Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên_Tân Quang
T 5 T 34 TN.jpgSự sống là món quà quý giá nhất và duy nhất mà Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta. Vì thế, nhân loại gìn giữ sự sống của mình và mọi hoạt động từ dinh dưỡng, y tế, công nghệ, nghệ thuật, chính trị, kinh tế…
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
T 3 T 34 TN.jpgTrước hết Chúa Giêsu tiên báo thành thánh Giêrusalem sẽ bị tàn phá đền thờ Giêrusalem huy hoàng tráng lệ, đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp, các cột được dát vàng óng ánh, và đêm ngày đều có người đến thờ phượng, tế lễ. 
Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP

T 2 T 34 TN.jpgCuộc sống thường là những cuộc chọn lựa giữa việc nên làm và việc không nên làm. Như Thánh Phaolo có nói: “điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm”. (Rm 7, 15). Vì con người chúng ta mang tính xác thịt nên mỗi giây phút chúng ta phải chiến đấu với bản thân mình để chọn điều tốt và đó cũng là Thánh ý của Chúa.

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
T 7 T 33 TN.jpgSự sống lại và sự sống đời sau là vấn đề luôn gây nhiều tranh cãi. Người không tin thì dựa vào kinh nghiệm và định luật vật chất để phủ nhận sự sống lại. Người tin thì dựa vào niềm tin và sự soi sáng trong tâm linh để xác quyết niềm tin của mình.
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
CN 34 TN C.jpgTin mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su trên thánh giá như một ông Vua ngự trên ngai vàng. Hầu hết những kẻ hiện diện do đã quen hình ảnh một ông vua trần tục nên không nhận ra Đức Giê-su là ông Vua Mê-si-am nên có thái độ khác nhau : Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời chế nhạo… Lính tráng cũng chế giễu Người. 
Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

T 5 T 33 TN.jpgNếu chúng ta lật lại các trang Tin Mừng, chúng ta sẽ đọc thấy Đức Giê-su đã khóc hai lần, Người không khóc cho chính mình khi bị đánh đòn, bị sỉ vả, bị treo trên thập giá; nhưng Người khóc thương một người bạn là Lazarô và hôm nay Người khóc thương cho dân thành Giê-ru-sa-lem bởi cứng lòng nên không nhận ra giờ Chúa đến viếng thăm.

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ

T 7 tuần 32 TN.jpgƯớc gì nhờ đời cầu nguyện và lời cầu nguyện đúng cách, chúng ta ngày càng ham thích việc cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng. Và chắc chắn, một khi chúng ta ham thích cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng, chúng ta sẽ tiến nhanh và tiến xa trong đời sống thiêng liêng, kết hiệp mật thiết với Chúa.

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
t 6 tuần 29 tn.jpgTrong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở đám đông học biết trở nên nhạy cảm để ứng đáp thích hợp với những dấu chỉ thời đại như cách họ nhạy cảm với “cảnh sắc đất trời”. Nói một cách nào đó, Chúa Giêsu khuyến khích dân chúng trở nên khôn ngoan, chứ đừng chỉ dừng lại ở sự thông minh.