Trang Chủ > Truyền Giáo > Hoạt Động

GIÁO XỨ TÂY HẢI - HẠT HỐ NAI

TRUYỀN GIÁO THÔNG QUA BÁC ÁI PHỤC VỤ

(Tham luận đã được đọc tại Hội Nghị Truyền Giáo

hạt Hố Nai ngày 25/11/2012)

DHTG Sang 02.1.2013 (20).jpgiO agN 10x350.pngKính thưa quý đại biểu.

Gắn bó với những phận người nhỏ bé mong manh của những người lao phổi, ung thư, siđa, thai nhi, cơ nhỡ, mù loà chúng tôi đến với muôn dân, với những người đau khổ và lương dân như những người đứng cuối đường dẫn họ đến với Chúa để Ngài gặp gỡ và ngỏ lời ban sự sống đời đời cho họ. Làm việc này chúng tôi nhắm đến truyền giáo, bác ái để truyền giáo tức là nói về tình thương Chúa cho mọi người. Đây cũng là những cách thế chúng tôi sống đức tin, “sống phúc âm giữa lòng dân tộc.” Sau đây là những việc sống niềm tin của chúng tôi:

1.      Chén cháo tình thương cho người lao tại bệnh viện phổi Đồng Nai

Điểm đến của chúng tôi là những bệnh nhân lao phổi tại bệnh viện phổi Đồng Nai ở dốc 47 Long Thành.

Mỗi tuần 3 lần các buổi sáng thứ 3, 5, 7. Cứ 4g30 chúng tôi đưa xe đón những người từ giáo xứ Tây Hải, giáo xứ Bắc Hải, giáo xứ Đại Lộ, giáo xứ Hà Nội, giáo xứ Bùi Thái (khoảng 7 người) đến gia đình chị Ngọc (cháo) ở giáo xứ Hà Nội, 1 gia đình nấu cháo chuyên nghiệp lâu năm, nhận 3 thùng cháo khiêng lên xe, chở đến bệnh viện và trao chén cháo đầy ắp yêu thương cho từng bệnh nhân.

Mỗi phần cháo gồm: một phần cháo thịt, một trái chuối. Tổng cộng mỗi phần khoảng 5.000 đồng/ phần, mỗi lần trao trung bình 250 phần. Cháo này vẫn bán ở chợ, bảo đảm về an toàn thực phẩm. Theo các bác sĩ ở đây cho biết chén cháo này chất lượng cao, cao hơn ở những nơi khác.

Thứ 5 hàng tuần cha xứ đến với họ thăm hỏi sức khoẻ, trợ giúp những bệnh nhân túng thiếu và trao Mình Thánh Chúa cho những người người Công giáo. Phần đồng hành về mặt tinh thần và tâm linh mang lại cho bệnh nhân tình người và tình Chúa. Họ được trợ lực thêm niềm vui, bình an và ơn chữa lành.

2.      Chén cơm tình thương cho người ung thư tại khu điều trị Trung Cao

Điểm đến của chén cơm là khu điều trị Trung Cao Biên Hoà, nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8, gần nhà thờ Biên Hoà, tuy không rộng lắm và gần đường giao thông. Tại nơi này chất chứa biết bao cảnh đời đau đớn, rã rời kiệt sức, nhưng cũng toả sáng tấm lòng tốt của y bác sĩ và mọi người cho người những bệnh nhân bị ung bướu quái ác.

Mỗi tuần chúng tôi cũng 3 lần chuyển đến cho họ vào các buổi chiều thứ 2,4,6. Chúa nhật hàng tuần tôi đến thăm hỏi, động viên và đồng hành với họ về mặt tâm linh trên đường hy vọng, trợ giúp nhu cầu khác của bệnh nhân. Công việc này đã tiến hành từ tháng 9/2011.

Hiện nay mỗi tuần chúng tôi phục vụ 200 xuất cơm do chị Nhường Giuse Hà Nội nấu và các anh chị em TVTM đi thăm hỏi và trao cho từng bệnh nhân. Mỗi xuất cơm gồm: cơm, canh, món mặn đó là 3 món chính. Nay những người dân thấy vậy cũng thêm trái chuối, món xào cho họ nữa. Mỗi phần trị giá khoảng 14.000 đồng.

3.      Giúp người có H (HIV) và những người bị ảnh hưởng H.

Thưa quý đại biểu! Chúng tôi vẫn tiếp tục công tác đó cùng với dòng Gioan Thiên Chúa và những anh chị em giáo dân thiện chí. Chúng tôi cũng chung với các tổ chức khác trong diễn đàn dân sự về những việc làm cho người có H và ảnh hưởng bởi H để đóng góp ý kiến cho nhà nước soạn thảo văn bản pháp lý cho vấn đề này.

Ngoài những việc vẫn thường xuyên làm: thăm hỏi bệnh nhân H tại bệnh viện Da Liễu Đồng Nai, khám và điều những căn bệnh cơ hội, phần gạo cho những bệnh nhân nghèo khổ, giúp người có H đi trên đôi chân của mình tức là chương trình cho họ vay vốn tạo công ăn việc làm, giúp tiền xe cho những cháu nhi nhiễm, chuyên chở các bệnh nhân đến những trung tâm phòng chống HIV lấy thuốc … Nay chúng tôi còn phục vụ thêm:

Với các cháu nhi nhiễm: đây là thành phần được ưu tiên nhất, chúng tôi tổ chức trung thu, tết và phát sữa để các cháu có cơ hội sống lâu và khoẻ hơn. Việc này chúng tôi liên kết với trung tâm phòng chống HIV tại bệnh viện nhi Đồng Nai. Mỗi tháng giúp 40 em tiền xe, và khoảng 10 em tiền sữa. Nhu cầu thật bao la, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng theo khả năng.

Mỗi năm chúng tôi quy tụ 4 lần người có H và phong cùi về giáo xứ Tây Hải cầu nguyện, chia sẻ bữa cơm thân mật và tặng quà cho họ và các dịp : tết, giáng sinh, phục sinh và trung thu. Từ những dịp vui vì đức tin và nhân đạo đó, chúng tôi truyền thông để mọi người bớt kỳ thị, nhưng dám yêu thương và sống chung với người có H một cách hiểu biết và trân trọng. Đồng thời nói về Chúa cho họ và để Chúa nói với họ.

Tổ chức tang lễ cho người có H. Ai trong chúng ta cũng có niềm tin và muốn được ơn giải thoát, những người có H rất cần đến việc đồng hành của chúng ta để họ được bình an trong giai đoạn cuối : nói lời xin lỗi vì cuộc sống nhiều khiếm khuyết, nói lời cám ơn vì cuộc đời đã mang lại cho họ nhiều tốt lành và nói lời hy vọng cho một kiếp người dong chơi. Nếu là người không Công giáo chúng tôi cầu nguyện, mang đi hoả thiêu và hài cốt đặt vào nơi cho những người vô gia cư hoặc gia đình họ mang về. Nếu là người Công giáo chúng tôi tổ chức thánh lễ an táng cho họ tại giáo xứ Tây Hải, đưa đi hoả thiêu và cũng mang về khu vực hài cốt của những người chưa có nơi nương tựa. Đây là nghĩa cử hết sức nhân đạo và ý nghĩa cho cuộc sống mỗi người. Đây là dịp truyền giáo rất tốt.

4.      Phòng xoa bóp xông hơi Thiên Ngọc do người mù phục vụ và người mù vay vốn

Từ những lần mời người mù về giáo xứ dâng lễ, thăm hỏi người mù ở Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu. Sau đó nhận được lời ngỏ xin hỗ trợ, thư giới thiệu giúp đỡ và thao thức muốn đồng hành với người khiếm thị, chúng tôi mở Phòng Xoa Bóp - Xông Hơi Phục Hồi Sức Khoẻ Thiên Ngọc do những người mù phục vụ. Đây là điểm xoa bóp xông hơn sạch và phục vụ sức khoẻ cho cộng đồng. Nếu có thêm thu nhập, chúng tôi lại lấy thu nhập đó phục vụ và làm việc cho người nghèo khó hơn, đặc biệt là những người khiếm thị. Nên công việc này không mang tính chất kinh doanh mà là nhân đạo do đức tin.

Phòng Xoa Bóp - Xông Hơi Thiên Ngọc còn muốn chung tay với xã hội vươn tới những hoàn cảnh khiếm thị khác để trợ giúp cho họ. Cho người mù vay vốn và hiện nay chúng tôi đã cho 6 gia đình vay vốn trong 1 năm không lấy lãi (có hợp đồng).

5.      Mái Ấm Tạm Lánh cho những người mẹ đơn hành

Thưa quý vị đại biểu! Mái ấm tạm lánh của chúng tôi ở tại giáo xứ Tây Hải. Gọi là mái ấm tạm lánh bởi vì nơi đây chúng tôi đùm bọc họ trong lúc họ khó khăn nhất cho đến khi những người khốn khổ ấy tìm được hướng giải quyết cho cuộc sống của mình.

Nơi đây đón nhận những người mẹ đang mang thai mà không có người thân nâng đỡ, chăm sóc khi họ sinh con, đùm bọc và nâng đỡ lúc họ vượt cạn đầy sóng gió và nguy hiểm.

Nơi đây đón nhận những người mẹ đã sinh con và muốn nuôi con của mình lớn lên. Thời gian ở lại bao lâu tuỳ ý cho đến khi họ tìm được cách giải quyết vấn đề của mình.

Nơi đây chúng tôi cũng đón nhận những gia đình đang gặp trục trặc mà không thể ở tiếp được trong gia đình của mình, họ đến tạm lánh đợi đến khi làm hoà với nhau và lại tiếp tục trở về chung sống với nhau.

Nơi đây cũng đón nhận những người lỡ đường muốn đến tá túc có khi chỉ một đêm rồi mai lại lên đường… 1 năm qua chúng tôi đón nhận khoảng 60 người, và hiện nay chúng tôi đang cưu mang 15 người tất cả.

Chúng tôi tiếp nhận và tạo điều kiện đồng đều cho mỗi người: gạo, điện, nước, nhà ở và những vật dụng khác nữa khi chúng tôi có được. Những bà mẹ khi sinh con, chúng tôi cũng tài trợ tiền sinh, hỗ trợ tiền viện phí khi con họ phải nằm viện. Chúng tôi đưa các công việc về đây để họ có thể tự đi trên đôi chân của mình : bóc hành, bán vé số, cuốn miến… Họ đã thực sự an tâm và tạo được nơi này thành mái ấm để họ chung sống hoà bình, trợ giúp lẫn nhau, tin tưởng dấn thân cho cuộc sống phía trước.

6.      Chôn cất thai nhi, và những người vô gia cư, chữa trị những tâm hồn sầu khổ và truyền thông lối sống tốt đẹp cho bạn trẻ vào đời.

Với các thai nhi chúng tôi coi thai nhi như những sinh linh, mầm sống của con người toàn diện nên rất tôn trọng khi còn sự sống và có nơi an nghỉ cuối cùng cho sự sống ấy khi đã qua đời.

Mục đích. Chôn cất các sinh linh bé nhỏ là việc làm hoàn toàn mang tính cách nhân đạo và niềm tin. Xa hơn việc chăm sóc thai nhi, chúng tôi còn nhắm đến chữa lành và truyền thông lối sống đẹp:

Tạo cho các sinh linh bé nhỏ một nơi an nghỉ ấm cúng và đầy ý nghĩa. Khi đi tìm hiểu và nói mong muốn này với các bác sĩ, các bác sĩ đều công nhận đó là những sinh linh và có tính cách linh thiêng. Chúng tôi nhận các thai nhi từ những người dân đem đến gửi hoặc từ các phòng khám tư đem về cho vào một lọ đóng nắp kín, để trong tủ đông cuối tháng đưa ra nhà thờ dâng lễ cầu nguyện cho các em được ơn giải thoát. Sau đó đưa ra nghĩa trang và đưa các em xuống lòng đất, chôn cất hợp vệ sinh môi trường. Những thai nhi lớn, đã thành hình người, chúng tôi tắm rửa và hoả thiêu. Hiện nay chúng tôi đã đón nhận hơn 3450 trường hợp.

Chữa trị tâm lý và tâm linh cho những người đã phá bỏ đứa con của mình. Dù là người có Đạo Công giáo hay không đều nghĩ rằng đó là con của mình, và mình đã bỏ đi đứa con đó cho dù chỉ là một bào thai nhỏ. Nhiều người cho biết có những hiện tượng thai nhi đeo đuổi, oán hận… Nên tâm hồn khó lòng nguôi ngoai, có khi còn cắn rứt nhiều năm. Chúng tôi chữa lành tâm lý và tâm hồn họ. Giải thoát họ khỏi sự day dứt này, cho họ được hoà giải với con cái mình và hướng lòng họ sống tốt hơn trong cuộc sống mà đền bù những thiếu sót đó.

Theo hướng nhìn của đức tin, chúng tôi cũng nhắm đến việc truyền thông cho các bạn trẻ một lối sống tích cực, chất lượng hơn và làm sao có được tình yêu trong sáng, tự chủ để đừng mắc phải sai lầm này. Có trách nhiệm trong tình yêu và với tình yêu, với lời hứa hẹn. Truyền thông cho các phụ huynh để ý đến con em của mình, chính cha mẹ phải là gương sáng bằng một lối sống nghiêm túc, đầy trách nhiệm và gần gũi với con của mình. Sau một thời gian truyền thông chúng tôi thấy hiệu quả tích cực ngay tại cộng đoàn và trong khu vực. Đây là điểm chúng tôi nhắm đến nhiều hơn cả.

An táng cho những người vô gia cư : mỗi khi nhận được thông tin có những người vô gia cư mất, hay của những người nghèo khổ không có khả năng lo liệu, cách riêng là những người bị siđa. Trong giáo xứ và có những thiện nguyện đến cầu nguyện, tặng quan tài, tắm rửa bệnh nhân và đưa đến nhà thờ Tây Hải dâng lễ (nếu là người đạo Công giáo). Nếu là người không Công giáo chỉ cầu nguyện và hoả thiêu.

Kính thưa quý vị, đó là những công việc đã thực hiện vừa mang tính nhân đạo, vừa nói lên niềm tin sống động của cộng đoàn giáo xứ Tây Hải chúng tôi. Có thể mọi người nghĩ thế là quá nhiều với một giáo xứ nhỏ bé chỉ khoảng 1000 giáo hữu mà trước đây đã từng có những “đại ca.” Nhưng đây là những việc Chúa đức tin và hướng đến truyền giáo nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh nhất.

Nhiều người và cả những nhà báo cũng đặt những câu hỏi lấy kinh phí đâu để làm việc, trang trải cho những chương trình đó. Thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên không phải là tài chánh mà là có lòng hay không có lòng. Chúng tôi cần tấm lòng hơn hết, nhân sự là yếu tố quan trọng để thực hiện, chúng tôi kiếm tìm những người có tinh thần truyền giáo làm việc. Nhiều người đã tham gia và chia sẻ kinh phí cho công tác này. Chúng tôi vẫn luôn tin tưởng ở Chúa không chịu thua lòng quảng đại của con người, vẫn tin ở tình người luôn yêu thương và chia sẻ quảng đại cho những người kém may mắn hơn. Giáo xứ chúng tôi đã quen và mở rộng tấm lòng đón nhận, chung tay với mọi người không phân biệt tôn giáo tham gia phục vụ cho mọi thành phần không phân biệt. Chúng tôi nhận thấy cộng đoàn có sức sống và sống Phúc Am tốt hơn. Những việc hướng đến truyền giáo làm cho cộng đoàn mở ra để tìm kiếm ơn Chúa cho mọi người.

 

 


Các bài viết mới hơn
     [Vui bước Tin Mừng] Tìm Chúa trong vùng đất mới
     ĐTC Phanxicô: truyền giáo là nhiệt huyết của một đức tin chưa thoả_ Văn Yên, SJ - Vatican News
     Chị Pauline Jaricot là nguồn gợi hứng về truyền giáo cho chúng ta ngày nay_G. Trần Đức Anh, O.P
     Cha Rafael Marco và dự án giúp đỡ trẻ em khiếm thị ở Niger - Hồng Thủy - Vatican News
     Thiếu nhi Công giáo Hàn Quốc tích cực tham gia truyền giáo - Ngọc Yến - Vatican News
     Đời sống truyền giáo của ông Carlo và bà Lillina - Ngọc Yến - Vatican News
     Hoạt động truyền giáo của Giáo hội Úc trong năm 2022 - Ngọc Yến - Vatican News
     Ngày Nhi đồng Truyền giáo của Giáo hội Tây Ban Nha - Ngọc Yến - Vatican News
     Niềm vui của nhà truyền giáo - Thiện Tâm
     Giáo hội Ba Lan mời gọi các tín hữu hỗ trợ các nhà truyền giáo trong lễ Hiển Linh - Ngọc Yến - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     ĐỂ ĐƯỢC CHUNG PHẦN VỚI THẦY. MM Tân, SJ.
     Gia đình – GIÁO HỘI TẠI GIA loan báo Tin Mừng. MM Tân, SJ.
     TÔI LÀ AI TRONG CUỘC KHỔ NẠN.MM Tân, SJ.
     TIN VUI CHO NGƯỜI TRẺ. MM Tân, SJ.
     LẠY CHA, XIN TÔN VINH DANH CHA. MM Tân, S.,J.
     HỌ SẼ NHÌN ĐẤNG HỌ SẼ ĐÂM THÂU. MM Tân, S.,J.
     VÌ TƯƠNG LAI ĐỒNG LÚA MỚI. MM Tân, SJ.
     MÁI ẤM DÂN TỘC LÁI THIÊU. MMsj
     DẤU ẤN 20 NĂM TRÊN CÁNH ĐỒNG. MMsj
     THĂM TẾT GIÁO XỨ BÌNH HÒA VÀ GIÁO HỌ CHÂU RO. PM. Cao Huy Hoàng