Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 13

Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên

“LÒNG TIN”

T3 T13 TN.jpg

Lời Chúa   Mt 8, 23 - 27

23 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói : “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !” 26 Đức Giê-su nói : “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !” Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ. 27 Người ta ngạc nhiên và nói : “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

Suy niệm

Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy, chính các môn đệ là người đã đi theo Đức Giê-su lên thuyền. Nhưng việc đi theo hình như chỉ có bên ngoài chứ cõi lòng vẫn chưa hoàn toàn đi theo. Vì sự hiện diện của Chúa ở trên thuyền cùng lắm là một người chuyên làm phép lạ, một người chỉ để giải quyết những vấn đề khó khăn và bệnh tật; chứ họ không tin Ngài là Đấng Mê-si-a, đến giải cứu họ. Họ không nhận ra sự hiện diện của Chúa Giê-su chính là Tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại này. Vì vậy, họ vẫn cảm thấy bất an khi bão táp ập đến: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” 

Chính vì thế, chỉ khi nào chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, chúng ta bước theo Ngài với tất cả lòng tin thì chúng ta mới thật sự bình an, tin tưởng mà phó thác hoàn toàn cuộc đời mình trong bàn tay của Thiên Chúa.

Cuộc đời luôn luôn có sóng gió, không thể nào tránh khỏi. Mỗi khi có khó khăn, thử thách, chúng ta hay tự cậy dựa vào sức mình và cậy nhờ vào một ai đó để giải quyết. Có lúc, những khó khăn, rắc rối không được giải quyết, chúng ta còn than van trách Chúa. Vậy, chúng ta có muốn Chúa Giê-su trách chúng ta như các môn đệ như xưa: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” hay không? Thiên Chúa luôn hiện diện bên chúng ta, nhất là khi chúng ta gặp hoạn nạn. Là người Công giáo chúng ta tin và xác tín vào điều đó, nhưng thực trạng để sống niềm tin đó thì rất ít. Thiên Chúa biết rõ chúng ta cần gì và đang gặp khó khăn gì, Ngài cũng luôn yêu thương chúng ta nên chắc chắn Ngài cũng muốn chúng ta có cuộc sống bình an và hạnh phúc. Điều quan trọng là chính chúng ta có dám buông mình để hoàn toàn thả cuộc đời của mình trong bàn tay Chúa không? Chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa Ngài sẽ chăm lo cho chúng ta.

Lạy chúa! Tạ ơn Chúa đã luôn hiện diện bên chúng con mọi nơi, mọi lúc. Xin cho chúng con luôn xác tín với tất cả lòng tin để trước khó khăn, thử thách của kiếp người, chúng con vẫn vững vàng bước đi mà không sợ hãi, lắng lo. Amen

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô và Phaolô_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên - Lm. Ant Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường niên - Nt. Kim Luyến SSS
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên-Lm Duy Khang