Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 25

CUỘC KIẾM TÌM CẦN THIẾT


herede gặp Đức Giêsu.png


 

LỜI CHÚA: Lc 9,7-9

7Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” 8Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” 9Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

SUY NIỆM:

Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu (Lc 9,9)

 1. Trình thuật Tin Mừng ngắn gọn hôm nay có lẽ cũng để lại trong tôi, bạn, anh chị và quý vị hai động từ ngắn và gọn: TÌM – GẶP.

Tìm ai, tìm gì? – Tìm người nào hoặc vật nào đã để lại ấn tượng hoặc thu hút  tâm trí ta. Tìm là mong được thấy, được gặp người hoặc vật mình đang cần.

Gặp để làm gì? – Để thỏa óc tò mò, để cho biết, để tìm ra sự thật hoặc để xây dựng mối tương quan.

Từ bản văn Tin Mừng, ta có thể biết Hêrôđê đã bị thu hút bởi lời đồn về Chúa Giêsu. Ông muốn gặp Ngài để xem Ngài có phải là Gioan đã sống lại không.

2. Từ kinh nghiệm sống bản thân, ta cũng có thể nhận diện các cuộc kiếm tìm đã hoặc đang diễn ra; ta cũng có thể nhớ lại những cuộc gặp gỡ với những người, hoặc thăm thú hay sở hữu những vật mà ta đã từng ao ước.

Những cuộc kiếm tìm ấy vừa đem lại niềm vui sướng của sự thỏa mãn, nhưng cũng có thể đã để lại những vết thương tinh thần chẳng dễ được hàn gắn.

Đặt kinh nghiệm tìm-gặp của Hêrôđê và bản thân trước bối cảnh Tin Mừng hôm nay, hẳn tôi, bạn, anh chị và quý vị đã nhận ra lời mời gọi sẵn sàng cho cuộc kiếm tìm quan trọng nhất đời mình: Tôi đang tìm gì, tìm ai? Tôi đã gặp được người hoặc thứ tôi phải kiếm tìm? Tôi có cần tiếp tục tìm kiếm?

3. Phải, điều quan trọng là biết mình đang gì, đang tìm ai? Đã gặp được chưa? Nếu gặp rồi thì kết quả thế nào? Với kết quả ấy, thì cuộc tìm kiếm vừa rồi đã thực sự đủ, nên tôi dừng lại, không tìm kiếm nữa?

Câu trả lời nằm nơi chính bản thân mỗi người. Là Tác viên Tin Mừng, ta có nhiều hơn một cơ hội so với các anh chị em khác, nhờ ơn gọi và sứ mạng được ban tặng và được chia sẻ cho ta. Đó là: để Lời Chúa thấm vào tâm trí rồi tràn ra cuộc sống ta với những cách cư xử và thái độ đậm chất Tin Mừng, là lời loan báo – làm chứng và mời gọi với tất cả niềm xác tín và hân hoan của một người đã tìm kiếm và đã gặp được Đấng ta thực sự khao khát và cần phải khát khao.

4. Lạy Chúa Giêsu lòng con khao khát. Con đã tìm và gặp Chúa, rồi lại xa Chúa vì con mờ mắt trước những quyến rũ của trần gian. Xin cho con thêm sáng suốt và khôn ngoan, mạnh mẽ và dứt khoát để tìm, gặp, và ở lại trong Chúa, với Chúa và cho Chúa suốt đời con. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên Năm A- Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên - Lm . Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Matthêu, Tông Đồ - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên Năm A - Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên- Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên- NT Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên-Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên- Lm. J.B Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên-Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên Năm B- Giuse Đinh Thành Đạt SDB