Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 13

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: CŨ VÀ MỚI. Nt Maria Anh Thư, OP
climateaction.jpg...Cuộc sống xã hội đang từng ngày đổi thay vì thế Giáo Hội cũng luôn trăn trở để tìm ra cách thế hữu hiệu nhất để loan báoTin Mừng sao cho đời sống đạo có chiều sâu vững vàng và phải bén rễ vào Đức Kitô, nếu không chúng ta sẽ bị đánh bật bởi những cái mới, trào lưu sống “hời hợt, ào ào, vội vã” mà đánh mất căn tính của mình....
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: NỐI LẠI TÌNH XƯA. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT
Cau-nguyen.jpg...Thành tâm và khiêm hạ, tôi và bạn, ta hãy để Lời Chúa hôm nay cật vấn và gọi mời ta rà soát lại xem ta tin Chúa thế nào và ở mức độ nào? Ta tin vào quyền tha tội của Giáo hội ra sao? ...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP

gieo_hat.jpg...Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa cho chúng con mau trở về với Chúa khi chúng con sa ngã phạm tội, xin Chúa cứu chữa chúng con và ban cho chúng con lòng nhiệt thành truyền giáo như Chúa và các môn đệ xưa.

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể.
truyengiao.jpgBài Tin Mừng hôm nay nằm trong phần III của Tin Mừng Matthêu với chủ đề ; Rao giảng Nước Trời. Phần này gồm những lời trình thuật về các hoạt động của Chúa Giêsu khi Ngài loan báo Tin Mừng. Ngài đã dùng chính quyền năng và tình thương của Ngài mà làm chứng rằng: Nước Trời đã đến và đang hiện diện giữa trần thế này...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông

Ban_Tay.jpg...Tại sao có sự chết? Nó từ đâu đến? Đức tin của chúng ta chứng thực rằng sự chết chỉ là một cuộc vượt qua đến một cuộc sống tốt hơn, tự do hơn, thiêng liêng hơn, gần với Thiên Chúa vĩnh cửu đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Người, nghĩa là có thể sống VĨNH CỬU...

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: LÒNG TIN. Lm Paul Nguyễn Nguyên.
ap_20101224042956489.jpg...Lời Chúa hôm nay, một lần nữa mời gọi mỗi người chúng ta duyệt xét lại niềm tin của mình vào Thiên Chúa đang ở mức độ nào. Vì nhiều lần chúng ta đụng chạm đến Chúa như khi chúng ta rước Mình Thánh Chúa, khi ta lãnh nhận các bí tích, khi ta tiếp xúc với tha nhân, đặc biệt những anh em bệnh tật, nghèo túng, bị bỏ rơi. Nhưng những lần đụng chạm ấy có để lại dấu ấn nào trong ta hay không?. Có làm cho đời sống chúng ta biến đổi hay chưa?..
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: QUYỀN NĂNG TRÊN BỆNH TẬT VÀ SỰ CHẾT. Lm. Đan Vinh
cgs47a.jpg...Ông trưởng hội đường tên Gia-ia có đứa con gái đau nặng sắp chết đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu nên đã được Người cho sống lại. Trong lúc đi đường, một phụ nữ bị bệnh băng huyết cũng nhờ tin vào tình thương và quyền năng của Đức Giêsu nên cũng được lành bệnh..
ĐÁ TẢNG ĐỨC TIN. Lm. Đan Vinh

phero.jpg...Sau khi Si-mon đại diện cho Nhóm Mười Hai khẳng định Đức Giêsu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, ông đã được Người khen là có phúc, được đổi tên thành Phê-rô và được hứa xây Hội Thánh trên nền tảng đức tin mà ông vừa tuyên xưng, tiên báo Hội Thánh ấy sẽ trường tồn, bất chấp ma quỷ chống phá. Sau cùng Người cũng trao cho ông chìa khóa Nước Trời với quyền cầm buộc và tháo cởi...

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: ĐỐI DIỆN VỚI CÁI CHẾT PHẢI LÀM GÌ?. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
ANH MAT CHUA.bmp...Cái chết cho đến này nay vẫn là đau khổ tột cùng của con người, cho cả người chết lẫn người thân còn sống. Đối diện với cái chết, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần phải có một lòng tin chắc chắn vào quyền năng của Thiên Chúa....
SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ. Lm Giuse Nguyễn Đức Ngọc
Icon_Maria_011.jpg...Bạn thân mến, Mẹ Maria đang mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy gắn chặt và liên kết trái tim chúng ta với Thánh Tâm Chúa qua trung gian trái tim vẹn sạch của Mẹ. Điều kiện để được liên kết đó là hãy yêu như Chúa và Mẹ yêu, hãy sống như Chúa và Mẹ sống, hãy hy sinh, dâng hiến trọn vẹn cho tha nhân như Chúa và Mẹ đã làm
SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A-LỄ THÁNH TÂM CHÚA. NGƯỜI CHẾT VÌ YÊU. Lm Jos Tạ Duy Tuyền

jesus_heart.jpgTình yêu của Chúa Giêsu như thế nào? Đó là một tình yêu tự hiến,  một tình yêu dám chết vì yêu, một tình yêu trao ban trọn vẹn đến nỗi dốc cạn đến giọt máu cuối cùng cho người mình yêu. Yêu là tự hiến, yêu là cho đi đến nỗi quên cả chính mình cho người mình yêu được an vui hạnh phúc

SUY NIỆM LỄ THÁNH PHÊ RÔ VÀ PHAO LÔ- HAI CUỘC ĐỔI ĐỜI. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
small_1278210211_nv.jpg...Mừng kính hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, mỗi người chúng ta được mời gọi tiếp nối truyền thống của các tông đồ mang tin mừng đến khắp cùng trái đất. Mỗi người chúng ta cũng là những viên đá sống động, góp phần xây dựng toà nhà Hội thánh. Dù nhỏ bé, yếu hèn và bất lực, nhưng Chúa sẽ dùng tuỳ theo nhu cầu của Ngài. Chính Ngài sẽ đổi mới cuộc đời chúng ta bằng ân sủng và tình thương của Ngài, để nhờ đó chúng ta cũng có khả năng đổi mới môi trường chúng ta đang sống....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A-HIẾN LỄ CUỘC ĐỜI. Lm Jos Tạ Duy Tuyền

nuoc-mat.jpg...Thiết tưởng để thánh lễ thực sự mưu ích cho phần rỗi chúng ta và cho toàn thể nhân loại. Mỗi người chúng ta cũng phải biết gom góp hy sinh mỗi ngày như những hạt lúa bị nghiền nát, như trái nho ép thành chén rượu mới có của lễ để dâng trên bàn thờ. Đó chẳng phải là mồ hôi nước mắt trong lao công con người làm nên hay sao? Đó chẳng phải là những hy sinh, những chén đắng trong cuộc đời mà mỗi người chúng ta đang chấp nhận vì lòng yêu mến Chúa hay sao?...

MÌNH VÀ MÁU ĐỨC KITÔ. Chú giải của Noel Quesson
080905201212-473-382.jpg...Sống! Sống dồi dào! Sống thánh thiêng. Chỉ thế thôi Bạn có muốn như thế không? Bạn hãy đến với ngày lễ của sự sống đời đời. Thánh Thể chiếm vị trí nào trong đời bạn? Bạn có đói khát Thiên Chúa không?...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- SỰ SỐNG TỪ QUÀ TẶNG SỰ SỐNG. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
imagesCAFM8EXR.jpg...Chủ nhật hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Thể, còn gọi là lễ Mình và Máu Thánh Đức Ki tô. Các bài đọc Kinh thánh mà chúng ta vừa nghe mang lại cho chúng ta một ánh sáng mới về ý nghĩa của thánh lễ, khẳng định rằng Thánh Thể là một lương thực. Chúa Giê su loan báo cho chúng ta Ngài đích thực là Bánh hằng sống từ trời xuống...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỄ MÌNH MÁU CHÚA. Lm.Gioan B Phan kế Sự
untitled.bmpĂn và uống là những nhu cầu sinh học nhằm bảo tòan sự tồn tại của một sinh vật.Chính nhu cầu vừa để tồn tại về thể lý, con người còn muốn được tồn tại cả giống nòi của mình,nên của ăn thức uống còn mang thêm ý nghĩa của việc tồn tại tinh thần....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- TRỞ NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI. Bá Hoàng, OP.
Minh mau thanh 54.jpg...Sống đời sống Thánh Thể chính là sống tinh thần trao ban. Đức Giê-su đã ‘bẻ bánh đời mình’ để trao cho chúng ta không phải chỉ trong cái chết trên thập giá nhưng là trong suốt mọi nẻo đường cuộc sống Người. Cả cuộc đời Người là tấm bánh bẻ ra để trao cho nhân loại....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
paypal.bmpMầu nhiệm Thánh Thể, một đề tài thật phong phú đã làm tiêu tốn biết bao nhiêu giấy mực mà dường như vẫn không tát cạn chút nào sự bao la và sâu thẳm của Tình Yêu Thiên Chúa qua mầu nhiệm này...
SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C- LỄ THÁNH TÔ MA TÔNG ĐỒ. Têrêsa Bùi Thị Minh thùy
St Thomas.jpg...Chạm vào chính Chúa Giêsu để cảm nghiệm và tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa quả là một điều cần thiết và quan trọng. Trong cuộc sống mỗi người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi nên một với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Ngài....
SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Phê rô Phan Nha

may14.jpgLà người môn đệ của Chúa, được Chúa yêu thương chọn gọi, bạn đã đáp trả lời mời gọi của Chúa thế nào? Trong cuộc sống bạn có dám can đảm từ bỏ tất cả mọi sự để theo Ngài và đặt Ngài là trung tâm đời sống mình như Thánh Phao lô đã xác quyết  “Những gì trước kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức ki tô, tôi cho là thiệt thòi. ...