Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 27

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên

t6t27.jpg

LỜI CHÚA:  Lc 11, 15-26

Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.

Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: "Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

"Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.

"Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: "Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi". Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước".

SUY NIỆM

Kiêu ngạo đứng đầu trong bảy mối tội đầu. Kiêu ngạo làm con người lầm tưởng mình là số một, là hơn người khác. Kiêu ngạo là không khiêm tốn đón nhận sự thật, việc tốt, việc thiện và tài năng của người khác. Vì vậy, kiêu ngạo phá huỷ trật tự xã hội. Kiêu ngạo làm cho cộng đoàn xáo trộn, nghi ngờ lẫn nhau.  Và kiêu ngạo dẫn con người đến ganh tị, ghen ghét, dèm pha, phá phách và đánh mất luôn bản thân mình.

Chứng kiến tận mất Chúa Giê-su làm phép lạ chữa người bị quỷ ám được khỏi, bên cạnh những con người khiêm tốn, mở lòng mình ra trước những dấu lạ mà Chúa Giê-su đã làm, họ đã tin và đi theo Người; thì trái lại, đâu đó vẫn còn một đám đông cứng lòng, không tin, ganh ghét và tìm cách để đả phá, lôi kéo, kích động đám đông. Tâm trí vẩn đục, đầu óc đen tối, hành xử thiếu nhân văn, những người Pha-ri-sêu, những nhà thông luật và những kẻ cứng lòng luôn tìm cách ném đá, đổ lỗi, tìm cơ hội bắt bớ, kết án và giết Đức Giê-su.

Những người học cao hiểu rộng, am tường Kinh thánh, được coi là khuôn mẫu của đời sống dân chúng lúc bấy giờ đã chứng kiến các phép lạ Chúa Giê-su làm, họ cần khiêm tốn, mở lòng đón nhận, tin vào và đi theo Ngài. Thế nhưng vì sự ích kỷ, tính kiêu ngạo, cố chấp đã đóng kín tâm hồn họ trước ân sủng của Thiên Chúa. Vì thế, họ không bao giờ có được diễm phúc trở thành con cái của Người và hưởng trọn niềm vui Nước Trời mà Ngài đã hứa ban cho những ai khiêm nhu, hiền lành không những ở đời sau mà ngay chính tại cuộc sống này.

Sứ mạng của Chúa Giê-su đến với trần gian này là xua trừ ma quỷ, đẩy lùi bất công, chiến thắng tội lỗi, sự chết và đem ơn cứu độ đến cho muôn người. Ơn cứu độ chỉ dành cho những ai dám huỷ mình ra không, cởi mở con tim để cho Chúa ngự vào, hạnh phúc đời đời ắt sẽ đến với họ. Câu chuyện trên cây thập tự hơn 2000 năm trước như một bài học để chúng ta cảm nhận về lòng xót thương của Thiên Chúa. Giữa những phút giây cận kề cái chết, kẻ trộm lành, ân hận về lầm lỗi mình trót phạm, phó thác, hy vọng vào quyền năng Thiên Chúa. Ngay lúc đó, anh được hứa ban ân thưởng Nước Trời. Sự khiêm hạ, tín thác đã cứu anh trong giờ lâm tử. Trái lại, vì cứng lòng, kiêu căng, tên trộm dữ đã tự chôn mình trước cửa thiên đường. Không can đảm nhận lỗi, không thành tâm thống hối, tìm cách chạy tội, sỉ vả người khác, anh ta đã đánh mất cơ hội được tha thứ và được yêu thương.

Nước Trời thuộc về những ai bé nhỏ và khiêm nhường. Nước Trời là của những ai dám tin nhận, bỏ mọi sự, tin vào và đi theo Chúa Giê-su. Sứ mạng của Người đến với thế gian này không phải để kết án tội nhân, nhưng mở lòng ra đón nhận và biến đổi họ trở nên khí cụ của bình an và yêu thương. Khiêm nhường, tận tuỵ và hăng say loan truyền, làm chứng cho sự thật, ấy là thứ vũ khí đánh đuổi, xua tan hận thù, chia rẽ và làm cho xã hội an bình và hạnh phúc hơn.

Đứng trước những trào lưu vô thần, đối diện những lối sống trần tục, và giáp mặt đời sống vô luân, người Ki-tô hữu cần biết bám víu lấy các giá trị Tin mừng, cậy dựa vào những giáo huấn Giáo hội, đặc biệt là khiêm nhường, tín thác vào lòng Chúa quan phòng, chúng ta sẽ bước đi trong bình an và xây dựng xã hội hạnh phúc. Cái ác, sự dữ, những bất công sẽ bị diệt trừ. Sự thiện, việc tốt và lòng nhân sẽ lên ngôi. Đơn giản Thiên Chúa là chân, thiện, mỹ. Nơi Người, trong Người và với Người là niềm vui bất diệt, sự sống vĩnh hằng và hạnh phúc bình an.

Lm Micae Vũ An Lộc


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên - Lm . J. P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên- Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên- Lm.JB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên- MM Tân,SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa - Kính Đức Mẹ Mân Côi- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên- Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên- Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên- Thiên Thảo SJP