Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 34

TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN

Lc 21,34-36

“Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”

52hinh53.jpg

Sáng thứ hai vừa rồi (sau lễ Chúa Kitô Vua), khi nghe tin anh tôi bị bệnh, tôi vội vàng về nhà để thăm anh. Tôi cảm thấy xót xa và cũng ngỡ ngàng khi khi thấy sức khỏe của anh sa sút rất nhanh: thân hình gầy gò, da nhăn nheo, những bước chân đi nặng nề, khuôn mặt già đi rất nhiều. Anh chỉ mới ở độ tuổi thanh niên mà nhìn thiếu hẳn sức sống. Mới ngày nào hai anh em còn đá banh với nhau mà bây giờ, anh trai đã đi đứng khó khăn.

Trong giáo xứ Thánh Đaminh, cũng sáng thứ hai vừa rồi, có một anh thanh niên 32 tuổi bị trúng gió và qua đời một cách đột ngột mặt dù tuổi đời còn rất trẻ, để lại người con chưa đầy hai tuổi, trước sự thương tiếc của nhiều người, đặc biệt là người vợ trẻ.

cuộc sống của mỗi người thật mong manh và giờ Chúa gọi cũng thật bất ngờ.

Ngày Chúa phán xét sẽ đến bất ngờ, không ai biết trước được. Do đó, mỗi người phải biết sống tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện. Lời Chúa Giêsu nói với chúng ta:

“Các con hãy giữ mình kẻo lòng các con ra nặng nề, bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời…”

Ngày phán xét đến một cách bất ngờ :

“…Ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất.”

Để có thể đứng vững trước mặt Chúa Giêsu trong ngày phán xét, mỗi người cần sống tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện. Sống tỉnh thức cũng là tinh thần của người môn đệ Chúa Kitô. Điều kiện để bước theo Chúa Giêsu, trở nên môn đệ của Ngài là sống tinh thần từ bỏ. Chúa Giêsu nói: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá hằng ngày và theo Ta”(Lc 9,23). Các thánh tử đạo Việt Nam là những môn đệ chân chính của Chúa. Các Ngài sẵn sàng từ bỏ mạng sống ngắn ngủi ở đời này để trung thành phục vụ Chúa, can đảm giữ vững đức tin, trở nên chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô.

Mỗi người chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi tình yêu của Chúa Giêsu qua việc sống tỉnh thức và cầu nguyện để được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Mỗi người Kitô hữu cần phải đốt lên ngọn lửa tình yêu, hy sinh và phục vụ ngay trong gia đình . Điều đó sẽ góp phần mạng lại hòa bình cho thế giới ngày nay với nhiều bạo lực và chiến tranh.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình thế giới:

 Lạy Chúa Giêsu, Ngài là vua tình yêu, vua phục vụ và vua hòa bình. Xin Ngài cai trị tâm hồn chúng con, xin giúp chúng con biết sống tỉnh thức để  xây dựng một thế giới tràn ngập tình yêu, công lý và hòa bình . Amen.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B: "Hành trang chuẩn bị cho ngày Chúa đến"_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B: Nt. Maria Chinh Anh.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên B_LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên B: GIÁ TRỊ LÒNG QUẢNG ĐẠI_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXIV Thường Niên B-Lễ Đức Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ: ĐỂ NÊN THÀNH VIÊN TRONG VƯƠNG QUỐC CỦA VUA GIÊSU_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXIV Thường Niên B: CHÚA GIÊSU LÀ CHÂN LÝ_ Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên B_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên B: CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ VUA VŨ TRỤ_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên A: CHUẨN BỊ NGÀY CHÚA ĐẾN. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên A: HÃY ĐỨNG THẲNG VÀ NGẨNG ĐẦU LÊN . Thiên Thảo SJP