Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 13

THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA CHỮA LÀNH THỂ XÁC, TÂM HỒN CON


T5 T13 TN.jpg


Tin Mừng: Mt 9, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi". Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng". Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng "Tội con được tha rồi", hay nói "Hãy chỗi dậy mà đi", đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội". Bấy giờ Người nói với người bất toại: "Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con". Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bất toại.

Người bất toại này được nhiều người nhà đưa đến cùng Chúa Giêsu với lòng tin tưởng: Chúa sẽ thương cứu chữa cho anh khỏi bất toại từ nhiều năm rồi. Và bởi vì, gia đình người bất toại và cả người bất toại không còn biết trông chờ vào ai, ngoài một mình Chúa Giêsu là Đấng đầy quyền năng và tình thương, mới cứu giúp được mà thôi.

Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu đã nói với người bất toại: “Con hãy vững tin!”. Ngài còn nói thêm với anh: “Hỡi con,…tội con được tha rồi".

Tại sao vậy, anh chỉ nghĩ được chữa khỏi bất toại thôi mà! Thế tại sao Chúa lại bảo anh:  “Hỡi con, tội con được tha rồi". Chính anh và mọi người có mặt hôm đó rất ngỡ ngàng.

Chúa Giêsu muốn cho người bất toại và mọi người hôm đó nhận ra Chúa dùng quyền năng và tình thương của Ngài để tha tội cho người ta, và chữa lành các bệnh tật thể xác của con người.

Dù những người luật sĩ lẩm bẩm, trách móc Chúa vì lời Chúa phán: “Tội con được tha rồi”, và họ coi đó là lời phạm thượng. Nhưng, những điều họ nói cũng không ngăn cản được việc chữa lành cho người bất toại, và còn ban cho anh ơn được tha thứ mọi tội lỗi. "Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con".

Người bất toại được Chúa chữa lành bệnh phần xác, và tâm hồn anh cũng được trong sạch. Chứng tỏ rằng: tin là điều kiện quan trọng để được Chúa ban ơn biến đổi xác-hồn.

Thánh Irênê đã nói: Con người sống là vinh quang của Thiên Chúa…Loài người được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa là được thấy Thiên Chúa và vui hưởng lòng nhân hậu của Người.

Người bất toại được cứu sống cả thể xác cả tâm hồn, đó chính là do tình thương của Chúa ban cho. Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta được chữa lành những thương tích do tội lỗi gây nên.

Chúng ta vững tin vào Chúa Giêsu, chắc chắn cũng nhận được nhiều ơn lành. Tình thương và quyền năng đều đến từ Thiên Chúa, còn lòng tin là của những ai biết đón nhận lòng thương xót và ơn chữa lành của Thiên Chúa cứu độ.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa là Đấng quyền năng và  đầy lòng thương xót. Chúa đến với loài người chúng con và ban sự sống của Chúa cho tất cả mọi người, không trừ ai. Đặc biệt, Chúa thương yêu những người đau yếu bệnh tật, những người tội lỗi, sống xa Chúa và Hội Thánh.

Xin Chúa ban ơn đức tin cho những người đang gặp đau khổ vì bệnh tật thể xác và tâm hồn, để họ biết tín thác vào Chúa và tìm được nơi Chúa lòng yêu thương, nâng đỡ, ủi an.

Xin Chúa thương xót và chữa lành những tội lỗi của con, để con nên hoàn thiện như Cha trên trời.

Xin Chúa làm mỗi người chúng con nên sứ giả của tình thương của Chúa, biết sống quên mình phục vụ tha nhân, để  con biết cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ những anh chị em đang gặp nhiều khó khăn về thể xác lẫn tinh thần.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu thương xót chúng con. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên_Tân Quang

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô và Phaolô_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên - Lm. Ant Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường niên - Nt. Kim Luyến SSS
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên - Lm J.P