Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 27

SUY NIỆM PHÚC ÂM  THỨ NĂM SAU CN XXVII THƯỜNG NIÊN

( Lc 11. 5 – 13 )

 

Trong giáo xứ của tôi, có một anh Tân Tòng theo đạo để kết hôn với người Công Giáo. Sau khi kết hôn, anh đi tham dự thánh lễ hằng ngày. Tôi cảm thấy phấn khởi và vui mừng vì anh sống đạo tốt. Nhưng một thời gian sau, tôi không hề thấy anh đi lễ nữa, ngay cả thánh lễ ngày Chúa Nhật. Khi gặp lại anh, tôi hỏi lý do thì anh trả lời : “Chúa thì lừa tôi còn cha thì nói dối tôi, từ nay tôi không theo đạo nữa” (xưng “tôi” với linh mục nghĩa là giận lắm rồi!). Và anh giải thích thêm : “Cha bảo: ai năng đi tham dự thánh lễ thì Chúa sẽ ban nhiều ơn lành, tôi có thấy ơn lành gì đâu; Chúa bảo: ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ thì sẽ mở cho nhưng Chúa chỉ lừa tôi mà thôi– tôi đâu có xin gì cao xa, chỉ xin cho có công ăn việc làm để nuôi vợ nuôi con, thế mà cứ thất nghiệp dài dài?! Xin cho vợ, con đừng đau ốm nhưng rồi cứ hết nhà thương lại đến bệnh viện; xin cho được bình an thì từ khi tôi theo đạo, tôi thấy gặp toàn  những chuyện không may!!!...Bây giờ cha có nói gì thì tôi cũng không tin nữa”. Nói xong, anh bỏ đi.

Các bạn thân mến, tôi hoàn toàn chưng hửng và chẳng nói lên được lời nào!!! Mà nếu có muốn nói thì anh ấy cũng không còn đứng đó để nghe mình nói. Không thể trách anh ấy vì anh chỉ là người tân tòng, chưa hiểu sâu về đạo, chưa thấm nhuần tinh thần đạo bao lâu. Sau này tôi suy nghĩ, có trách chăng là tự trách chính mình : phải chăng mình đã   dạy giáo lý và trình bày về Thiên Chúa có tính cách quá vụ lợi hoặc quá thiếu sót, quá lệch lạc?!

 Bài Tin Mừng ngày hôm nay có thể nói là một bài giáo lý tóm gọn về Thiên Chúa : Ngài là Người Cha nhân từ và rất mực yêu thương chúng ta (câu 13). Vì yêu thương ta rất mực, nên Ngài không sợ bị chúng ta quấy rầy mỗi khi chúng ta xin xỏ Ngài điều gì (câu 7), hơn thế nữa, Ngài luôn muốn và ban cho chúng ta điều tốt nhất (câu 11 và 12). Nhưng chúng ta phải hiểu “điều tốt nhất “ở đây là gì? Cứ theo suy nghĩ thông thường thì chính là điều mà ta đang xin (có công ăn việc làm, không bệnh tật, mọi sự bình an…). Tuy nhiên, có thật thế không? Tiên Tri Isaia đã từng nói: “như trời cao hơn đất thế nào thì tư tưởng của Ta (TC) cũng trổi vượt hơn tư tưởng của các ngươi như vậy”. Thiên Chúa có kế hoạch và chương trình siêu vượt hẳn suy tưởng của con người. Con người chỉ nhìn thấy cái trước mắt, chỉ Thiên Chúa mới nhìn thấy cái sâu, xa. Chúng ta có dám trách một người cha là độc ác khi đứa con trai đang bị bệnh của ông tha thiết nài nỉ ông bảo bác sĩ đừng chích nó vì mũi chích sẽ làm nó đau! Nhất là trong Vườn Cây Dầu, chúng ta có dám kết án Thiên Chúa Cha là nhẫn tâm khi để cho Người Con Duy Nhất của mình phải chết  và chết nhục nhã: “Lạy Cha, nếu có thể, xin cứu con khỏi giờ này…”. Như vậy “điều tốt nhất” ở đây chính là sự “khỏi bệnh”- cái mà đứa bé bị bệnh không nhìn thấy bởi nó chỉ mong không bị chích đau; là “đem lại ơn cứu chuộc cho nhân loại”- điều mà con người chúng ta không thể nghĩ tới. Hôm nay, trong Bài Phúc Âm, Chúa Giê su còn khẳng định với chúng ta: “điều tốt nhất” mà Thiên Chúa Cha đã ban cho chúng ta chính là Chúa Thánh Thần. Vâng, CTT là món quà độc đáo và cao quý, bởi chính Thánh Thần đã soi sáng cho ta nhận biết Thiên Chúa là Cha thân yêu và giúp ta kêu lên : “abba!” – Cha ơi (lời Thánh Phaolô trong thư Rôma 8, 15). Hơn thế nữa, chính Thánh Thần đã hướng dẫn để ta nhận ra tình thương vô biên của Cha khi đặt để chúng ta trong những hoàn cảnh éo le, thúc đẩy để ta sẵn sàng và can đảm tuân theo ý Cha: “nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha”. Theo thiển ý của tôi, chính Chúa Giêsu đã nhận được ơn Thánh Thần này tại vườn Cây Dầu và lời cầu nguyện của Ngài trở thành lời cầu nguyện mẫu cho mỗi người chúng ta khi ta cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dạy con cách cầu nguyện và biết cầu nguyện theo cách của Chúa.

                                                                                    Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Ngọc.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên - Lm . J. P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên- Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên- Lm.JB

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Phao lô Nguyễn văn Đông