc lên sẽ trở thành nơi quy tụ cho muôn dân. Mầm giống ấy là lời báo trước về Đấng Cứu Thế sẽ xuất hiện từ đất Israel, triều đại Ngài sẽ đứng vững và vươn lên mạnh mẽ như cây gỗ hương trên ngọn núi Liban, tỏa bóng trên toàn thể nhân loại. Ngài sử dụng quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa để quy tụ và cứu độ muôn dân.

Đức Giêsu chính là Đấng cứu thế mà tiên tri Ezekiel tiên báo qua hình ảnh cây hương bá được Thiên Chúa trồng trên đỉnh núi cao. Người là hạt giống mà Thiên Chúa Cha gieo trồng vào thế gian này. Đức Giêsu đã miệt mài rao giảng Tin Mừng cứu độ, đem tình yêu thương và sự tha thứ của Thiên Chúa đến cho nhân loại. Ngài làm cho cành lá Tin Mừng được lan tỏa khắp nơi và hoa trái cứu độ là tình yêu, sự tha thứ được trổ sinh dồi dào. Những ai đến ẩn náu dưới bóng cây Tin Mừng thì sẽ được Tin Mừng che chở bảo vệ; những ai đón nhận hoa trái yêu thương tha thứ của Thiên Chúa thì sẽ vui hưởng ơn cứu độ.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói đến sức mạnh của Nước Trời: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt giống được gieo xuống đất. Đêm hay ngày, người gieo thức hay ngủ, hạt giống vẫn nẩy mầm rồi sinh hoa kết quả.” Khi dùng dụ ngôn hạt giống có sức mạnh mọc lên, Chúa Giêsu cho thấy hạt giống Nước Trời có được sức mạnh từ nơi Thiên Chúa là Đấng gieo vãi. Nước Trời sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn và cản trở của giông bão do con người gây ra, sự phá hoạt của ma quỷ và thế gian, nhưng Thiên Chúa sẽ dùng quyền năng và sức mạnh của Ngài để bảo vệ gìn giữ nó. Thiên Chúa sẽ làm cho Nước Trời có thể nảy mầm, bén rễ và đem lại hoa trái cho những người thành tâm thiện chí.

Để dễ hình dung về sức mạnh của Nước Trời, Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn hạt cải: “Nước Thiên Chúa giống như hạt cải được gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi mọc lên nó trở thành một cây to, cành lá xum xuê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.” Hạt cải Nước Trời là Đức Giêsu và Tin Mừng của Ngài, được gieo vào tâm hồn những con người nhỏ bé đầu tiên, là các Tông đồ. Từ một nhóm những con người nhỏ bé yếu đuối này, Nước Trời đã bén rễ và nảy mầm. Cũng từ một nhóm nhỏ này, với quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh trao ban và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, cây Tin Mừng đã vươn cành, trổ nhánh và lan rộng đến toàn thế giới hôm nay.

Cây cải Nước Trời mà Chúa Giêsu nói đến trong dụ ngôn, còn ám chỉ đến Giáo Hội của Chúa Kitô. Tử một hạt giống nhỏ bé được trồng từ đất Israel, nay Giáo Hội đã lan rộng đến khắp nơi trên thế giới. Mọi người, mọi dân tộc được ẩn náu dưới bóng mát yêu thương của Giáo Hội, đón nhận những hoa trái cứu độ từ Giáo Hội. Không một ai bị từ chối khỏi tình yêu thương và sự quan tâm của Giáo Hội. Giáo Hội không dựa vào khả năng của cá nhân hoặc sức mạnh quân sự hay bất cứ một sức mạnh nào khác, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của Chúa và Tin Mừng của Người mà thôi. Dù trải qua biết bao nhiêu sóng gió và sự tấn công của ma quỷ, thế gian, Giáo Hội vẫn không ngừng lớn mạnh và đứng vững nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã hứa bảo vệ Giáo Hội.

Thưa quý OBACE, qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta được tham dự vào sứ vụ Loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ phải thi hành sứ vụ này trong suốt cuộc sống của mình. Để thi hành được sứ vụ này, trước hết, chúng ta có bổn phận phải làm cho hạt giống Tin Mừng trong tâm hồn được bén rễ, được chăm sóc thường xuyên. Chúng ta chăm sóc hạt giống Tin Mừng của mình bằng cách siêng năng đọc, nghe và suy gẫm Lời Chúa; sẵn sàng để cho Lời Chúa đụng chạm, cắt tỉa và uốn nắn lại đời sống cá nhân và gia đình. Kế đến, chúng ta được mời sống và loan báo Tin Mừng của Chúa cho anh chị em chung quanh bằng lời nói, bằng việc kể về Chúa Giêsu cho anh chị em. Quan trọng hơn, là loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống gương sáng, qua những việc làm yêu thương, bác ái, qua cách cư xử khoan dung nhân hậu, dễ cảm thông dễ tha thứ…

Chung quanh chúng ta còn nhiều người chưa được biết về Chúa Giêsu, chưa được nghe nói về Tin Mừng của Người; cành lá của Nước Trời chưa vươn tới nhiều vùng miền trên thế giới này. Chúa sẽ dùng quyền năng để làm cho Nước Chúa được mọi dân tộc nhận biết. Tuy nhiên, Chúa vẫn muốn có sự cộng tác của từng tín hữu trong việc làm cho mọi người được đón nhận Tin Mừng. Thực tế, người tín hữu bị cám dỗ bằng lòng với nếp sống, thói quen hiện tại. Do đó, chúng ta không cố gắng cộng tác với ơn Chúa để biến đổi bản thân. Chúng ta thụ động ỷ lại trong đời sống đức tin, làm cho hạt giống Tin Mừng mà chúng ta có bổn phận gieo vãi bị thui chột.

Là Kitô hữu, chúng ta mang trong mình hạt cải Nước Trời. Chúng ta được mời gọi cộng tác với ơn Chúa để làm cho cây cải Nước Trời trong ta mỗi ngày một lớn lên và vươn nhiều cành lá đến các môi trường chung quanh. Chúng ta sẽ phải trở thành nơi mà bất cứ ai cũng có thể nương náu, có thể tìm được sự an ủi. Chúng ta còn phải vươn cành lá của mình vào công ty xí nghiệp, trường học, nơi chúng ta làm việc, để mọi người thấy người tín hữu thực sự đáng tin, đáng mến.

Các bậc cha mẹ sẽ phải làm cho cây cải Tin Mừng lớn mạnh và tỏa bóng xuống trên cả gia đình, để mọi thành viên có thể cảm nhận được gia đình là nơi nương náu an toàn và bình an nhất. Cha mẹ sẽ không ngừng chăm sóc, nhặt bỏ những con sâu là những thói quen xấu như rượu chè, nóng nảy, chửi bới, những con sâu lười biếng, khô khan, đang hằng ngày gặp nhấm, phá hoại cây Tin Mừng của gia đình. Cây cải Nước Trời trong gia đình cần được tưới gội bằng ơn Chúa qua đời sống cầu nguyện, qua việc đọc kinh dâng lễ mỗi ngày.  

Xin Chúa giúp chúng ta luôn kiên nhẫn hoặc khi gặp khó khăn, thất bại trong nỗ lực loan báo Tin Mừng, Xin cho chúng ta biết tin tưởng cộng tác với Chúa để làm cho Nước Trời được làn tỏa đến những người chung quanh qua đời sống gương sáng của mỗi chúng ta. Amen.

Lm Giuse Đỗ Đức Trí 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy - Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Lm. Đan vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Thường Niên_Thầy Đaminh Trần Văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI Thường Niên_ Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên_Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF.