Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 26

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên Năm C

Lễ Tổng Lãnh Thiên Thần

thu 5 tuan XXVI.jpg

 

Lời Chúa: Ga 1, 47-51

47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” 50 Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Suy niệm: 

“Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Đó là lời nhận xét đã làm cho Na-tha-na-en ngạc nhiên hết sức về Đức Giêsu, một lời nhận xét làm biến đổi tận căn con người của ông. Nhưng đọc đi đọc lại, ta vẫn thấy có điều gì đó thật khó hiểu. Tại sao lời khen ngợi xem chừng bình thường này lại có sức biến đổi Na-tha-na-en 180 độ như vậy?

Quả thực, khi đọc những câu trước của đoạn Tin mừng này, ta thấy: khi Phi-líp-phê đến gặp Nathanaen và nói “Đấng mà sách luật Mô-sê và cách sách ngôn sứ nói tơi, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, người Nadaret” thì Na-tha-na-en bảo: “Từ Nadaret, làm sao có cái gì hay được?” (x. cc 43-46). Đây là một thái độ kinh miệt, vì theo sự hiểu biết của ông, thì Cựu Ước chẳng có lời tiên báo nào nói người được xức dầu của Thiên Chúa sẽ đến từ Nadaret. Thái độ này hoàn toàn trái nghịch với thái độ mà khi ông ta tiến đến gặp Đức Giêsu và nghe lời nhận xét trên của Ngài. Thay vì thái độ “đến mà xem”, tức là thái độ dò xét, xem chừng thì ông lại tỏ ra rất kinh ngạc và thán phục Đức Giêsu. Ông kinh ngạc vì sao Chúa có thể kết luận như vậy sau một thoáng gặp ông, nên ông hỏi Chúa thế nào mà biết rõ ông như vậy? Chúa bảo Ngài đã thấy khi ông ở dưới cây vả. Thấy ông ở dưới cây vả à, điều này có ý nghĩa gì? Theo tư tưởng của người Do Thái, cây vả luôn là biểu tượng của hòa bình. Người ta thường có thói quen ngồi dưới bóng của nó để suy tư, cầu nguyện hay suy gẫm. Chắc chắn đây là điều mà Nathanaen đã làm, bởi lẽ khi Philipphe nhận ra Đức Giêsu thì ông đến ngay cây vả để tìm bạn mình. Philipphe biết rõ con người của bạn, đang sống trong một tâm tình sốt mến trông chờ Đấng Mêsia. Chắc hẳn ông thường ngồi dưới gốc cây vả để cầu nguyện cho ngày mà Đấng Mêsia sẽ đến, với cả tâm hồn của một người Israel chân chính hằng mong đợi. Khi ông đang suy gẫm về các lời hứa của Thiên Chúa, thì bạn ông đến tìm và bây giờ ông cũn tò mò về lời giới thiệu ấy.

Khi Đức Giêsu nói với ông, Ngài đã thấy khi ông ở dưới cây vả, ông cảm nhận rằng Đức Giêsu đã nhìn tận sâu kín nơi lòng ông. Không phải Chúa thấy Nathanaen dưới gốc cây vả bằng đôi mắt khiến ông kinh ngạc, nhưng vì Ngài thấu rõ tận đáy lòng ông. Người có thể thấy tận đáy lòng ông, thấu suốt những khao khát thầm kín của ông thì chỉ có Chúa. Đây chắc chắn là Đấng Mêsia, Đấng được xức dầu của Thiên Chúa chứ không còn ai khác. Ông đã được biến đổi như thế bởi một động lực tác động từ bên trong, cũng như uy quyền trong lời nói của Đức Giêsu tác động. Sức mạnh tác động nơi ông chắc hẳn là Thánh Thần, Đấng luôn hoạt động nơi tâm hồn của những ai thành tâm thiện chí tìm kiếm Chúa. Nathanaen là một con người như thế, chính vậy mà Đức Giêsu muốn cho ông và các môn đệ biết những điều lớn lao hơn cái cảm nghiệm bên trong ấy. Đức Giêsu muốn nói: này Nathanaen, Ta còn có thể làm nhiều điều tuyệt diệu hơn là đọc thấu lòng ngươi. Ta có thể làm còn đường, chiếc thang để đưa ngươi và kẻ khác lên trời, ở đó ngươi có thể chứng kiến những Thiên thần của Thiên Chúa.

Tâm hồn khác khao gặp Chúa của Nathanaen là một kinh nghiệm quý báu cho người kitô hữu và con người thời nay. Chúa thấu suốt tâm can mỗi người, hãy cứ xin ơn đức tin và rồi Thần khí Chúa sẽ soi dẫn, đưa ta đến với Đức Kitô, Đấng trung gian của ơn cứu độ.

Lạy Chúa, các tổng lãnh thiên thần luôn bên cạnh chúng con, xin cho chúng con biết cùng với ngài qua cầu nguyện và bắc ái để tìm đến với Chúa là Đấng thấu suốt và làm vui thua lòng con như Nathanaen đã vui thỏa trọn vẹn khi gặp Chúa. Amen.

Xuân Hạ, OMI.                          

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên - Nt . Maria Nguyễn Thị Anh Thư.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm. JB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên C_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên Năm C_Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên C_ Lm. Nguyễn Huy
     CHỦ NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên C: Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên C THÁI ĐỘ DỬNG DƯNG VÔ CẢM VỚI NGƯỜI BẤT HẠNH_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên C: QUAN TÂM PHỤC VỤ NHỮNG NGƯỜI BẤT HẠNH_ Lm. Đan Vinh
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN (C)
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 25 đến 01 Tháng 10 Năm 2016
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên B: "SỰ KHÔN NGOAN BỞI TRỜI"_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên B: “NÊN NHƯ TRẺ NHỎ”_Xuân Hạ, OMI.