Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 33

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên C_Tam Thái
taun 28.jpgChúng ta đi gần đến ngày lễ Chúa Giêsu vua vũ trụ, vì thế phụng vụ hôm nay cho chúng ta thấy dung mạo vị vua của chúng ta, Ngài chính là vị vua giàu lòng xót thương và uy quyền trên hết vạn vật.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên Năm C_Lm. Paul Nguyễn Nguyên.
nen bac.jpgChúa muốn dạy con rằng, cuộc sống của con chỉ có ý nghĩa khi sống cho Chúa, khi con biết miệt mài phục vụ công cuộc của Chúa. Xưa nay con còn sống cho cái tôi ích kỷ của mình, con còn quy những lợi lộc về cho con. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ hai tuần XXXIII Thường niên C: XIN DỦ LÒNG THƯƠNG_ Nữ Tỳ Thánh Thể
faith1.jpgCánh cửa năm thánh Lòng Thương Xót đang khép dần, nhưng như vậy không có nghĩa là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đã đủ cho nhân loại, hay Ngài không còn thể hiện lòng thương xót và  chúng ta không cần khẩn cầu, nài xin nữa?... 
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXIII Thường Niên C- LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM: TỬ ĐẠO THỜI HIỆN ĐẠI_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
cac thanh TDVN.jpgLịch sử Giáo Hội Việt Nam cho thấy: Càng vào những thời điểm khó khăn, người Kitô hữu càng có lòng tin mạnh mẽ. Trái lại, khi cuộc sống dễ dãi, dường như đời sống đức tin lại suy giảm....
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN C: KIÊN TRÌ ĐÓN CHỜ CHÚA LẠI ĐẾN_ Lm. Đan Vinh
91Hinh1.jpgBài Tin mừng hôm nay mở đầu "diễn từ chung luận" (x. Lc 21,5-36). Trọng tâm của bài Tin Mừng hôm nay là Đức Giêsu loan báo việc đền thờ Giêrusalem sẽ bị phá hủy và liên kết với việc tàn phá đền thờ, Đức Giêsu đề cập đến ngày tận thế....
CHỦ NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
1.JPGTrong những lúc căng thẳng, tranh chấp, và bị thử thách, nhiều khi người ta tự hỏi: Thiên Chúa đang làm gì? Tại sao Người không can thiệp? Chúng ta muốn Người can thiệp ngay tức khắc, một cách lạ lùng...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên B: AI LÀ BÀ CON CỦA ĐỨC GIÊSU?_ Xuân Hạ, OMI
istockphoto_12148264-multiracial-hands-making-a-circle.jpg...Trở về với cuộc sống của mình, đôi lúc chúng ta quá bận tâm với các mối quan hệ ruột rà “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, mà quên mất anh chị em xung quanh mình, nhất là những người tin vào Đức Giêsu là Chúa thì có cùng với chúng ta “huyết nhục thần linh”...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên B: "THANH TẨY ĐỀN THỜ"_Nữ Tỳ Thánh Thể.
thanh tay den tho.jpg“Chúa Giê su vào đền thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán…” (45). Ngôn sứ Malaki đã nói trong chương 3 về hành vi này như sau: “Đấng mà các người tìm kiếm thình lình tiến vào đền thờ của Người, để thanh tẩy” hàng tư tế và dân chúng, để việc phụng tự đi đúng bổn phận của nó là cử hành theo ý Thiên Chúa và làm đẹp lòng Thiên Chúa. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường B: "CÁC KIỂU TIN"_Tam Thái
niem tin.jpgPhụng vụ hôm nay cho chúng ta thấy những các kiểu tin, gồm niềm tin tinh ròng, niềm tin vụ lợi và niềm tin sai lạc.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên: "SINH LỢI NÉN BẠC CUỘC ĐỜI"_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
nen bac.jpgCuộc sống của chúng ta đáng quý, đáng trân trọng, đòi hỏi mỗi người gìn giữ và làm phát triển sao cho tốt đẹp, với mục đích giúp chúng ta có một cuộc sống vui tươi và hạnh phúc.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B: "Có Một Cái Nhìn Như Thế"_Phêrô Nguyễn Bùi Quốc SDB
giakeu.jpgThiên Chúa không những tế nhị, dịu dàng, và nhân từ như thầy Sengai mà Ngài còn khoan dung, tha thứ và yêu thương những con người tội lỗi hơn thầy Sengai rất nhiều.
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXIII Thường Niên B: SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA LẠI ĐẾN_ Lm. Đan Vinh
hinh.jpg...Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong diễn từ về “Cuộc quang lâm của Đức Giêsu” (x. Mc 13,1-37). Bằng những hình ảnh tượng trưng về sự sụp đổ của Đền Thờ kèm theo những điềm báo trước, ...
LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM: DŨNG CẢM LÀM CHỨNG CHO CHÚA HÔM NAY_Lm. Đan Vinh
chung nhan.jpg...Ngày nay có lẽ chúng ta không có cơ hội làm chứng cho Chúa như các thánh Tử Đạo cha ông, nhưng chúng ta vẫn có thể trở thành chứng nhân của Chúa ngay giữa cuộc sống đời thường ...
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXIII Thường Niên B: CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
tu-dao.jpgNgày xưa, khi nhắc đến các Thánh tử đạo, nhất là các vị tử đạo Việt nam, chúng ta thường hình dung đến những cực hình ghê sợ mà người ta nghĩ ra để hành hạ các ngài. Các cực hình dã man ấy không những không làm lung lạc đức tin của các ngài...
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXIII Thường Niên B_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

grace-3.jpgPhần cuối chu kì phụng vụ mời gọi chúng ta suy tư về lúc tận cùng của Lịch sử, nơi đến cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Chúng ta biết rằng tiếng nói cuối cùng của Lịch sử thuộc về một mình Thiên Chúa…. 

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 13/11 – 19/11/2014: Năm Đời Sống Thánh Hiến
toa thanh vatican.jpgtrong suot 10x350.pngLúc 10h sáng Chúa Nhật 30 tháng 11, là Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ khai mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến với Thánh Lễ đại trào tại Đền Thờ Thánh Phêrô.Đức Hồng Y João Braz de Aviz, Chủ tịch Thánh Bộ Đời Sống Thánh Hiến đã...
Suy Niệm Tin Mừng thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên A: SỰ SỐNG LẠI CỦA THÂN XÁC. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
niem tin.jpgiO agN 10x350.pngNiềm tin linh hồn bất tử và sự sống đời sau là niềm tin chung của rất nhiều dân tộc và nhiều tôn giáo. Tuy nhiên cuộc sống đời sau như thế nào thì lại được hiểu và được tin theo nhiều cách khác nhau....
Suy Niệm Tin Mừng Thứ sáu Tuần XXXIII Thường Niên A: ĐỀN THỜ SỐNG ĐỘNG CỦA CHÚA. Lm. Duy Khang
Duc Me Dang Minh.jpgiO agN 10x350.pngLễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ bắt nguồn từ bên Giáo Hội Đông phương, tưởng niệm ngày thánh hiến thánh đường Đức Maria ngày 21 tháng 11 năm 543 tại Giêrusalem...
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên A. Nt. Maria Chinh Anh
lavender2.jpgiO agN 10x350.png...Nếu bạn là một tôi tớ trung tín, biết vâng nghe, trung thành tuân giữ và làm theo Lời Chúa để sinh lợi đồng bạc hồng ân Người đã trao, Người sẽ ban thưởng gấp trăm ngàn lần điều bạn mơ ước.... 
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên A: « Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất ». Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
zacchaes.jpgiO agN 10x350.png...Chúng ta dường như cũng có nhiều chỗ ẩn nấp, những khu vực an toàn, những phần giữ lại để lỡ ra còn đường mà rút lui…Vậy, tôi có nghe được lời này của Chúa nói với tôi không...