Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 27

Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên

LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA

T7 T2.jpg

TIN MỪNG: Lc 11, 27-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn".

SUY NIỆM:

1.Chúa Giêsu đến trần gian loan báo Tin Mừng cứu độ, kèm theo nhiều phép lạ để minh chứng quyền năng của Ngài, đến ban phát tình thương và chữa lành bệnh tật thể xác và tâm hồn con người. Chính vì thế, nhiều người, trong đó có người phụ nữ giữa đám đông chứng kiến lời giảng của Chúa, bà đã ca ngợi Chúa và ngừời mẹ của Chúa rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!".

2.Chúa Giêsu không hề phủ nhận công sinh thành dưỡng dục của Mẹ Maria trong việc cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Ngài; nhưng Ngài muốn mạc khải mối tương quan sâu xa giữa Ngài và Mẹ Maria: không dựa trên huyết nhục, mà hơn thế, là mối tương quan siêu nhiên, thiêng liêng.

"Hạnh phúc thay kẻ lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa".

Chúa Giêsu thì không nhận lời khen tặng đó, cho bằng kêu gọi người ta biết đón nghe Lời Thiên Chúa, và đó mới là niềm vui, hạnh phúc của Ngài. Vì thế Chúa Giêsu đáp lại người phụ nữ khen Ngài rằng: "Ðúng hơn phải nói rằng: "Hạnh phúc thay kẻ lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa".

3.Chỉ có Mẹ Maria mới chính là người hạnh phúc hơn cả, vì Mẹ biết lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa. Mẹ thi hành ý Thiên Chúa trong cả cuộc đời của Mẹ. Mẹ đã đón nhận Lời Chúa, qua tiếng Xin Vâng. Nhờ đó, Mẹ trở thành người Mẹ đã cưu mang và sinh ra Chúa Giêsu.

“Đức Maria là hình ảnh của Giáo Hội đang chăm chú lắng nghe lời Thiên Chúa, một lời đang lên xương thịt trong ngài. Đức Maria cũng tượng trưng cho sự cởi mở với Thiên Chúa và tha nhân; cho sự lắng nghe đầy tích cực, một sự lắng nghe biết nội tâm hóa và thẩm thấu, một sự lắng nghe trong đó lời trở thành một lối sống.” (Tông huấn Lời Chúa của ĐTC Bênêđictô 16, số 27).

4.Chúng ta cũng sẽ trở nên người diễm phúc của Thiên Chúa, nếu biết noi theo gương mẫu của Mẹ Maria trong việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa.

“Thánh Ambrôsiô nhắc nhở ta rằng xét theo một phương diện nào đó, mọi tín hữu Kitô đều tượng thai và sinh hạ lời Thiên Chúa: mặc dù chỉ có Mẹ Thiên Chúa là tượng thai bằng xương bằng thịt, còn chúng ta, Chúa Kitô là con cái của mọi người chúng ta trong đức tin”. (Tông huấn Lời Chúa, số 28).

Chúng ta hằng ngày đọc và lắng nghe Lời Chúa, có nghĩa chúng ta cũng là người đang cưu mang Lời Chúa, Lời Chúa trở thành sức sống trong chúng ta và Lời Chúa cũng có thể đem sự sống đó đến cho những người xung quanh bằng tinh thần phục vụ và yêu thương của chúng ta, theo gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã làm.

4.Lạy Chúa, Mẹ Maria đã nêu gương cho chúng con việc đón nghe và sống Lời Chúa dạy. Xin cho chúng con biết siêng năng học hỏi và cố gắng sống Lời Chúa và mang Lời Chúa vào trong cuộc sống của chúng con, để chúng con sống xứng đáng làm con Chúa.

Xin dạy chúng con biết rao truyền Lời Chúa cho mọi người, để con người hôm nay biết và tin nhận Chúa là Cha nhân từ và thương xót. Amen.

 

Lm. Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên - Lm . J. P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên- Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên- Lm.JB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên- MM Tân,SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa - Kính Đức Mẹ Mân Côi- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên- Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên- Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm