Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 13

CHÚA NHẬT TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C

DÁM BƯỚC THEO CHÚA

CN 13 TN (2).jpg

Tin Mừng   Lc 9,51-62

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng : “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không ?” 55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 58 Người trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

59 Đức Giê-su nói với một người khác : “Anh hãy theo tôi !” Người ấy thưa : “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” 60 Đức Giê-su bảo : “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

61 Một người khác nữa lại nói : “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” 62 Đức Giê-su bảo : “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

Suy niệm

Thưa quý OBACE, có những người đang thành công trên con đường công danh sự nghiệp bỗng dưng họ quay đầu lại để chọn đi theo một con đường khác. Có người đang là cầu thủ nổi tiếng, có người đang thành công trong sự nghiệp chính trị, sau đó lại trở thành linh mục; có người là diễn viên, người mẫu và có cả người từng là diễn viên trong các quán bar, sau đó trở thành nữ tu; có người đang làm ăn thành công và có cả những người đã từng sa đà nghiện ngập, say sưa, nay trở thành những tông đồ giáo dân truyền giáo. Còn rất nhiều người khác đã quyết định thay đổi cuộc đời để bước theo một lời mời gọi riêng của họ.

Thưa quý OBACE, mỗi người đều được mời gọi để sống theo một lý tưởng cao đẹp, dấn thân phục vụ cho Tin Mừng, cho Nước Trời theo hoàn cảnh của mình. Nhiều người được thúc đẩy, mạnh dạn bỏ lại đằng sau tất cả quá khứ để bước vào một hành trình mới. Các bài đọc hôm nay cho thấy, Chúa mời gọi mỗi người mỗi cách và trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả những người được mời gọi đã sẵn sàng bước theo tiếng Chúa và thực thi những gì Chúa cậy nhờ.

Bài đọc sách các Vua kể lại câu chuyện của ngôn sứ Êlisê đã đáp lại lời mời gọi của Chúa qua Êlia. Tiên tri Êlia được Chúa soi sáng và chỉ cho biết phải chọn và xức dầu cho Êlisê làm người thay thế mình. Khi đó, cả hai người chưa hề biết nhau. Êlia đã vâng lời ra đi và gặp được Êlisê đang cày ruộng với mười hai cặp bò. Ông Êlia đã không nói lời nào, nhưng lấy áo choàng của mình khoác lên người Êlisê. Êlisê đã nhận ra lời mời gọi của Chúa qua dấu chỉ này, đã để lại tài sản, công việc và theo Êlia.

Chi tiết trong câu chuyện cho thấy Êlisê không phải là người thuộc dòng dõi ngôn sứ, ông chỉ là một người chủ ruộng. Chắc hẳn ông là một điền chủ giàu có, có nhiều ruộng đất và súc vật, vì ông cày ruộng bằng mười hai cặp bò. Vậy mà chỉ qua việc Êlia ném chiếc áo choàng cho ông, Êlisê đã nhận ra lời mời gọi của Chúa, ông xin phép về từ giã cha mẹ già, bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi để nấu và thiết đãi mọi người rồi đứng dậy đi theo Êlia. Êlisê đã quyết định mau chóng, bỏ lại tất cả của cải, ruộng đất, gia đình, cha mẹ, súc vật, công việc để đi theo Êlia, bước vào hành trình làm ngôn sứ, nói lời của Chúa cho dân. Câu chuyện cho thấy Êlisê đáp trả hết sức mau chóng: Ông không hề đặt bất cứ một câu hỏi nào với sư phụ của mình, cũng không quan tâm những ngày tháng phía trước của cuộc đời mình sẽ ra sao. Ông chấp nhận từ bỏ mọi sự để trở thành một con người phục vụ.

Tin Mừng hôm nay cho thấy những thái độ phải có khi muốn trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Thánh Luca cho biết: “Khi tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem.” Khi nói đến hành trình lên Giêrusalem, Tin Mừng muốn nói đến việc Chúa Giêsu bước vào hành trình thập giá, chịu đau khổ, chịu chết rồi sau đó Người sẽ phục sinh trong vinh quang. Con đường thập giá là con đường của tình yêu thương đến cùng Thiên Chúa dành cho nhân loại; là con đường của hy sinh vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết; là phục vụ đến độ trao hiến cả mạnh sống mình. Mặc dù đã theo Chúa nhiều năm, nhưng Gioan và Giacôbê đã không hiểu được điều đó. Hai ông dường như cảm thấy bị xúc phạm khi những người Samaria không đón tiếp thầy trò các ông. Hai môn đệ này đã nổi giận và muốn yêu cầu Chúa cho các ông quyền khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi cả thành. Điều đó cho thấy, hai tông đồ này đã không mang cùng tâm trạng và lối sống của Chúa, mà muốn tìm một chút vinh dự theo kiểu trần gian. Vì thế, Đức Giêsu đã quở trách hai ông vì thái độ và yêu cầu này.

Cũng giống như hai môn đệ Gioan và Giacôbê, có một số người đi theo Chúa chỉ vì những cái hào nhoáng hoặc vinh dự bên ngoài, hoặc để hy vọng tìm kiếm một chút quyền lợi, bổng lộc nào đó. Tin Mừng kể lại: Đang khi Thầy trò đi đường thì có một người đến xin: Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Có lẽ Chúa biết anh này mang một mục tiêu chưa trong sáng và Chúa Giêsu đã điều chỉnh lại ý hướng của anh. Chúa nói cho anh ta biết, quyết định theo Chúa là chấp nhận bước vào chung một hành trình với Chúa, sống như Chúa. Tức là, chấp nhận từ bỏ, không để mình bị lệ thuộc hay ràng buộc vào nhà cửa vật chất, nhưng phải dám sống thanh thoát để theo Chúa: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi tựa đầu.”

Một người khác được Chúa mở lời: “Anh hãy theo tôi!” Tuy nhiên, người này dường như không sẵn sàng. Anh lấy lý do tình cảm gia đình để trì hoãn việc bước theo Chúa. Anh trả lời: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Có lẽ không phải cha anh đang được quàn xác tại nhà, nhưng anh muốn là sau khi cha mẹ qua đời, anh hoàn tất việc hiếu thảo, chôn cất xong rồi anh mới theo Chúa. Chúa Giêsu đã không đồng ý với việc mượn lý do thảo hiếu để nấn ná, trì hoãn việc bước theo Ngài. Việc tin và theo Chúa phải là một quyết định ngay tức khắc, việc trở nên hoàn thiện giống Chúa phải là việc làm của từng giây từng phút, chứ không thể đợi đến một giai đoạn nào đó trong đời. Chúa Giêsu trả lời anh này: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh, hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa.” Nói như thế không có nghĩa là trốn tránh bổn phận thảo hiếu với cha mẹ, nhưng Chúa muốn nói đến sự cấp bách của việc theo Chúa và việc loan báo Triều đại của Thiên Chúa cho thế giới.

Người thứ ba được Tin Mừng Luca kể lại hôm nay: khi nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu, anh cũng thưa: Xin cho tôi về từ biệt gia đình trước đã. Trường hợp của người thứ ba này, anh đã để cho tình cảm gia đình, bạn hữu và các mối liên hệ xã hội cản trở, khiến anh không dứt khoát để theo Chúa. Anh tiếc nuối các mối liên hệ tình cảm. Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh để nói cho anh: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngó lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” Chúa muốn theo Chúa phải là một thái độ dứt khoát, theo Chúa cách toàn tâm toàn ý và trọn vẹn cả cuộc đời, sẵn sàng để phục vụ cho sứ mạng xây dựng và mở rộng Nước Trời.

Thưa quý OBACE, nhờ ơn của Bí tích Rửa tội, chúng ta trở thành Kitô hữu, là môn đệ Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi phải sống và bước theo Chúa Kitô. Sống theo Chúa Kitô là dám sống cuộc sống khiêm nhường trước mặt Chúa, từ bỏ thế gian, và những lôi kéo của ma quỷ để yêu mến và sẵn sàng làm theo thánh ý Thiên Chúa. Theo Chúa Kitô là tuân theo giới răn lề luật của Tin Mừng, sống theo Tám Mối Phúc và bước theo Chúa trên con đường thập giá. Bước theo Chúa Giêsu là cùng với Chúa thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Trời, đem tình thương và ánh sáng Tin Mừng đến với anh chị em chung quanh. Đó chính là ơn gọi, là sứ mạng của các môn đệ Chúa Giêsu chứ không chỉ dành cho người đi tu. Tuy nhiên, có nhiều người có đạo nhưng không sống theo điều đạo dạy, trái lại họ sống hoàn toàn ngược lại với Tin Mừng. Có nhiều người đã để cho tình cảm, tiền bạc của cải và những lôi cuốn của thế gian gây cản trở khiến họ không theo sát Chúa Giêsu được.

Chúa mời gọi các bậc cha mẹ sống đời gia đình theo Chúa và trở nên môn đệ của Chúa trong đời sống gia đình. Chúa không đòi quý vị phải bỏ vợ bỏ chồng hay con cái, nhưng theo Chúa bằng cách đón nhận vợ, chồng, con cái theo cách của Chúa, tức là đón nhận nhau với sự trân trọng và yêu thương. Chính Chúa đã yêu thương, tha thứ và cảm thông với thân phhận con người của chúng ta, đã chấp nhận hy sinh chết vì chúng ta. Chúa muốn các bậc cha mẹ theo Chúa giống như vậy, là đón nhận nhau với tất cả lòng trân trọng, yêu thương như món quà Chúa gửi trao, cảm thông tha thứ khi người kia gây tổn thương, và sẵn sàng tạo cho nhau cơ hội để sửa chữa khắc phục sai lầm.

Đặc biệt Chúa mời gọi các bạn trẻ bước theo Chúa, cùng với Chúa đến các môi trường của cuộc sống, giới thiệu Chúa cho mọi người bằng đời sống tốt lành, ngay thẳng, dễ mến của người trẻ. Chúa muốn các bạn theo Chúa và đem Chúa vào trường học, công ty và cả những nơi các bạn vui chơi, những điểm du lịch, để Chúa cùng học, cùng làm và cùng chơi với các bạn. Đặc biệt, Chúa muốn các bạn theo Chúa cách quyết liệt hơn, dám từ bỏ bản thân, gia đình, công danh sự nghiệp và các mối liên hệ để theo Chúa cách trọn vẹn trong đời tu trì tận hiến.

Chúa đang cần chúng ta và đang muốn cậy nhờ các bạn trẻ. Hãy mạnh dạn bước theo Chúa, Chúa không để những ai theo Chúa phải thất vọng bao giờ. Amen.

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô và Phaolô_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên - Lm. Ant Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường niên - Nt. Kim Luyến SSS
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên-Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ- Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên-Nt. M. Anh Thư, OP