Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

KHÓA BỒI DƯỠNG GIÁO LÝ VIÊN DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN,

GIÁO LÝ VIÊN LỚN TUỔI & GIÁO LÝ VIÊN LÀ GIÁO VIÊN

THÁNG 08/2012

Đây là một khóa học rất hữu ích cho người giáo lý viên, vì được bồi dưỡng, được học những điều cần thiết cho kiến thức giáo lý nhằm giúp cho người giáo lý viên có thêm được hành trang cho sứ vụ, nhưng không chỉ là kiến thức nhưng còn được nóng lên ngọn lửa nhiệt huyết dấn thân cho sứ vụ nữa. Chỉ tiếc là giáo xứ của chị chỉ có mình chị đi được”. Đó là cảm nhận của một học viên tham dự khóa  BỒI DƯỠNG GIÁO LÝ VIÊN DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN  - GIÁO LÝ VIÊN LỚN TUỔI & GIÁO LÝ VIÊN LÀ GIÁO VIÊN vừa được tổ chức trong hai ngày 01 và 02/08/2012 tại Giáo xứ Thái Hòa, Giáo hạt Hòa Thanh.

Với chủ đề: Giáo Lý Viên- Sống Hiệp Thông-Phụng Tự -dựa theo chương trình Ngũ Niên, mừng Kim Khánh Giáo phận- khóa học trên đã được cha Giuse Đỗ Đức Trí, đặc trách Huấn Giáo của Giáo phận, cha phó đặc trách Fx. Xuân Huy tổ chức cho các đối tượng là giáo lý viên dạy Dự tòng, giáo lý viên dạy Hôn Nhân, các giáo lý viên lớn tuổi và giáo lý viên là giáo viên.

Có thể nhận định rằng, khóa bồi dưỡng này mang tính thách đố đối với các học viên và cho cả Ban Tổ chức khi nhìn vào con số thống kê độ tuổi của học viên: trẻ nhất là dưới 30 và lão niên nhất là gần 70. Như thế, tuổi bình quân của học viên dao động từ 40-50, một độ tuổi mà việc học trong hai ngày sẽ không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, tính thách đố trên đã không còn, nhường chỗ cho những điều tuyệt vời đã đến, cho đến khi khóa học kết thúc. Sự lạ lùng này, trước hết, đã đến từ sức mạnh và bàn tay của Thiên Chúa. Ngài đã ân ban nhiều ân huệ cho từng người học viên, làm cho tâm hồn và thân xác của họ được trẻ hóa, không phải chỉ là thể lý, nhưng còn là một tâm hồn trẻ của người giáo lý viên, của người môn đệ Đức Giê-su, để từ đó, mọi người có thể tận dụng cơ hội để học hỏi, bồi dưỡng tâm linh và trí tuệ.

Với chủ đề chính “ Giáo lý viên - Sống hiệp thông – Phụng tự”, quý học viên được sống ngày thứ nhất với chủ đề “ Giáo lý viên sống tinh thần phụng tự” và “Giáo lý viên sống mầu nhiệm Giáo Hội” là chủ đề của ngày thứ hai.

Trong hai ngày rất ngắn này, qua ban giảng huấn, các giáo lý viên được học hỏi các đề tài sau : “GLV với việc phụng vụ” – cha Giuse Đinh Văn Huấn, Giáo sư ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc ; “Học viên giáo lý ngày nay” – cha Jorjio Nguyễn Đức Phùng, Dòng Donbosco; “Những điểm chính yếu trong việc dạy giáo lý Dự tòng- Hôn nhân” – Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, dòng Đa Minh Thánh Tâm;” Phương pháp sư phạm trình bày bài học cho người lớn tuổi” – Thầy Gb. Đức Tiến; “Sử dụng giáo án giáo lý Hồng Ân”- nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Phượng, dòng Đa Minh Tam Hiệp; Gia đình ngày nay: Vấn nạn và giải pháp”- cha Giuse Nguyễn Hồng Phước, dòng Chúa Cứu Thế.

Nhờ sự giảng dạy nhiệt tình, rõ ràng, dễ hiểu, sinh động của quý giảng viên, các bài học đã cuốn hút các giáo lý viên, khiến họ say mê học một cách tích cực nên đã vượt thắng được những trở ngại về thể lý. Dù ghi chép không nhanh nhẹn như người trẻ, nhưng bằng sự chăm chú theo dõi, lắng nghe, hỏi đáp đã làm cho việc ghi nhớ có chủ định nơi học viên đạt hiệu quả cao. Điều này được đánh giá qua mỗi bài làm của học viên sau mỗi giờ học, và trở nên một thước đo cho lòng nhiệt thành, hăng say về sứ vụ giảng dạy, giáo dục đức tin của mỗi người giáo lý viên này. Không chỉ học, nhưng các học viên lớn tuổi này còn trẻ trung hóa tâm hồn qua những điệu múa, trò chơi. Nhìn quý vị ngoài 60 đưa tay lắc lư làm cử điệu theo bài hát, khuôn mặt thật tươi, mắt nhìn người điều động không chớp mắt, mong sao bắt kịp các cử điệu, sao lại không là một “ phép lạ” tình yêu giữa đời?

Và trước khi kết thúc hai ngày học, ban giải đáp thắc mắc cho các học viên gồm cha Đặc trách Giuse Đức Trí, cha phó Fx Xuân Huy, cha Giuse Hồng Phước và nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ  đã trả lời, giải đáp những câu hỏi mà các giáo lý viên đưa ra. Nội dung thắc mắc được nêu lên rất đa dạng và thực tế như : làm sao để có thể trình bày, dạy giáo lý cho một người có trình độ văn hóa trổi vượt hơn người giáo lý viên; làm sao để có thể nói cho người học dễ hiểu về các mầu nhiệm; nhiều nhất là các câu hỏi về luân lý liên quan đến hôn nhân, đời sống hôn nhân... Hơn hai tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ, những câu hỏi đưa ra, những giải đáp đúng và dí dỏm của quý cha, quý dì đã đưa đến thật nhiều cái gật đầu đắc ý, những khuôn mặt hài lòng và những nụ cười thật sảng khoái.

Không chỉ dừng lại ở kiến thức, các khóa sinh còn được chuẩn bị để nối nguồn với Đức Ki-tô, sống kết hợp với Đức Ki-tô và sẵn sàng ra đi làm chứng cho Tin Mừng của Đức Ki-tô qua việc tham dự Thánh lễ thật sốt sắng, có những giây phút dâng ngày mới, xét mình trước khi nghỉ đêm; những giờ viếng Chúa buổi trưa trước giờ cơm trưa, giờ chầu Thánh Thể thật ấm cúng, trang nghiêm và đầy ý nghĩa. Do đó, thật đúng khi một học viên đã thay mặt toàn thể các học viên dâng lời cảm ơn đến cha Đặc Trách cùng mọi người “Chúng con xin cảm ơn cha Đặc Trách đã tổ chức khóa học, tạo điều kiện cho anh chị em giáo lý viên Dự tòng và Hôn nhân chúng con có thời gian để được học hỏi bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên môn, được chia sẻ những ưu tư thao thức, và nhất là được khơi ngọn lửa nhiệt huyết, ngọn đuốc của tin yêu, của sức mạnh, của chiều sâu trong tâm hồn với Chúa,  giúp chúng con có thể làm tốt sứ vụ của mình…”

Trong giờ chầu Thánh Thể trước nghi thức Kết thúc khóa học,  từng học viên được chìm lắng trong tình yêu Thánh Thể, chiêm ngắm mầu nhiệm tự hủy của Đức Giê-su, chiêm ngắm tấm bánh Tình Yêu đã tự hiến, bẻ ra và trao ban cho người khác. Chiêm ngắm tấm bánh Tình Yêu, họ hiểu mình cũng cần phải “ bẻ tâm bánh cuộc đời” của chính mỗi người để trao ban cho anh em mình. Giây phút rất ngắn ngủi nhưng rất sâu lắng và thánh thiêng, khi mỗi người lắng nghe tiếng Chúa mời gọi để làm một cuộc ra đi thật sự cho sứ vụ loan báo Tin Mừng, cho việc dạy giáo lý, trở thành người môn đệ luôn ra đi như chính Đức Giê-su đã ra đi vì ơn cứu độ cho con người “ Đẹp thay bước chân, người đi loan báo Tin Mừng”. “Và chính họ, những giáo lý viên tông đồ hôm nay, cũng được mời gọi đến với lương dân, không vì bất cứ một mối lợi nào, ngoài tình yêu là phần rỗi linh hồn của họ. Và đây chính là linh đạo truyền giáo mà thánh Phao-lô đã chọn “Phần tôi, tôi rất vui lòng tiêu phí tiền của, và tiêu phí cả sức lực lẫn con người tôi vì linh hồn anh em.” ( Trích tâm tình suy niệm, cầu nguyện trong giờ chầu Thánh Thể kêt thúc  khóa học).

Nghi thức kết thúc với phần trao phần thưởng cá nhân xuất sắc, các đội đạt xuất sắc về kỷ luật, đoàn kết, học tập... như là món quà khích lệ tinh thần học tập, sống trong hai ngày của mỗi người. Đồng thời, cha đặc trách Giuse cũng đã trao giấy chứng nhận cho các học viên, đánh dấu đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng  dành cho giáo lý viên dạy Dự tòng, dạy Hôn nhân năm 2012. Với tâm tình tri ân, một học viên đã dại diện cho tất cả gần 150 học viên tham dự khóa học đã dâng lời tri ân cảm tạ  đến cha Đặc trách Giuse, cha phó đặc trách Phanxicô Xaviê, quý cha, quý dì trong ban giảng huấn, quý thầy Chủng sinh Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, và đặc biệt đến quý đoàn thể thuộc giáo xứ Thái Hòa, đã ưu ái, tổ chức và tạo mọi điều kiện tinh thần và vật chất để các học viên có được hai ngày học thật ý nghĩa này.

Lời huấn từ của cha Đặc trách Giuse thật ngắn gọn, nhưng đầy ý nghĩa và sâu sắc, khi mời gọi quý học viên hãy trở nên những ngọn đuốc hồng, chiếu soi thế giới, trở nên những giáo lý viên tích cực cho giáo xứ, cho giáo phận, làm người loan báo Tin Mừng, đưa về cho giáo phận, cho giáo xứ những linh hồn, để cánh đồng của giáo phận có được mùa gặt bội thu. Kinh Lạy Cha được cất lên với những bàn tay đang xen, cầm lấy nhau, bằng tất cả lòng sốt sắng, họ đã cùng cất lên lời kinh mà Chúa Giê-su đã dạy “ Xin làm cho danh Cha được vinh hiển. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, thật ý nghĩa biết bao! Và, mọi người được nhận lãnh phép lành từ cha đặc trách, trong ân huệ của Thiên Chúa.

Ôm hôn chào nhau, bắt tay chào nhau...ra về, nhưng vẫn nối kết với nhau mãi mãi trong sứ vụ người giáo lý viên, cùng nhau thi hành ơn gọi trong tin yêu, trong phó thác cho Thiên Chúa, vì chính Ngài mới làm cho hạt cải nhỏ xíu trở thành một cây cao to lớn, đến nỗi chim trời có thể đến đậu và làm tổ trên cành cây ấy ( x. Mt 13,31-32)

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT

 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     ĐẠI HỘI GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT
     MỪNG LỄ THÁNH ANRE PHÚ YÊN BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC. Phương Trâm
     GIÁO XỨ BẮC HẢI TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     KHÓA HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN “ ĐUỐC HỒNG” 2012. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ.
     GIÁO XỨ BẮC HẢI HÂN HOAN VUI MỪNG LỄ TRỌNG KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ THÁNH TÂM ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ PHERO ĐINH QUANG MẠNH HÙNG OP. Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ HÀ NỘI TỔ CHỨC LỄ TANG CHA BENEDICTO NGUYỄN HƯNG – NGUYÊN PHÓ XỨ. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     ĐÓN LINH CỮU CHA BENEDICTO NGUYỄN HƯNG TẠI PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHẤT VÀ THÁNH LỄ ĐƯA TIỄN CHA TẠI GIÁO XỨ HÀ NỘI. BTT
     LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG VÀ BÀN THỜ GIÁO XỨ BẮC HẢI. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ BẮC HẢI MỪNG THÁNG HOA ĐỨC MẸ. Giuse khổng hữu nguồn