Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 11

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên A

ĐỪNG LO LẮNG

Mt 6,24-34

Nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn lưu ý chúng ta ba điều quan trọng sau đây: thứ nhất, đó là “đừng làm nô lệ cho tiền bạc”, thứ hai: “đừng lo lắng thái quá” và thứ ba: phải ưu tiên “lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước đã”.

Trước hết, Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng làm nô lệ cho Tiền bạc. Quả thật, Tiền bạc không phải là điều xấu, thế nhưng làm nô lệ cho tiền bạc thì là điều xấu. Câu hỏi được đặt ra ở đây là như thế nào là nô lệ cho tiền bạc? Có những dấu hiệu nào để biết mình đang làm nô lệ cho tiền bạc?

Xin thưa rằng, người làm nô lệ cho tiền bạc có những dấu hiệu dễ nhận ra như : ích kỷ nên thường ít chia sẻ cho người khác, ham mê tiền của đến nỗi kiếm tiền bằng mọi cách bất lương, quá lo về tiền bạc và coi nặng tiền bạc hơn tình người, hẹp hòi với công việc chung, hà tiện không dám sử dụng của cải cho xứng đáng phẩm giá con người, tiếc xót quá lẽ khi mất của v.v… Như thế chúng ta thấy rằng người nào đã làm nô lệ cho tiền bạc thì không thể yêu mến Thiên Chúa và tha nhân được.

Tiếp theo, điều quan trọng thứ hai mà Chúa Giêsu muốn lưu ý chúng ta ở đây là “đừng lo lắng thái quá”. Sống trong xã hội với nhiều biến động như hiện nay, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng ít nhiều lo lắng và lo sợ cho tương lai, bởi vì tương lai luôn là một huyền nhiệm chẳng ai biết trước được. Chúng ta lo lắng không biết tương lai công việc làm ăn của chúng ta sẽ như thế nào? Sức khỏe ra sao? Có ốm đau bệnh tật gì không? Đời sống gia đình sẽ như thế nào và đi về đâu? Con cái sẽ ra sao? Lúc mình già yếu rồi thì sẽ như thế nào? Chết rồi thì của cải để lại cho ai đây? v.v… Những lo lắng đó là điều rất bình thường của một con người. Thế nhưng nơi trang Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu lại khuyên chúng ta rằng: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” Vậy chúng ta phải hiểu ý Chúa Giêsu muốn nói ở đây là gì?

Chắc hẳn câu trả lời chỉ được sáng tỏ khi chúng ta tìm hiểu điều quan trọng thứ ba mà Chúa Giêsu muốn chúng ta lưu ý nơi trang Tin mừng hôm nay, đó là “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho”. Chúng ta đồng ý rằng lời Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay thật là hấp dẫn. Có gì đáng mong ước hơn là có Cha Trên Trời lo lắng cho ta? Tuy nhiên, càng suy nghĩ và đi sâu vào thực tế, chúng ta càng thấy mọi sự chẳng đơn giản chút nào. Con người thời đại này cũng như mọi thời đại, đều có hàng trăm ngàn nỗi lo, và toàn là những nỗi lo chính đáng cả. Khi Chúa Giêsu khuyên chúng ta không nên lo lắng thái quá về vật chất, điều đó không có nghĩa là Chúa Giêsu khuyên chúng ta sống lười biếng hay vô trách nhiệm mà chúng ta vẫn phải làm việc để cùng với Người hoàn thiện thế giới này và góp phần vào công cuộc cứu độ thế giới. Bởi vì ngay lúc vừa mới dựng nên loài người, Thiên Chúa đã ra lệnh cho con người phải canh tác trái đất và làm chủ vạn vật. Và trong dụ ngôn về những nén bạc (x. Mt 25, 15-25), Chúa Giêsu đòi hỏi mỗi người đã dùng tài năng Chúa ban mà làm lợi cho Người được bao nhiêu, chứ không phải đã chôn giấu nén bạc an toàn như thế nào. Chính vì thế, chúng ta có quyền và có bổn phận phải lo lắng, phải tính toán, phải có kế hoạch, phải phòng xa. Điều Chúa Giêsu không chấp nhận ở đây là chúng ta quá lo lắng về đời sống vật chất như thể đó là cùng đích của đời sống, là tuyệt đối cho đời mình.

Vấn đề quan trọng nhất của bài Tin Mừng hôm nay là: "Trước hết hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đời sống công chính như Người đòi hỏi, còn các thứ kia (nghĩa là của cải vật chất), Người sẽ thêm cho." Như vậy, chúng ta thấy nỗi lo số một của người môn đệ Chúa Giêsu là Nước Thiên Chúa. Mọi sự khác cũng cần thiết, nhưng không được đặt lên trên Nước Thiên Chúa. Phải dành ưu tiên cho Nước Thiên Chúa, rồi mới đến các thứ khác. Đó là trật tự phải tôn trọng.

 CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin Chúa giúp mỗi người chúng con sống theo Lời Chúa mời gọi để chúng con có được sự bình an đích thực ngay giữa những nhiệm vụ nặng nề nhất, bởi vì chúng con xác tín rằng ơn Chúa ban đủ cho chúng con và chỉ có Thiên Chúa mới đem lại hạnh phúc đích thật cho chúng con. Amen.

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A_Lm. Đan Vinh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Nt. Maria Vũ Thị Chinh Anh, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Quanh Năm_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊ SU: Sự sống từ quà tặng sự sống_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XI Thường Niên A: MÌNH MÁU THÁNH CHÚA – LƯƠNG THỰC CHO LINH HỒN. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN A: ĂN BÁNH THÁNH THỂ SẼ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên C: KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM TÔI HAI CHỦ_ Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên C: Đèn Thân Thể Là Con Mắt_ Lm. Lm. Peter Nguyễn Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Thường Niên C: "KINH LẠY CHA"_Nt. Maria Phạm Thị Hoa
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI Quanh Năm C: "ĐẠO ĐỨC THỰC"_Nữ Tỳ Thánh Thể