Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 1

Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng Năm A

Mt 15, 29-37

4 nen 2.jpgBài Tin mừng hôm nay, cho thấy Chúa Giê su tiếp tục lên đường truyền giáo, Ngài rời khỏi Ca-na-an và đi đến Biển Hồ Ga-li-lê. Chính nơi đây, Ngài đã chữa rất nhiều  bệnh nhân với đủ mọi thứ bệnh hoạn, tật nguyền (Mt 15,29-30) và làm phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai (Mt 15,32-39) nhằm cho các môn đệ cũng như những người đang nghe Chúa đây, hiểu được phần nào sứ mạng cứu thế và mục tử của Ngài

Thật vậy, cuộc đời của Chúa là cứu thế, cuộc sống của Ngài là sống cho, sống vì yêu thương con người để con người được sống hạnh phúc. Ngài đi khắp các thành thị cho đến các vùng nông thôn hẻo lánh để tìm kiếm, chữa lành và cứu vớt con người. Ngài làm cho người mù đươc thấy (Mc 8,22-26), người què đi được, kẻ điếc được nghe (Mc 7,31-37) và kẻ chết sống lại (Ga 11, 1-44 ). Đặc biệt, Ngài rất quan tâm tới những người nghèo khổ, bất hạnh và tội lỗi. Ngài cảm thông, tha thứ, sẵn sàng đồng bàn ăn uống với họ (Mt 9, 10-13; Mc2, 15-17;Lc 5, 29-32).Chính vì yêu thương mà Ngài làm phép lạ để cứu họ không những khỏi bệnh tật phần xác mà cả phần hồn nữa.Tất cả những việc Ngài làm xuất phát từ tình yêu, một tình yêu trao ban nhưng không, tình yêu Thiên Chúa đối với loài người.

Nhìn đám người ngày càng đông bao quanh Ngài, theo Ngài để nghe Ngài giảng dạy, để được chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Ngài “chạnh lòng thương”, vì “họ ở luôn với Ngài đã ba ngày rồi mà không có gì ăn” . Ngài không đành lòng nhìn họ đói khát như vậy. Ngài mời gọi các tông đồ cộng tác với Ngài để giải quyết cơn đói của dân  chúng trước mắt vì Ngài “không muốn”để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Trước lời  đề nghị của Chúa, các tông đồ lo lắng bối rối “Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?”. Nhưng rồi với sự đóng góp nhỏ bé của các tông đồ “bảy chiếc bánh và những con cá nhỏ”mà phép lạ đã xảy ra. Ai nấy đều ăn no nê và còn dư bảy thúng bánh đầy.

Cũng vậy, hằng ngày Chúa vẫn đang dõi mắt quan tâm “chạnh lòng thương” đến nhân loại để trao ban tình thương. Ngài đang cần sự cộng tác, đóng góp nho nhỏ của mỗi người chúng ta để phép lạ được thực hiện, đặc biệt là những ai được Ngài tuyển chọn tiếp nối sứ mạng cứu thế và mục tử của Ngài

Trong tâm tình sống tinh thần Mùa vọng, mùa mong chờ Chúa đến, xin cho mỗi người chúng con biết mở rộng lòng ra, giơ hai tay để đón nhận ơn Chúa. Đồng thời xin cho chúng con cũng biết quảng đại, “chạnh lòng thương”, mở tay ra để chia sẻ cho tha nhân cách nhưng không những gì chúng con lãnh nhận từ Chúa. Bởi “Đức tin không hành động là đức tin chết” (x Gc 2,17). Hơn nữa, yêu mến Chúa là tuân giữ, thi hành điều Chúa dạy. Đó cũng chính là khát vọng của Chúa nơi mỗi người chúng con, là bức tâm thư mà Chúa gởi cho mỗi người chúng con trong từng giây phút của cuộc sống.

Giuse Phan Nhã


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng Năm C_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê_Lm Giuse Nguyễn Đình Nhu
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng C_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng C _Lm. Đan Vinh HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng - Nt.Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN I MÙA VỌNG NĂM A. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SỐNG TỈNH THỨC. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A-CHÚNG TA PHẢI CHỖI DẬY. Lm HK
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY - Mùa chay tuần I - Jos. Tạ Duy Tuyền
     TÂM SƯ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN 2 MÙA VỌNG