Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 1

Thứ Bảy Tuần I Thường Niên

LỘI NGƯỢC DÒNG

Thứ Bảy, Tuần 1 TN.png

Lời Chúa    Mc 2,13-17

13 Khi ấy, Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.

15 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người : “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

Suy niệm   

“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2, 17)

Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay kể lại trình thuật Đức Giê-su kêu gọi ông Lê-vi và sau đó Người đến nhà ông dùng bữa.

Khi đến nhà ông Lê-vi, Đức Giê-su và các môn đệ dùng bữa với những người thu thuế và người tội lỗi. Thấy thế, những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người: “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?”. Đức Giê-su nói với họ: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. Thật vậy, khi bắt đầu sứ vụ công khai, Đức Giê-su đã đi đến với tất cả mọi hạng người, nhất là những người tội lỗi, “đi lạc”: dụ ngôn con chiên lạc (Lc 15, 4-7); dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất (Lc 15, 8-10); đỉnh cao là dụ ngôn người cha nhân hậu (Lc 15, 11-32). Với con mắt người đời, những việc làm của Đức Giê-su có vẻ như đi ngược lại. Những gì đi ngược lại thì rất khó thực hiện; cụ thể, những vận động viên bơi lội, nếu bơi xuôi theo dòng nước sẽ rất nhanh, nhưng nếu bơi ngược lại với dòng nước, đòi hỏi nhiều công sức.

Theo lẽ thường, ai trong chúng ta chẳng thích kết thân hay gắn bó với những người thánh thiện, đạo đức, tốt lành. Khi trong một giáo xứ, nghe tin có một ai đó trong gia đình ông A hay bà C phạm tội hoặc đời sống đức tin khô khan, nguội lạnh, bỏ Chúa đã lâu. Tự nhiên, chúng ta sẽ mặc định, gán mắc cho họ là “người tội lỗi”; từ đó, chúng ta có thái độ kỳ thị, xa lánh, dèm pha, nói hành, nói xấu,…

Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su mời gọi chúng ta hãy thay đổi lại lối nhìn, lối suy nghĩ về người tội lỗi, họ có thể đã từng phạm tội, đã bỏ Chúa nhiều năm, nhưng nếu chúng ta tìm đến với họ qua việc cảm thông, lắng nghe họ chia sẻ về những tâm tư, những khúc mắc, biết đâu họ sẽ hồi tâm trở về với Chúa.

Đức Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II được cả thế giới biết đến với những câu chuyện về sự quảng đại, tha thứ cho người khác, thậm chí chính người đã từng dùng súng để ám sát ngài. Hay như mẹ Tê-rê-sa Calcutta, mẹ luôn đi đến và sống với những người nghèo khổ, bệnh tật, những người bên lề của xã hội. Những đấng ấy đã sống như Đức Giê-su đã sống.

Lạy Chúa Giê-su, Đấng giàu lòng Thương Xót, Chúa luôn yêu thương, đón nhận tất cả chúng con, không loại trừ một ai. Là con cái của Chúa, xin cho chúng con biết họa lại đời sống của Chúa nơi trần gian này, đó là trở nên những chứng nhân của Lòng Thương Xót. Khi đó, Nước Chúa được thể hiện giữa nơi trần thế. Amen

Dã Quỳnh


Các bài viết mới hơn


Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I - Mùa Thường Niên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên _Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Thường Niên _Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Thường Niên C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ bảy Tuần I Thường Niên - Lm.J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc