Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 13

CHÚA NHẬT XIII TN B:

ĐỐI DIỆN VỚI CÁI CHẾT PHẢI LÀM GÌ?

ANH MAT CHUA.bmpThưa quý OBACE, Lời Chúa Chúa nhật XII nói về đau khổ và sự dữ xảy đến trong cuộc đời nó như là một phần của cuộc sống mà con người không thể tránh khỏi, giống như cơn phong ba bão táp bất ngờ ập xuống trên con thuyền của mỗi gia đình. Ví dụ tuần vừa qua có hai người gặp tôi và nói: Cha ơi, gia đình con sắp tan nát mất rồi! Tin Mừng  không chỉ cho chúng ta cách thức để tránh hết đau khổ và thử thách, nhưng Tin mừng chỉ cho chúng ta biết phải làm gì khi gặp khó khăn thử thách, đó là hãy đánh thức Chúa dậy và cầu cứu với Ngài: Thày ơi cứu chúng con kẻo chúng con chết mất. Chúa sẽ chỗi dậy đe sóng và ra lệnh cho sóng gió phải im lặng.

Hôm nay Tin Mừng đề cập đến một vấn đề sâu xa hơn và và cũng là vấn đề gây lo sợ cho con người nhiều hơn đó là sự chết, và dạy chúng ta phải làm gì khi đối diện với cái chết.

Giáo lý chúng ta được học từ thủa nhỏ đến nay vẫn dạy chúng ta rằng: Cái chết là hậu quả trầm trọng nhất của nguyên tội và nó nó cũng là cái đau khổ tột cùng nhất của con người. Chính nguyên tổ loài người vì bất tuân lệnh Thiên Chúa, vì muốn tách lìa khỏi sư lệ thuộc Thiên Chúa là nguồn sư sống, đã muốn tự mình quyết định cho tương lai số phận của mình, nên họ đã đem đến cái chết cho con cháu. Cái chết vừa là một quy luật tự nhiên của thân phận con người từ đó lại trở thành hình phạt cho con người.

Sách Khôn Ngoan một lần nữa khẳng định cho chúng ta rằng: Thiên Chúa không làm ra cái chết, Ngài chẳng vui khi sinh mạng phải tiêu vong. Vì Thiên Chúa sáng tạo muôn loài là để cho nó được sống, và mọi loài thọ tạo đều hữu ích cho sinh linh. Sách Khôn Ngoan cũng nhắc lại mục đich của công trình tạo dựng nên con người là vì Thiên Chúa muốn cho con người được hạnh phúc, và được trường tồn bất diệt, và vì con người được tạo dựng nên theo hình ảnh của bản tính Người, nên con người được trường sinh bất tử. Tuy nhiên vì ma quỷ và âm phủ đã ghen tị về điều đó, nên nó đã tìm cách hãm hại con người, nó đem cái chết vào thế gian, và những ai đi theo nó thì sẽ phải chết. Như thế, giáo lý của Sách Khôn Ngoan đã chỉ rõ: Thiên Chúa luôn muốn cho con người được sống, còn ma quỷ thì muốn gieo sư chết vào cho con người.

Chính vì để cứu con người khỏi tay ma quỷ và sự chết, Thiên Chúa đã sai Con của Ngài là Đức Giêsu đến thế gian, mang thân phận con người và đón nhận cả cái chết của con người, và Ngài đã chết một cái chết đau đớn trên thập giá và đã sống lại chiến thắng ma quỷ và thần chết, và đem đến sự sống mới cho con người. Do đó Ngài hiểu thế nào là cái đau đớn sợ hãi của sự chết, Ngài thông cảm với thân phận phảỉ chết của con người, cũng vì thế, khi thấy cảnh người con của một bà góa ở Naim phải chết Chúa đã không cầm lòng, Ngài đã ra lệnh cho anh thanh niên chỗi dậy; đứng trước phần mộ của Lazarô, Chúa đau đớn cảm thương với nỗi đau của những người bạn, Ngài đã khóc, khóc thật nhiều, đến độ những người Do Thái có mặt ở đó phải nói: |Kìa xem Ngài thương ông Lazarô biết bao.

Hôm nay, lại một hoàn cảnh khác, Ngài chứng kiến cảnh một người cha là ông Giairô bất lực trước căn bệnh của con, và đau đớn khi thấy đứa con bé nhỏ của mình đang phải chống chọi với cái chết. Nỗi đau đớn của ông đến tột cùng, song ông cũng đã có một niềm tin tột cùng, ông xụp xuống chân Chúa Giêsu trong nước mắt, vừa là thái độ thuyệt vọng của một con người khi đối diện với cái chết vừa là thái độ hoàn toàn tin tưởng van xin: Con bé nhà tôi gần chết, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được chữa lành và cứu sống. Lời cầu xin của ông đã thể hiện niềm tin của ông, ông tin Ngài là Thiên Chúa, nên ông xụp lạy, ông tin Ngài là Đấng quyền năng, nên ông xin Ngài đặt bàn tay quyền năng của Ngài trên con ông, vì chính bàn tay này đã làm nên sự sống, đã điều khiển mọi loài, thì cũng chính bàn tay ấy có thể chữa lành và cứu con ông.

Không phải chỉ mình ông Giairô tin vào vào quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, mà cả người phụ nữ bị bệnh băng huyết cũng đã tin và bà cũng được chữa lành dù chỉ cần chạm đến tua áo của Chúa. Tuy nhiên, câu chuyện hôm nay cũng còn cho thấy một số chi tiết trong đời sống đức tin của ông Giairô, lúc ông đến với Chúa để nài xin, thì con ông còn sống, ông vẫn còn một chút hy vọng, nhưng trên đường đến nhà ông thì người ta báo cho ông biết: con ông đã chết, đừng làm phiền Thày nữa! Điều này cũng rất đúng với tâm trạng chung của nhiều người, khi rơi vào hoàn cảnh người thân đã chết thì thất vọng, và mất lòng tin, không tin vào Thiên Chúa nữa, không muốn đọc kinh cầu nguyện dâng lễ nữa, và họ đặt ra vô số câu hỏi tại sao để chất vấn và kể cả trách oán Thiên Chúa: Tại sao mẹ tôi lại chết, tại sao Chúa đối xử với gia đình tôi như vậy, tại sao con tôi lại chết hả ông trời? Có lẽ Chúa nhìn và đọc được tâm trạng của ông Giairô cũng giống như thế có thể ông thầm trách Chúa: Tại sao Thày lại chậm chạp như thế, Thày đến sớm một tí nữa thì có lẽ con tôi không chết? Chúa đã trấn an ông: Ông đừng sợ, chỉ cần ông tin thôi. Lời ấy chính là lời động viên khuyến khích ông Giairô thêm tin tưởng như ông đã từng tin tưởng vào Thiên Chúa trước cái chết của con ông.

Bước vào trong nhà cùng với những môn đệ thân tín và chỉ có cha mẹ của em được vào bên trong, nơi em bé đang nằm, hình ảnh ấy như cho thấy Chúa Giêsu đã tách rời những người có niềm tin ra khỏi thế giới khóc lóc tuyệt vọng la lối của những người không có niềm tin, và những kẻ chống đối nhạo báng Thiên Chúa. Vì phép lạ chỉ xảy ra cho những ai thật sự tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa và cũng là để cũng cố niềm tin cho những người đức tin còn yếu đuối. Cầm lấy tay em bé, và chỉ bằng một mệnh lệnh: Này em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy, lập tức em bé đứng dậy và đi lại được ngay vì em đã 12 tuổi. Mọi người kinh ngạc sửng sốt về phép lạ này.

Cái chết cho đến này nay vẫn là đau khổ tột cùng của con người, cho cả người chết lẫn người thân còn sống. Đối diện với cái chết, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần phải có một lòng tin chắc chắn vào quyền năng của Thiên Chúa. Vì chắc chắn rằng Thiên Chúa không hề vui trước cái chết của con người, mà Thiên Chúa luôn đồng cảm với cái chết của chúng ta và Ngài đã dùng quyền năng của Ngài để biến cái chết trở thành niềm hy vọng cho chúng ta, như Lời Chúa đã hứa: Ai tin vào ta thì dù có chết cũng sẽ được sống và ai sống mà tin vào ta thì sẽ không phải chết. Khi đối diện với cái chết, đừng để bị lung lạc niềm tin và thất vọng, nhưng hãy làm như ông trưởng Hội Đường, chạy đến sấp mình dưới chân Chúa mà van xin: Thưa Thày xin đặt tay trên con và cứu chữa con, khi ấy Chúa cũng sẽ nâng đỡ và sẽ khích lệ chúng ta như Người khích lệ ông Giairô: Đừng sợ, nhưng hãy vững tin.

Nhiều bậc làm cha mẹ hôm nay đang thấy con cái mình lao đầu vào chỗ chết, vào tình trạng nguy hiểm cho cả linh hồn lẫn thể xác mà không biết phải làm gì, hãy noi gương ông Giairô, chạy đến với Chúa Giêsu mỗi ngày nơi Bí tích Thánh Thể và Thánh lễ, sấp mình xuống dưới chân Ngài với thái độ khiêm tốn và thiết tha cầu xin, Chúa sẽ không để chúng ta phải thất vọng, cũng không để ta phải ra về tay không, Ngài sẽ bước cùng các bậc cha mẹ trên con đường trở về nhà, và khích lệ nâng đỡ đức tin chúng ta  như Ngài đã cùng đi với ông Giairô và khích lệ ông: Đừng sợ, nhưng hãy vững tin, và Ngài sẽ dùng bàn tay quyền năng của Ngài để nâng con cái và gia đình chúng ta chỗi dậy.

Không chỉ là cái chết thể xác, mà ngày nay nhiều bạn trẻ mặc dù con đang thở và còn đang đi lại như thực sự đang bị những căn bệnh trầm trọng và cái chết đe dọa trong tâm hồn, đó là cái chết trắng vì Heroin, cái chết của lương tâm vì sự dối trá, cái chết của sự công bằng vì nọc độc của bất công gian dối, cái chết của trái tim và lòng nhân ái bởi sự vô cảm dửng dưng, cụ thể hơn, mùa này nhiều người đang sắp chết trong cơn say của rượu chè và cơn say của bài bạc, các thứ cá độ, nó đang giết chết nhiều tâm hồn, nhiều cuộc đời và nhiều gia đình. Hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để xin Ngài đặt cánh tay quyền năng của Ngài trên chúng ta để chữa lành và cứu chúng ta khỏi chết trong những căn bệnh hiểm nghèo ấy.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, để biết chạy đến với Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Amen

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô và Phaolô_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ. Lm Giuse Nguyễn Đức Ngọc
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A-LỄ THÁNH TÂM CHÚA. NGƯỜI CHẾT VÌ YÊU. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM LỄ THÁNH PHÊ RÔ VÀ PHAO LÔ- HAI CUỘC ĐỔI ĐỜI. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A-HIẾN LỄ CUỘC ĐỜI. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     MÌNH VÀ MÁU ĐỨC KITÔ. Chú giải của Noel Quesson
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- SỰ SỐNG TỪ QUÀ TẶNG SỰ SỐNG. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỄ MÌNH MÁU CHÚA. Lm.Gioan B Phan kế Sự
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- TRỞ NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI. Bá Hoàng, OP.
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C- LỄ THÁNH TÔ MA TÔNG ĐỒ. Têrêsa Bùi Thị Minh thùy