Trang Chủ > Truyền Giáo > Tài Liệu Khác

TIỂU SỬ BỐN CHÂN PHƯỚC

ĐƯỢC PHONG THÁNH NGÀY 17/05/2015

 1.     Giovanna Emilia De Villeneveuve, Nữ Tu, Sáng Lập Dòng Các Nữ Tu Đức Mẹ Vô Nhiễm di Castres.

2.      Maria Cristina Dell'Immocolata Concezione, Nữ Tu, Sáng Lập Dòng Các Nữ Tu Nạn Nhân Đền Tội Chúa Giêsu Thánh Thể.

3.      Maria Alfonsina Danil Ghattas, Nữ Tu , Sáng Lập Dòng Các Nữ Tu Đức Mẹ Mân Côi, Giêrusalem.

4.      Maria Di Gesù Crocifisso Baouardy, Đan Sĩ Khấn trong Dòng Carmelo đi Chân không.

Chân Phước Emile De Villeneuve

(1811-1854)

Chân Phước sinh tại Toulouse, Pháp, ngày 9-3-1811, là con thứ ba của Công Tước Jean Baptiste M. Louis de Villeneuve, và Bà Jeanne Gabrielle Rosalle d'Avessens. Nhận Bí tích Rửa tội ngày 11-3. Cô Emile lớn lên trong một môi trường đức tin sâu xa; có ý thức mạnh về bổn phận và trách nhiệm, mở ra cho những nhu cầu của người khác, tất cả các nét này đã in sâu vào Cô Emile ngay từ thời còn nhỏ. Cô nhận được việc huấn luyện từ người mẹ, hoạt động của người cha, là người đưa dẫn cô trong việc đồng áng tại nông trại, ở gần vùng Hauterive ở Castres, là nơi lúc đó, nền kỹ nghệ bắt đầu phát triển gây ra sự nghèo khổ và các tai ương khác cho các gia đình, tất cả đem tới việc mở rộng tâm hồn của người thiếu nữ này tới sứ mệnh tương lai của Cô : trợ giúp cảnh nghèo khổ về vật chất và tinh thần.

Năm 1836, Cô thực hiện ước mong sâu xa của Cô là dâng hiến trọn vẹn mình cho Thiên Chúa, và cho những người anh chị em. Phạm vi của hoạt động của Cô, lúc đầu, là thành phố nơi Cô cư trú. Khi tuyên khấn các lời khấn, Cô cho thấy rõ điểm đặc biệt là đem tất cả sức lực của mình lo cho phần rỗi các tâm hồn nghèo khổ nhất. Cô Emile đặt Dòng mới của mình dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Dự án thành lập một Hội Dòng trong các vùng đất truyền giáo trở nên hiện thực vào năm 1847.

Lòng khát vọng nền tảng của Cô Emile là làm việc cho phần rỗi của những người nghèo khổ nhất và những người túng thiếu nhất được cụ thể hóa vào ngày 22 tháng 7 năm 1846, khi Chân Phước mở tại Castres một Nhà Xã Hội thứ nhất. Trong Đại Công Hội ngày 6 tháng 9 năm 1853, Chân Phước đã xin và đã được chấp nhận, mà không gặp khó khăn gì, được khỏi chức vụ Tổng Phụ Trách.

Vào cuối tháng 8 năm 1854, một nạn dịch, đã tàn phá Nước Pháp, xuất hiện lần đầu tiên tại vùng Castres. Chân Phước đã đương đầu với các khí giới thường có là : cầu nguyện và bác ái. Ngày 27 tháng 9, Chân Phước bị mắc vào các dấu hiệu đầu tiên của căn bệnh này, và căn bệnh đã đem tới cái chết của Ngài vào ngày 2-10 liền sau đó. Chính Ngài là nạn nhân cuối cùng của cơn bệnh này tại Castres.

Nghi lễ Phong Chân Phước cho Ngài đã được cử hành tại Castres, ngày 5-7-2009.

Chân Phước Cristina Dell'Immacolta Concezione

(1856 - 1906)

Chân Phước Cristina Vô Nhiễm Nguyên Tội (tên ngoài đời là Adelaide Brando), sinh tại Napoli, Italia, ngày 1 tháng 5 năm 1856 do Ông Giovanni Giuseppe Brando và Bà Concetta Marrazzo. Cùng ngày sinh, Cô được rửa tội tại nhà thờ Thánh Liborio. Ngày 8 tháng 12 năm 1864, Cô được rước lễ lần đầu và ngày 25 tháng 12 năm 1868, lúc khoảng 12 tuổi, cô đã tuyên khấn giữ mình đồng trinh trọn đời. Khát vọng của Cô là trở thành của lễ hy sinh dâng hiến trọn vẹn cho Chúa, cũng như nên của lễ đền tội. Cô cảm thấy được ơn gọi sống đời thánh hiến và đã bày tỏ ý muốn vào trong Dòng Nữ Tu Thánh Thể ở Napoli. Năm 1856, Cô được mặc áo dòng và đổi tên là Nữ Tu Maria Cristina Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Cô Brando đã nhìn thấy Chúa Giêsu Thánh Thể Hy Tế luôn luôn được dâng hiến làm lễ hy sinh dâng lên Cha của Ngài, để đền bù và tẩy xóa tội khiên, và Chân Phước cũng đã cảm thấy rằng chỗ của mình là ở bên cạnh nhà tạm để hiến dâng mình, cùng với Chúa Giêsu, dâng Lễ Tế, làm của lễ vĩnh viễn đền bù và tẩy xóa tội lỗi. Người trợ giúp và nâng đỡ Chân Phước là Thánh Ludovico da Casoria và Vị Tôi Tớ Chúa Michelangelo Longo da Marigliano. Ngày 22 tháng 11 năm 1884, do lời mời của Vị Đứng Đầu vùng Casoria, Kinh sĩ Domenico Maglione (anh của Đức Hồng Y Luigi Maglione, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh thời Đức Giáo Hoàng Pio XII), Nữ Tu Maria Cristina Brando di chuyển tới vùng Casoria cùng với các Nữ Tu Chị Em của Ngài, gần phần đất sở hữu Maglione, và rồi tới ngôi nhà mẹ hiện nay ở đường Via G. d'Anna, là nơi Chân Phước đã xây dựng một Đền Thờ Thánh Thể huy hoàng lộng lẫy theo kiểu tân gothic. Ngày 16 tháng 8 năm 1903, Dòng Tu mang tên chính thức là "Các Nạn Nhân Đền Bù của Chúa Giêsu trở thành Bí Tích Thánh Thể".

Mục đích của công trình được Nữ Tu Brando thành lập, là thờ lạy liên tục và cổ võ việc tôn thờ Thiên Chúa; huấn luyện các người trẻ thuộc giới nghèo hèn nhất; dạy giáo lý và dạy học ở trường học; trợ giúp trẻ con và thực hiện những hoạt động trợ giúp xã hội khác.

Sáng ngày 20 tháng giêng năm 1906, Nữ Tu Brando qua đời, sau khi đã lãnh nhận các Bí Tích. Ngài được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Chân Phước ngày 22 tháng 4 năm 2003.

Chân Phước Alfonsina Danil Ghattas

(1843 - 1927)

Maria Alphonsine Danil Ghattas sinh ở Giêrusalem ngày 4 tháng 10 năm 1843 từ một gia đình, nơi cho Cô một nền giáo dục Kitô bảo đảm chắc chắn. Cô được rửa tội ngày 19 tháng 11 với tên là Soultaneh Maria. Khi đã vững mạnh về ơn gọi đời sống thánh hiến, năm 1858 Cô Ghattas đã vào Dòng các Nữ Tu Thánh Giuse Hiện ra. Ngày 30 tháng 6 năm 1860, Cô đã mặc áo dòng và lấy tên dòng là Nữ Tu Maria Alphonsine, vào năm 1863, Chị đã tuyên khấn trong Dòng này.

Ngày 6 tháng giêng năm 1874, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra lần thứ nhất với Chị Alphonsine; vào đúng một năm sau đó, Đức Mẹ đã hiện ra với Chị và xin Chị thành lập một Dòng Tu mới, mang tên là Dòng Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi. Vào tháng 7 năm 1880, một vài thiếu nữ Con của Đức Maria, dưới sự hướng dẫn của Cha Tannous, đã khởi sự sống chung với nhau, đúng hợp với những gì đã được Đức Mẹ soi sáng cho, và Dòng này mang tên  Dòng Các Nữ Tu Rất Thánh Mân Côi. Năm 1880, Chị Ghattas được Đức Thánh Cha miễn chuẩn lời khấn vâng lời, mà Chị đã khấn trong Dòng Các Nữ Tu Thánh Giuse Hiện Ra, Chị đã gia nhập và thành Nữ Tu của Dòng Rất Thánh Mân Côi và ngày mùng 6 tháng 10, đã mặc áo dòng (dù vẫn giữ tên Dòng cũ là Nữ Tu Maria Alphonsine). Chị khấn dòng ngày 7 tháng 3 năm 1885. Ngày 2 tháng 11 năm 1887, Bộ Luật Dòng của Dòng các Nữ Tu Rất Thánh Mân Côi, được chuẩn nhận, là những Nữ Tu, 2 năm sau đó, đã nhận được sự chuẩn nhận của Giáo phận như họ mong muốn.

Khi đã là Nữ Tu, ngày 4 tháng 10 năm 1890, ngày vọng Lễ Đức Maria Mân Côi, Chị được nhận vào Dòng Ba Đa Minh, tại tu viện các Cha Dòng Giảng Thuyết Đa Minh tại Giêrusalem. Ngày 25 tháng 3 năm 1927, Chị Ghattas về Nhà Cha. Ngày 22 tháng 11 năm 2009, đã cử hành Nghi Thức Phong Chân Phước cho Chị Ghattas tại Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin ở Nazareth.

Các Nữ Tu Dòng Rất Thánh Mân Côi, hiện làm việc tại Đất Thánh, ở Nước Liban, bên Ai Cập, Siria, tại Kuwait, và tại một vài vương quốc nhỏ ở Vịnh Persico (Abu Dhabi, Shariqah) và ở Roma.

Chân Phước Maria Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh

(1846 - 1878)

Chân Phước Maria Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh Baouardy sinh tại Abellin (Nazareth), ngày 5 tháng giêng năm 1846, do một gia đình công giáo hy lạp. Được rửa tội với tên là Mariam. Cô bé mồ côi lúc 2 tuổi, được ông Chú nhận nuôi, và Cô đã cùng ông Chú di rời sang Alexandria bên Ai Cập. Lúc 12 tuổi Cô đính hôn, mà không hay biết gì, để hủy bỏ hôn nhân, Cô đã xén hết tóc đi, việc này làm các ông chú của Cô tức giận và đã đặt cô vào hạng người nô lệ. Có một anh đầy tớ của trong nhà, là người khi biết các nỗi lo lắng mà Cô phải chịu do các người chú họ trong gia đình, đã xin cô từ bỏ đức tin, nhưng Cô đã phản đối lại ngay, khi nói : "Tôi là con của Giáo Hội Công Giáo, Tông Truyền, Roma". Phản ứng lại là một cú búa rìu đập vào cổ họng của Cô. Sau đó Cô được bọc cuốn trong một tấm mền, rồi bị bỏ ngoài đường. Cô tỉnh dậy trong một cái hang và được giúp đỡ do một Nữ Tu mặc áo xanh da trời - Cô Mariam nói có lẽ là Đức Trinh Nữ Maria - nói tiên tri về tương lai của Cô. Được chữa lành, Cô đã đi hành hương lúc 13 tuổi, như một người giúp việc trong nhà tới Alexandria, Giêrusalem và Beyrouth.

Năm 1863, với gia đình Naggiar, Cô di chuyển tới Marseille (Pháp), tại đây Cô nhận ra ơn gọi đời sống thánh hiến. Năm 1865 Cô vào trong Dòng Các Nữ Tu Thánh Giuse Hiện Ra, nhưng không nhận cho Cô khấn dòng, vì các Nữ Tu thật kinh hoàng trước hiện tượng lạ lùng mà Mariam cho là bệnh tật : bị bắt cóc, các lần được xem điềm lạ, và, từ năm 1867, có các dấu in trên thân xác. Ngày 14 tháng 6 năm 1867, Cô vào Dòng Carmelo ở Pau là nơi, vào ngày 27 tháng 7 đã mặc áo dòng với tên là Maria Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh. Năm 1870 Chị trẩy đi Mangalore để thiết lập một Đan Viện, nhưng 2 năm sau, Chị trở về Pau vì các hiểu lầm, mà, vì một ảnh hưởng đau đớn do quỷ gây ra, và Chị đón nhận thử thách này như một sự thanh luyện lớn lao.

Năm 1872, Nữ Tu Maria đã tin tưởng thưa với các Bề Trên rằng Chúa muốn có một Đan Viện Carmelo ở Bethlehem : Chị đã tới đó ngày 11 tháng 9 năm 1875 với sự cộng tác quảng đại của của Bà Berta Dartigaux. Vừa là kỹ sư và vừa là người hướng dẫn công trình, ngày 22 tháng 8 năm 1878, Chị té xuống, và bị gẫy một cánh tay, làm Chị bệnh thiếu máu. Ngày 26 tháng 8 Chị qua đời cách thánh thiện. Chị được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô phong chân phước ngày 13 tháng 11 năm 1983.

CÔNG THỨC PHONG THÁNH

Đức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh, Angelo Amato, S.D.B., cùng với các Vị Cáo Thỉnh Viên, tiến lên trước mặt Đức Thánh Cha Phanxicô, và xin Đức Thánh Cha phong thánh cho các Chân Phước : Giovanna Emile de Villeneuve, Maria Cristina Đưc Mẹ Vô Nhiệm Nguyên Tội, Maria Alfonsina Danil Ghattas và Maria Chúa Giêsu chịu đóng đinh Baouardy :

Kính trình Đức Thánh Cha,

Mẹ Hội Thánh kính xin, để qua Đức Thánh Cha, cho ghi vào sổ bộ các Thánh và được nhận như là các Thánh bởi các tín hữu, các Chân Phước sau đây:

 - Giovanna Emile de Villeneuve

 - Maria Cristina Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 - Maria Alfonsina Danil Ghattas

 - và Maria Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh Baouardy.

            Rồi Đức Hồng Y đọc tiều sử các Thánh mới, như trên đây.

            Sau đó tất cả cộng đoàn đọc Kinh Cầu các Thánh.

            Đức Thánh Cha đọc lời nguyện, kết thúc Kinh Cầu Các Thánh :

            Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân từ

            vui nhận các lời cầu khẩn của dân Chúa,

            để điều chúng con làm như là tôi tớ của Chúa, đẹp lòng Chúa và giúp Giáo Hội tăng trưởng thêm. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

            Đ/. Amen.

CÔNG THỨC PHONG THÁNH

            Đức Thánh Cha đọc :

Để tôn vinh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Duy Nhất,

để ca rao đức tin công giáo

và làm tăng thêm đời sống Kitô,

với quyền của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta,

với quyền của các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô và quyền của Ta,

sau khi đã suy xét với thời gian lâu dài và cầu xin nhiều lần ơn trợ giúp của Thiên Chúa            và lắng nghe ý kiến của nhiều Anh Em của Ta trong Hàng Giám Mục Ta tuyên bố và xác nhận là Thánh các Chân Phước sau đây :

            - Giovanna Emile de Villeneuve

             - Maria Cristina Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

             - Maria Alfonsina Danil Ghattas

             - và Maria Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh Baouardy.

và Ta ghi các Chân Phước này vào Sổ Bộ Các Thánh, và truyền rằng trong toàn thể Giáo Hội các Vị này được sốt sắng tôn kính giữa hàng các Vị Thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Rồi hài cốt của các Vị Thánh Nữ mới, được đặt trên bàn thờ với nến       cháy tôn kính.

            Thày Phó tế xông hương các hài cốt này,

            Trong lúc đó Ca đoàn Sixtina hát Thánh Vịnh 32, 1. 3. 18-19. 21-22

Đức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh và các Vị Cáo Thỉnh Viên lên cám ơn Đức Thánh Cha :

            Kính trình Đức Thánh Cha, Con xin ngỏ lời cám ơn sâu xa nhân danh Hội Thánh vì việc tuyên phong hiển thánh Đức Thánh Cha vừa thực hiện và con khiêm nhường kính xin để chính Đức Thánh Cha đoái thương ban Tông Thư về việc Phong thánh này.

            Đức Thánh Cha : Ta quyết định như thế.

***

            Cộng đoàn hát kinh Vinh Danh Thiên Chúa và Thánh Lễ tiếp tục.

Xin các Thánh mới cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô và cho Giáo Hội

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Văn Phòng Các Lễ Nghi của Đức Thánh Cha soạn cho Lễ Phong Thánh cho các Chân Phước này, vào Chúa Nhật thứ VII Phục Sinh, ngày 17-5-2015. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 16-5-2015).

 


Các bài viết mới hơn
     NHỮNG CÂU HỎI CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỂ LƯỢNG ĐỊNH LÒNG NHÂN ÁI - Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
     Ghanh Tỵ....... Cơn Khát Vô Cùng Của Nhân Loại - Lyeur Nguyễn
     Tuổi trẻ trong vòng vây của cơn cám dỗ - Giuse Phạm Đình Ngọc . SJ
     Nhà Là Nơi....... Lyeur Nguyễn
     ĐHY Tagle: 7 năm với Đức Phanxicô là một dụ ngôn về sự gần gũi của Thiên Chúa
     Dung Mạo của Lòng Thương Xót_Fr. Huynhquảng
     ĐỌC KINH THÁNH Một “bài tập thiêng liêng”_ Giuse NGUYỄN Văn Lộc, SJ
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2016
     SUY NIỆM 20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI THEO Ý CHỈ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
     100 Truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi - Nguồn gốc, lịch sử chuỗi hạt Mân côi, Kinh Mân côi

Các bài viết cũ hơn
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2015-BẢN TIN 08. Lm. Trăng Thập Tự
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2015. Lm . Trăng Thập Tự
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2015. Lm Gioan Phêrô Võ Tá Khánh (Trăng Thập Tự)
     ...............HAPPY NEW YEAR 2015................
     Năm Mùi, tìm hiểu Dê trong Kinh Thánh - Năm Mùi vui chuyện Dê trong kinh thánh
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2015 - Linh mục TRĂNG THẬP TỰ
     HỌC HỎI THƯ MỤC VỤ 2015 CỦA HĐGM VN GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA
     Tập sách nhỏ HÔN NHÂN VÀ ĐẠO HIẾU - Lm. Trăng Thập Tự
     MỘT THƯ VIỆN CÔNG GIÁO TRÊN MẠNG. Lm TRĂNG THẬP TỰ
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2015. Lm Gioan Phêrô Võ Tá Khánh (Trăng Thập Tự)