Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 13

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA

Gioan 6,51-58

“AI ĂN THỊT VÀ UỐNG MÁU TA, THÌ CÓ SỰ SỐNG

ĐỜI ĐỜI”

untitled.bmpĂn và uống là những nhu cầu sinh học nhằm bảo tòan sự tồn tại của một sinh vật.Chính nhu cầu vừa để tồn tại về thể lý, con người còn muốn được tồn tại cả giống nòi của mình,nên của ăn thức uống còn mang thêm ý nghĩa của việc tồn tại tinh thần.Con người cứ phải ăn,hằng ngày khi nào có cơ hội, và chỉ khi nào “chán ăn,thèm đất” thì mới thực sự đánh mất sự thèm khát và chiếm hữu. Lịch sử con người là “một cuộc hành trình đi tìm sự sống” và thức ăn đồ uống trở thành một nhu cầu không thể thiếu được của mọi sinh vật.

Nhưng con người còn là  một sinh vật đặc biệt do Chúa tạo thành,mang hình ảnh của Người. Vì thế,với Bí tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu thiết lập,giới thiệu và trao ban cho chúng ta, con người có cơ hội tiếp cận chính nguồn sự sống đời đời mà chính Chúa đã xác lập khi  trao ban cho chúng ta chính Thịt và Máu của Ngài làm lương thực thiêng liêng.

Được tạo dựng một cách đặc biệt,con người cũng phải được nuôi dưỡng một cách đặc biệt là chính Thân Thể mầu nhiệm của Chúa.Hơn nữa,khi trao ban cho con người chính Thịt và Máu Mình, Chúa còn cho con người,ngay từ đời này, được vinh phúc tham dự vào chính sự sống thần thiêng của Ngài. Bí tích Thánh Thể là một sáng kiến của tình thương Thiên Chúa, để trở thành thức ăn, đồ uống nuôi sống linh hồn con người và thông ban sự sống đời đời.Của ăn vật chất chỉ dừng lại ở việc nuôi dưỡng, bảo tôn sự sống hữu hạn của con người.Để sống trường tồn, con người được mời gọi để ăn và uống Thịt Máu Chúa.Trong bữa Tiệc Ly, Chúa đã trao ban tất cả cho con người Thịt và Máu Ngài làm của ăn thần linh, như phương  thế giúp con người có được sự sống thật. ap_20101224042956489.jpg

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa là cơ hội để chúng ta thêm tin tưởng vào tình thương rộng mở của Thiên Chúa. Thiên Chúa, mãi mãi vẫn là Thiên Chúa của ơn cứu  độ, của sự sống đời đời. Ngài luôn mời gọi và chờ đón từng người chúng ta hãy chạy  đến với Ngài, gặp gỡ Ngài, “cầm lấy mà ăn, nhận lấy mà uống Ngài”, để mãi mãi chúng ta “cùng đồng hình đồng dạng”với Ngài như Thánh Phalô tông đồ xác tín :“Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi” (Galata 2, 20 ).  

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, thật vinh dự cho chúng con khi được thông phần vào sự  sống vĩnh cửu bằng việc  ăn và uống Thịt và  Máu Chúa.Sự sống còn và  tồn tại của chúng con,ngay từ  đời này đã được chính nguồn sinh lực là  sự sống của Chúa bảo  đảm một cách tuyệt đối.Chính vì  thế, điều còn lại là  chính chúng con phải ý  thức và siêng năng tham dự  vào việc Bẻ Bánh để  được ngày ngày kín múc nơi Thánh Thể  Chúa nguồn sức sống dồi dào.Xin cho thần lương Chúa mãi mãi là nguồn sống và  là niềm hy vọng của chúng con.Xin giúp chúng con luôn biết tin yêu và lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa với tất cả tấm lòng tri ân và  cảm mến chân thành.Amen

Lm.Gioan B Phan kế Sự

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô và Phaolô_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- TRỞ NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI. Bá Hoàng, OP.
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C- LỄ THÁNH TÔ MA TÔNG ĐỒ. Têrêsa Bùi Thị Minh thùy
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Phê rô Phan Nha
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C- CHÚA LÀ PHẦN GIA NGHIỆP CỦA CON. Lm HK
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C- HAI BIỂN HỒ. Lm Jos Ta Duy Tuyền