Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 26

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên C

CHỖ TỰA ĐẦU

thu 4 tuan XXVI.jpg

LỜI CHÚA: Lc 9, 57-62

57 Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. 58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.

59 Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”. 60 Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa”.

61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã” 62 Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

Vị vua nọ nuôi hai con chim ưng rất đẹp. Ông cho người tới huấn luyện một thời gian mà chỉ có một con biết bay, con còn lại không dám rời khỏi cành cây mà nó đã đậu.

Biết chuyện con chim ưng quý không biết bay, một lão nông trong làng tự nguyện xin vào cung để giúp nhà vua. Sau một ngày huấn luyện, nhà vua ngạc nhiên khi thấy con chim ưng sải cánh tung bay trên khu vườn cung điện. Vua cho gọi lão nông dân đến trọng thưởng và kể lại bí quyết huấn luyện chim. Nhà vua hỏi ông ta: “Ngươi đã làm cách nào mà con chim ưng bay được vậy?”. Người nông dân kính cẩn trả lời: “Thưa điện hạ, không có gì khó cả, đơn giản tôi chỉ cắt cành cây nơi con chim đậu thì tức khắc nó phải bay lên để bảo toàn mạng sống”.

Tất cả chúng ta đều tiềm ẩn những khả năng đáng kinh ngạc, nhưng vì nhát sợ, vì yếu đuối hay một sự ràng buộc nào đó khiến chúng ta không dám rời xa những điều quen thuộc mà vươn lên. Hãy học để phá bỏ những cành cây của sự sợ hãi để bản thân được giải thoát và bay lên một cách huy hoàng. Chúng ta thích một cuộc sống ổn định, an nhàn thoải mái trong những tiện nghi vật chất mà quên đi những giá trị thiêng thiêng. Chúng ta dễ bị cuốn hút vào sự hưởng thụ tầm thường của cá nhân, của những tham vọng ngông cuồng hẹp hòi ích kỷ. Chỉ khi nào chúng ta từ bỏ được cái tôi ích kỷ, biết đưa bàn tay giúp đỡ người xung quanh, sống có trách nhiệm không chỉ với bản thân gia đình, với cộng đồng nhân loại, lúc đó chúng ta mới thực sự tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay diễn tả về ba thái độ của những người muốn đi theo Chúa. Họ đều là những người có lý tưởng. Người thứ nhất xin được đi theo Chúa đến bất cứ nơi đâu. Nhưng Chúa Giêsu không hứa hẹn với anh điều gì ngoài một điều là “Con Người không có chỗ tựa đầu”. Người thứ hai xin hoãn để về báo hiếu người cha già. Còn người thứ ba cũng tỏ vẻ ngần ngại vì chưa nói lời từ biệt với những người thân trong gia đình. Cả ba người đều muốn theo Chúa nhưng họ đều đang vướng bận với những bổn phận rất chính đáng.

Theo Chúa là chấp nhận cuộc sống nghèo hèn khiêm nhường, là đi ngược chiều gió và có thể gặp những gian nan thử thách. Theo Chúa là chấp nhận cả những đắng cay và thất bại thảm hại. Đường về Nước Trời là con đường hẹp và nhiều thử thách gian nan. Chúa Giêsu đã khẳng định “con chồn có hang, chim trời có tổ nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.

Chỗ tựa đầu” ấy có thể là tiền bạc, danh vọng địa vị, sắc đẹp, tài năng và cả những ước muốn. “Chỗ tựa đầu” ấy có thể là mái ấm gia đình, là “chữ hiếu” với cha mẹ phải chu toàn, là những mối quan hệ bạn hữu thân thiết, là sự thành công được mọi người ca tụng, sự thánh thiện được mọi người ngưỡng mộ. Đó là những thứ rào cản níu kéo khiến đôi chân ta ngại ngùng tiến bước, tâm hồn ta sợ phải hy sinh mất mát. Đôi lúc chúng ta cũng có thái độ như ba người trong Tin Mừng. Chúng ta không dễ dàng từ bỏ những gì là thân quen để rồi phải chịu những rủi ro bất trắc. Vì thế Chúa Giêsu đòi chúng ta phải dứt khoát. Chính Thiên Chúa đã xếp đặt và an bài mọi sự.

Chúa Giêsu không phủ nhận tình cảm và trách nhiệm phải có đối với cha mẹ và gia đình, nhưng Người muốn chúng ta vượt lên tất cả và dành ưu tiên cho việc thực hiện ý kế hoạch của Thiên Chúa. Báo hiếu cha mẹ già là điều cần thiết nhưng không vì thế mà lãng quên sứ mệnh cao cả là trở thành môn đệ của Chúa Giêsu.

Theo Chúa là phải dứt khoát với những ràng buộc của thế gian để ra đi tung gieo Tin Mừng. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hãy ra đi đến vùng ngoại biên của thế giới để gặp gỡ và yêu thương những người sống trong cảnh nghèo khổ, những người không có danh phận, không có tương lai và mất hết tự do. Chúng ta không chỉ đi tới biên giới của không gian địa lý nhưng là biên giới của sự khinh miệt, của chiến tranh và chết chóc. Với sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, thế giới của chúng ta trở thành một thế giới phẳng nhưng lòng người thì đầy những hầm hố lũng sâu. Sự di chuyển của con người với tốc độ nhanh và xa hơn nhưng tình yêu thương ngày càng bó hẹp trong góc phòng nhỏ.

Ngoài ra, Chúa Giêsu còn nhấn mạnh với các môn đệ đừng làm nô lệ cho bất cứ ai và bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa. Hãy lấy Chúa làm mối bận tâm lớn nhất của chúng ta. Hãy ưu tiên tìm kiếm những sự thuộc về Thiên Chúa và niềm vui hạnh phúc Nước Trời. Có kho tàng nào đáng giá hơn Thiên Chúa, có của cải nào bền vững hơn Nước Trời. Ước gì chúng ta biết thẩm định lại những giá trị khi phải chọn lựa, biết can đảm từ bỏ những thứ chóng qua hư nát để tiến bước theo Chúa và tìm thấy kho tàng đích thực vững bền.

Con chim không thể bay lên được nếu chân nó còn vướng một sợ dây, dù đó là sợi dây rất nhỏ làm bằng vàng. Muốn theo Chúa, chúng ta đừng để tâm hồn mình dính bén với bất cứ điều gì ngoài Chúa. Điều này thật khó thực hiện nếu chúng ta không có ơn Chúa trợ giúp. Ước gì chúng ta đừng cậy vào sức lực của con người mà quên đi ân sủng của Thiên Chúa. Chính những ân sủng ấy nâng đỡ để chúng ta thanh thoát bước đi trong sự từ bỏ tự nguyện, trong sự hy sinh bền bỉ và trong lòng mến sắt son.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từ bỏ địa vị làm Con Thiên Chúa để sinh xuống trần gian cứu chuộc nhân loại, xin cho chúng con biết từ bỏ thói tham lam ích kỷ mà mặc lấy tâm tình khiêm tốn, để được tham dự vào hạnh phúc Nước Trời. Xin cho chúng con ý thức sâu xa về sự từ bỏ không chỉ là khước từ những của cải vật chất nhưng là biết mở lòng ra đón nhận thánh ý Chúa như điều kiện tất yếu để được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Amen. 

Nt. Maria Anh Thư, OP

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên - Nt . Maria Nguyễn Thị Anh Thư.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm. JB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên Năm C_Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên C_ Lm. Nguyễn Huy
     CHỦ NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên C: Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên C THÁI ĐỘ DỬNG DƯNG VÔ CẢM VỚI NGƯỜI BẤT HẠNH_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên C: QUAN TÂM PHỤC VỤ NHỮNG NGƯỜI BẤT HẠNH_ Lm. Đan Vinh
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN (C)
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 25 đến 01 Tháng 10 Năm 2016
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên B: "SỰ KHÔN NGOAN BỞI TRỜI"_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên B: “NÊN NHƯ TRẺ NHỎ”_Xuân Hạ, OMI.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên B: "NGƯỜI BÉ MỌN"_Nữ Tỳ Thánh Thể