Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 26

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên

ANH EM HÃY RA ĐI

CN14 TNB.jpg      

LỜI CHÚA: Lc 10, 1-12

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: "Bình an cho nhà này". Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

"Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: "Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi". Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: "Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần". Thầy bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này".

 SUY NIỆM

    Nhìn vào cánh đồng truyền giáo ngày nay, ai trong chúng ta cũng phải nhận ra lời Đức Giêsu nói năm xưa vẫn còn là thời sự cho chúng ta hôm nay: “ Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Những thao thức cho ơn cứu độ con người của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi Đức Giêsu, nay vẫn đang được các Chủ Chăn trong Giáo Hội hết sức quan tâm và khuyến khích các tín hữu loan báo Tin Mừng trong mọi thời đại.

    Chúng ta nghĩ gì khi người biết Thiên Chúa chỉ là một thiều số, còn người chưa biết Chúa lại là con số khổng lồ, họ đang cần được nghe loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu để nhận lãnh ơn cứu độ. Nhưng người làm tông đồ cho Chúa thì lại quá ít! Kết quả: người chưa biết Chúa bị thiệt thòi vì không được nghe nói về Thiên Chúa hay chỉ nghe và hiểu cách mơ hồ; họ đau khổ mà không biết Thiên Chúa là Đấng yêu thương, an ủi, chúc phúc, che chở và tạo dựng nên con người, để họ có thể thờ phượng,tạ ơn Người.

   Với bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được người Con Chí Ái của Thiên Chúa là Đức Giêsu chỉ dạy: cầu xin với Cha trên trời trước khi rao giảng, vì không có ơn Chúa, chúng ta chẳng mong mình làm được điều gì! Có thể ví cầu nguyện như cuộc đối thoại thân tình với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa dạy để được Người sai đi. Cầu nguyện cho ta sức mạnh nội tâm để can đảm, sẵn sàng hơn trong sứ vụ và “ đừng sợ, bởi vì Chúa Kitô đi trước dẫn đường cho chúng ta. Ngài không để chúng ta cô đơn nhưng luôn đồng hành với chúng ta, đồng hành với toàn thể Giáo Hội” (ĐGH Phanxico).

 Từ niềm tin vào Đấng đã sai đi, chúng ta đến với người khác trong tư cách người môn đệ được Đức Giêsu căn dặn: “Không mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.” Vì hành trang quan trọng hơn, quý giá hơn vật chất đó là tình thương và ân sủng của Chúa theo ta suốt cả cuộc đời (Tv 22). Người tông đồ hy sinh cho Chúa, vất vả cho Nước Chúa, nhưng Chúa đâu thua lòng quảng đại của bạn hữu Ngài. Chúng ta cứ nhìn vào những người làm tông đồ trong giáo xứ, họ có thiệt thòi gì không? Tại sao họ lại can đảm để gánh vác các trọng trách được giao? Chắc chắn họ đã cảm nghiệm rất nhiều về ơn Chúa ban cho họ và cho cả gia đình họ.

   Ngoài ân sủng Thiên Chúa trợ giúp, người tông đồ cũng cần phải trau dồi chính mình thành “một con người nhân bàn, gần gũi với mọi người, nhất là người nghèo; đầy tràn niềm vui; biết lắng nghe, đối thoại; một người thành thật, không giả dối, không mưu mô. Chứng tá cùa anh chị em phải là chứng tá thật, người thật việc thật mới có hiệu quả” ( ĐGM Anphong Nguyễn Hữu Long).Và đó cũng là cách thức chúng ta mang bình an của Chúa đến cho người khác.

   Tin Mừng còn cho thấy Đức Giêsu luôn nhấn mạnh đến “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần”, vì thời gian sống trên đời của con người đều có giới hạn. Hiểu như thế, chúng ta mới thấy sứ điệp Tin Mừng càng mang tính khẩn thiết hơn: “Mang Tin mừng là mang sức mạnh của Chúa để hủy diệt và tẩy trừ sự ác và bạo lực; để diệt trừ và phá đổ các rào cản của chủ nghĩa cá nhân, của bất bao dung và oán thù; để xây dựng một thế giới mới…Chúa Giêsu Kitô tin tưởng vào các con! Giáo Hội tin tưởng nơi các con! Đức Giáo Hoàng tin tưởng các con!” (ĐTC Phanxico nói với giới trẻ ngày 22.7.2018).

   Ước mong lời tha thiết của vị đại diện Đức Kitô nơi trần thế một thúc báchnhư  để trong mỗi bậc sống, chúng ta đều biết cầu nguyện cho công việc truyền giáo của Giáo Hội và chính chúng ta cũng là người dám đem Tin Mừng của Chúa đến cho những người chưa biết Chúa đang ở gần chúng ta.

                                                                          NT Anna Kim Luyến SSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên - Nt . Maria Nguyễn Thị Anh Thư.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm. JB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên -Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên- LỄ CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ -Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Trinh Nữ - Lễ Kính- Lm Nguyễn Cao Siêu SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên Năm B- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Quanh Năm_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVI Quanh Năm_Nt. Maria Phương Trâm, Đa Minh Phú Cường.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần XXVI Thường Niên C: Người Bé Mọn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên Năm C_Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB