Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 13

Ngày 29 tháng 6
THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ

lễ trọng

TÌNH YÊU KHOẢ LẤP MUÔN VÀN TỘI LỖI

LỜI CHÚA: Mt 16, 13-19

pherro-phaolo.jpgKhi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.” Ðức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Ðức Giêsu nói với ông: “Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay thuật lại cuộc trò chuyện giữa các Tồng Đồ và Chúa Giêsu về nhận định của dân chúng cũng như của các Tông Đồ về Người.

Có nhiều ý kiến xoay quanh con người Đức Giêsu. Thật vậy, có người cho rằng Đức Giêsu chính là Gioan Tẩy Giả, người thì bảo là Êlia, hoặc Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ. Đó là ý kiến của đám đông dân chúng về Người. Về phần các môn đệ, Đức Giêsu cũng một câu hỏi ấy, Ngài nói: “ Còn anh em, anh em bảo thầy là ai?” Đại diện cho các anh em, thánh Tông Đồ Phêrô liền thưa: “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống”.  Đức Giêsu khẳng định chẳng phải lời nói ấy làm đẹp lòng Đức Giêsu cho bằng đó chính là lời mạc khải mà Thiên Chúa đã dùng môi miệng của Thánh Phêrô mà tuyên xưng thân thế, con người và sứ vụ của Đức Giêsu. Ngay sau đó, Đức Giêsu đã trao cho ông sứ vụ là người nắm giữ chìa khoá Nước Trời. Sau trình thuật này, chúng ta những tưởng thánh Phêrô sẽ là người vào sinh ra tử với thầy mình vì niềm tin mà Đức Giêsu đặt nơi ông. Tuy nhiên, đã chẳng có một Phêrô nào trung thành cho đến cuối giờ khổ nạn nhưng chỉ có một Phêrô đã tin tưởng vững vàng vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho ông. Bằng chứng là Thánh Phêrô đã chối Chúa trong đêm Người chịu xét xử tại dinh thượng tế. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi sứ mệnh mà Thiên Chúa đã dành cho Phêrô từ muôn đời. Quả thật,“Không một thánh nhân nào mà không có quá khứ và không có tội nhân nào mà không có tương lai”.

Cuộc đời và sứ vụ của hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô hôm nay giải thích và minh chứng cho chúng ta  về tình yêu trung tín của Thiên Chúa dành cho con người. Bởi chưng, nếu Thánh Phêrô là người đã bất trung trong phút chốc thì Thánh Phaolô lại là người bắt đạo nhiệt thành nhất. Cả hai vị đại thánh đều có một quá khứ không mấy vẻ vang xét trên bình diện con người. Nhưng đối với Thiên Chúa, các Ngài là những vị Tông Đồ đặc biệt mà chỉ có Chúa mới có quyền  năng làm cho những người vốn yếu đuối, tội lỗi trở nên những chứng nhân sống động cho niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa.

Quả thật Thiên Chúa thích vẽ đường thẳng bằng những nét cong, bởi Người là Đấng giàu Lòng Thương Xót và hằng ban phát ân phúc của Người cách quảng đại và nhưng không. Điều đó nhắc nhở chúng ta một niềm xác tín: Không bao giờ được nghi ngờ vào tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Nếu Thiên Chúa không là Đấng nhân từ và kiên nhẫn, tin tưởng con người thì Giáo Hội sẽ không có một Phêrô quả cảm đứng đầu Giáo Hội và cũng không có một Phaolô nhiệt thành, hăng say rao giảng Tin Mừng Đức Giêsu.

Vì thế, là những người Kitô hữu, chúng ta hãy rao giảng một Thiên Chúa yêu thương, luôn say mê phản ánh dung mạo Lòng Thương Xót của Thiên Chúa qua việc thực hành đời sống đức tin. . Hơn hết là khiêm tốn để cho Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời mình theo như ý Người muốn. Phần chúng ta hãy tích cực đáp trả lời mời gọi ấy cho dẫu chúng ta  còn nhiều yếu đuối và thiếu sót. Nhưng chính Thiên Chúa sẽ lấp đầy tất cả những chông chênh ấy.

Ước nguyện Lời Chúa hôm nay đem lại cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao về sứ mệnh mà Chúa đặt để noi chúng ta trong ngày chúng ta lãnh Bí tích Rửa Tội. Để rồi nhờ ơn Chúa chúng ta dám làm chủ và lãnh đạo cuộc đời mình trong đường lối của Thiên Chúa và Giáo Hội, tiếp đến là truyền giảng Đức Giêsu Kitô đến cho tất cả những ai ta gặp gỡ vì niềm vui Tin Mừng phải được loan đi đến tận cùng trái đất. Xin Chúa trợ lực và đồng hành cùng mỗi người chúng ta. Amen.

MARANATHA

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô và Phaolô_Lm. Đan Vinh - HSTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên - Lm. Ant Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường niên - Nt. Kim Luyến SSS
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí