Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 26

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên Năm C

PHÉP L XY RA T TAY TA

tình yêu.jpg

Lời Chúa: Lc 10, 13- 16

(13) "Khốn cho ngươi, hỡi Khoradim! Khốn cho ngươi, hỡi Bétxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các nguơi mà được làm tại Tia và Xiđon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. (14) Vì thì, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. (15) Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!

(16) "Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Ðấng đã sai Thầy.

Suy Niệm:

Thời vua Luis 13 đang trị vì nước Pháp, ngày kia hoàng hậu Anne d’Autriche mở tiệc đãi khách. Hôm đó bà đeo sợi dây chuyền bằng ngọc. Thánh Vincent de Paul có mặt trong bữa tiệc đó, đã nói với bà: “Thưa hoàng hậu, nếu bà muốn bà có thể làm một phép lạ

Hoàng hậu nhìn thánh nhân với vẻ đầy kinh ngạc. Thánh nhân nói tiếp: “Vâng, bà có thể đổi báu vật này thành bánh mì giúp người nghèo đói". Vài giờ sau, phép lạ đã xảy ra: Hoàng hậu trao cho thánh Vincent de Paul sợi dây chuyền ấy để bán lấy tiền mua bánh mì cho người nghèo.

Vâng, con người không nên quên trách nhiệm về đặc ân mình đã được hưởng, không những thế mình còn phải biết chia sẻ cho người khác thì phép lạ tiếp theo mới xảy ra được.

Hôm nay Chúa Giêsu khiển trách các thành dọc bờ hồ Galilê là Khôradin, Bétsaiđa và Caphácnaum. Vì sao vậy?

Vì các thành này đều chứng kiến “phần lớn các phép lạ” Chúa Giêsu đã làm. Thế nhưng họ không hối cải, họ đã đóng kín lòng mình, họ không để cho ơn Chúa được thể hiện trong cuộc đời. Họ đã không tận hưởng cái đặc ân, cái cơ hội mà thành Tia, Xôđôm và Gômôra không hề được. Và chính vì không đón nhận Chúa, nên họ cũng không thể thấy các phép xảy ra tiếp tục nơi chính hành vi tiếp nhận của họ.

Ngày nay chúng ta vẫn thấy các phép lạ xảy ra nhan nhản trong cuộc đời mỗi người. Nếu hiểu theo nghĩa những việc kì diệu được thực hiện do ơn Chúa tác động và do nỗ lực của con người, thì mỗi việc làm bác ái, mỗi hy sinh cho người khác là những phép lạ cụ thể mà ta có thể thấy được.

Phép lạ từ gia đình: nếu bố và con trai có dũng khí bước vào bếp để làm những món ăn mẹ thích. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại bị đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ mỉm cười. Phép lạ đã xảy ra là gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau hơn.

Phép là từ cuộc sống xã hội: nếu có những người yếu kém hơn ta, có những người làm việc hay bị thất bại, có những người vì cuộc sống làm cho họ bi quan, có những người mỗi ngày chỉ ngửa tay mong ta một chút lòng quảng đại... Ta đừng bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ. Hãy biết quan tâm, giúp đỡ, khích lệ họ. Nếu ta không có vật chất thì hãy cho tinh thần để họ vươn lên, vì không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho. Khi ta làm được như thế, chắc chắn phép lạ sẽ xảy ra làm thay đổi cuộc đời những người bất hạnh đó.

Phép lạ từ đời sống đức tin. Cha ông ta khuyên dạy: “Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo”. Bổn phận của tín hữu Kitô là chứng tá không những bằng lời nói, mà còn chứng tá trong việc làm. Có người nói rằng: nhiều người trong Giáo hội cũng có thánh thiện đâu? Nhưng họ phải hiểu: Ta không nên hỏi Giáo hội đã làm gì cho ta, nhưng hãy tự hỏi, ta đã làm gì cho Giáo hội. Với ơn Chúa, nếu ta luôn ý thức, luôn sống chứng tá, chắc chắn phép lạ sẽ xảy ra trong Giáo hội.

Các bạn thân mến,

Phép lạ sẽ xảy ra trong đời ta, trong Giáo hội, nếu ta biết sám hối ăn năn bằng việc mở lòng ra đón nhận Lời Chúa dạy, và khi đã nhận nén bạc Lời của Chúa rồi, ta hãy làm cho nén bạc đó sinh hoa lợi như lòng Chúa mong muốn.

Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên - Nt . Maria Nguyễn Thị Anh Thư.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm. JB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên Năm C_Xuân Hạ, OMI.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên C_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên Năm C_Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên C_ Lm. Nguyễn Huy
     CHỦ NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên C: Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên C THÁI ĐỘ DỬNG DƯNG VÔ CẢM VỚI NGƯỜI BẤT HẠNH_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên C: QUAN TÂM PHỤC VỤ NHỮNG NGƯỜI BẤT HẠNH_ Lm. Đan Vinh
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN (C)
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 25 đến 01 Tháng 10 Năm 2016
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên B: "SỰ KHÔN NGOAN BỞI TRỜI"_Nt. Maria Anh Thư, OP