Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 13

Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên

Yêu Chúa cách nồng nàn hơn!

T6 T13 TN.jpg

Tin Mừng   Mt 9,9-13

9 Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.

10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : “Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

Suy niệm

          Lòng bác ái quảng đại cao cả hơn so với của hiến dâng mong vì hư danh. Người ta thường nói: của cho hơn cách cho.

          Hôm nay, Đức Giê-su đích thân gọi mời Mát-thêu để ông được theo Người. Và đáp lại lời mời gọi chân thành đó là ông đã đứng dậy bước đi theo Chúa. Cái bước đi đó là cả một sự thay đổi tột độ của ông. Mat-thêu đã đứng dậy cách nhất quyết và bước đi cách mãnh liệt không chần chừ, không do dự cũng không luyến tiếc vì của cải vì danh vọng vì chức quyền của ông. Mát-thêu đứng lên và đi theo Đức Giê-su nghĩa là ông đang bước đi trên con đường sự thật, trên con đường thánh thiện  và con đường đó là sự sống, là sự thật vì theo Đức Giê-su. Và nơi Đức Giê-su cũng thế, Người không chỉ mời gọi ông nơi môi miệng, nơi câu nói bên ngoài nhưng Đức Giê-su muốn mời gọi cuộc đời của ông, để ông được biến đổi tận căn và thay đổi cuộc sống của ông. Đức Giê-su muốn ông trở nên một môn đệ đích thực của Thiên Chúa, của sự thật và là nhân chứng sống động cho tình yêu Thiên Chúa. Thế nên, Đức Giê-su không dừng lại ở đó, Người đã đến nhà ông, cùng chung vui với gia đình và bạn bè của ông. Người muốn biến đổi không chỉ mình Mát- thêu mà cả những người thân tín với ông. Đức Giê-su không chỉ mời gọi ông cách bên ngoài nhưng Người muốn mời gọi ông với mối tương quan thân thiện và đồng cảm cách chân thành như một người thân thiết. Nhưng hành động của Đức  Giê-su lại có nhiều người nghĩ rằng Người lại giao du với những người tội lỗi và những tay thu thuế giàu có. Nhưng, Đức Giê-su không quan tâm đến những lời đồn đại ấy và Người cũng chẳng minh oan cho hành động của mình. Thay vào đó Người chỉ nói một lời:  "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau yếu mới cần thôi.Tôi muốn lòng nhân chứ đâu cần tế lễ vì đến để kêu gọi người công chính "(Mt 9,14).

          Qua hình ảnh Đức Giê-su, chúng ta thấy nơi Người một lòng yêu thương chân thành với những người tội lỗi. Người không sợ liên lụy đến bản thân đến thanh danh mình. Nhưng Người yêu thương họ hết mình. Đáp lại tiếng yêu thương ấy Mát-thêu cũng đáp đền bằng chính con người ông là ông theo Người cách chân thành và vui tươi bằng chứng là ông đã thiết bạn bè mình và thiết đãi chính Đức Giê-su để rồi ông bỏ mọi danh vọng mà theo Người. Mát-thêu từ một người tội lỗi nay trở thành người thánh thiện, từ một kẻ làm gương mù gương xấu nay nên chứng nhân của Chúa.

          Mát-thêu đã được biến đổi và lòng thành của ông cũng được nên thánh thiện. Ông đã làm lại cuộc đời của mình khi ông biết Chúa và nay đã yêu mến Chúa hết lòng, hết sức của ông. Còn mỗi người chúng ta, dù rằng chúng ta đã biết Chúa từ lâu nhưng chúng ta có yêu Chúa hết lòng để rồi dám từ bỏ mọi sự ngoài Chúa mà bước đi trên đường thánh thiện không? Có lẽ chúng ta biết Chúa không quá muộn màng như Mát-thêu nhưng chúng ta yêu Chúa cách quá muộn màng chăng! Nhưng đừng mất hy vọng, chúng ta tạ ơn Chúa vì Người luôn yêu thương và luôn mời gọi chúng ta từng giây phút trong cuộc đời chúng ta. Noi gương thánh Mát-thêu, chúng ta hãy từ bỏ những gì không đẹp lòng Chúa để: Yêu Chúa cách nồng nàn hơn!

Tân Quang

                                                                                          

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô và Phaolô_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên - Lm. Ant Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường niên - Nt. Kim Luyến SSS