Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 26

THỨ BA TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

HIỀN LÀNH NHƯ GIÊ-SU

T3 TUẦN 26 TN.jpg

Tin Mừng   Lc 9,51-56

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng : “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không ?” 55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Suy niệm

          Cuộc sống sứ vụ của người phục vụ không phải lúc nào cũng thuận lợi, xuôi chèo mát mái hay luôn được hoan nghênh, được tiếp đón được ca tụng nhưng đời người phục vụ lắm lúc bị hiểu lầm, bị ganh ghét. Nhưng vì sự thật chúng ta sống cho lý tưởng đó.

          Tin mừng Luca cũng trình bày lại câu chuyện Đức Giê-su không được đón tiếp khi Người cùng các môn đệ đi qua làng Samari để lên Gierusalem. Thấy thế hai anh em Gioan và Giacobe xin Chúa cho lửa từ trời xuống thiêu hủy làng ấy. Nhưng Đức Giesu không những làm theo lời họ xin mà Người quay lại quở trách họ. Quả thật tính khí của hai anh em nhà Giacobe nóng như lửa: Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?.

Quả là hành xử của Gioan và Giacobe cũng không lấy làm lạ bởi đâu mà biệt danh của hai ông là con của thiên lôi. Thế nhưng nếu chúng ta đặt vào hoàn cảnh của hai ông thì chúng ta cũng khó mà kiềm chế được cảm xúc. Vì đằng đằng là một thầy Giê-su uy nghi thông minh thượng trí mà dâng chúng đang ca ngợi mà nếu hiểu cho tường tận thì một Thiên Chúa đang ẩn mình. Nhất là thời gian này Đức Giê-su chuẩn bị tiến vào cuộc khổ nạn để cứu độ nhân loại, mà thay vì được hoan nghênh chào đón thì dân Samari lại cản bước hành động của Người. Nhưng Đức Giê-su hiểu thấu tất cả, Người không vì tình cảm riêng tư hay theo bản tính tự nhiên của con người là nóng giận vô cớ. Nhưng Đức Giê- su thông cảm vì con mắt của loài người sao bằng sự thông tri của Thiên Chúa.

          Qua trang Tin Mừng đã phản ánh lại những cảm xúc và hành động của thầy trò Đức Giê-su rất con người. Nhưng đó cũng là bài học trân qúy cho mỗi chúng ta bước theo Chúa phải biết phân định đâu là điều nên làm nên nghĩ và hành động như Chúa. Không vì danh, không vì tư lợi, không vì chức quyền cho bản thân mà đánh mất lòng thương xót với nhau và với Thiên Chúa.

          Xin Thiên Chúa là Đấng sáng suốt không ngoan và nhân ái ban tặng cho mỗi chúng con được lòng hiền lành để yêu thương anh em như Thiên Chúa đã yêu thương. Amen

Tân Quang


Các bài viết mới hơn


Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên - Nt . Maria Nguyễn Thị Anh Thư.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm. JB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên- Nt. M. Anh Thư, OP