Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 26


LỄ CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ

cac thien than ho thu.jpg 

LỜI CHÚA: Mt 18,1-5,10

(1) Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?" (2) Ðức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông (3) và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời."Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. (5)"Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy. (10) "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời.

SUY NIỆM:

Hôm nay giáo hội nhắc nhớ chúng ta về người bạn thân thiết của mỗi người, đó là vị thiên thần bản mệnh của chúng ta. Mỗi người từ giây phút đầu tiên được thụ thai trong lòng mẹ đều được thiên chúa cắt cử một vị thiên thần để che chở hộ phù: “Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đàng, và dẫn đưa ngươi đến nơi Ta đã dọn sẵn cho ngươi”. Đây chính là sự quan phòng đặc biệt của Thiên Chúa, vì lẽ ấy phụng vụ hôm nay nhắc nhở chúng ta cùng cộng tác với người bạn Hộ Phù của mình để bước đi bình an trên con đường trần thế.

1/ Sự quan phòng của Thiên Chúa

   Thanh vinh 8 viết: “Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm” (Tv 8,5). Quả vậy, con người là một kỳ công của Thiên Chúa, được tạo dựng trổi vượt trên hết mọi loài thọ tạo. Không những thế, mỗi một con người khi được đầu thai, thì Thiên Chúa lại tặng ban cho một thiên thần hộ mệnh, là người bạn thiêng liêng đồng hành với sinh mạng con người trong suốt thời gian tại thế. Sứ mạng của các thiên thần hộ mệnh còn thay cho sinh mạng con người hằng ngày chầu chực phụng sự Thiên Chúa, thi hành ý Chúa, dâng lời cầu nguyện của ta lên trước tôn nhanh Chúa và làm sáng danh Thiên Chúa. Chúa Giêsu diễn tả về nhân vật linh thiêng này với đời sống các trẻ em như sau: Anh em chớ khinh khi một ai trong những kẻ bé nhỏ này; Thầy nói cho anh em hay: các Thiên Thần của họ hằng ở bên ngai Thiên Chúa trên trời! ( Mt 18,10).

Thiên thần hộ mệnh còn là người bạn mách bảo ta làm đẹp lòng Chúa, hướng dẫn đi theo đường lối của Ngài. Như thế, khác với các tôn giáo  khác, con người là sản phẩm của sự đày đọa, trần gian là chốn cực hình, thì nơi Kitô giáo, con người là sản phẩm của tình yêu, Thiên Chúa đặt cách một thiên thần để hộ mệnh, trần gian là nơi con người sống để nhận ra tình yêu và tiến về tình yêu vĩnh cửu. Thánh Augustinô dậy rằng: “Thiên thần bản mệnh lo lắng, coi sóc, dậy dỗ, chỉ bảo, ngăn cản và theo sát ta mọi bước đường ta đi, khắp nơi khắp chốn. Các ngài làm việc không mệt mỏi, luôn lo lắng cho các nhu cầu của ta và dâng lời cầu của chúng ta lên trước tòa Chúa”.

2/ Cộng tác với Thiên Thần Bản Mệnh

   Sách Xuất hành chỉ ta cách thức để cùng cộng tác với Thiên thần hộ mệnh như sau: “Ngươi hãy ăn ở cẩn thận trước mặt người, hãy nghe lời người, và chớ cả lòng khi dể người”. Quả vậy hằng ngày Thiên thần hộ mệnh luôn ở bên ta. Thánh Bernard viết: “Trong những lúc khốn cùng, trong những lúc bị cám dỗ dữ dội, hãy kêu cầu cùng Thiên Thần Hộ Mệnh vì đây là đấng hướng dẫn và giúp đỡ, trong mọi lúc mọi nơi khi chúng ta cần đến.” Cách cộng tác tuyệt vời nhất là tinh thần trẻ thờ như lời Chúa Giêsu mời gọi : "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy”. Vì trẻ thơ luôn biết ngạc nhiên và ngây ngất trước những điều kỳ diệu của cuộc sống, trẻ thơ dễ đón nhận và luôn tín thác. Hãy để cho thiên thần hộ mệnh dẫn ta đi trên con đường tình yêu của Thiên Chúa. Hãy tỏ lòng mến phục, biết ơn và vâng theo các ngài. Hãy tưởng nhớ đến thiên thần bản mệnh của mình để xin dẫn dắt, gìn giữ và giúp đỡ chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Lời nguyện xin Thiên thần hộ mệnh mà Giáo hội khuyến khích đọc mỗi ban mai là:

    “Con lạy Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thủa mớí sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Đức Chúa Trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười điều răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cầu cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng . Amen.

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên - Lm . Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên - Nt . Maria Nguyễn Thị Anh Thư.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm. JB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên- Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên -Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên- NT Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên -Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên- LỄ CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ -Lm. J.P