Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 9

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

TRÁI TIM NHÂN HẬU YÊU THƯƠNG

Thanh_Tam8.JPGTrong một chương trình mừng Ngày của Cha năm 2011, một trong những tác giả được giải thưởng hôm đó là một linh mục trẻ, đã chia sẻ rằng: Trong cuộc đời tôi, tôi khao khát được một lần nghe tiếng gọi “con ơi” từ nơi cha tôi, mà không bao giờ tôi có được, và cũng nhiều lần tôi muốn tâm sự với cha, mà không biết phải nói như thế nào cho cha hiểu, bởi vì cha tôi bị bệnh câm điếc ngay từ nhỏ, tất cả tình thương yêu mà cha tôi dành cho chúng tôi và gia đình đều phải qua những cử chỉ, qua việc làm của cha. Cha tôi là như thế đó! Người không nói được, không nghe được, nhưng tâm hồn lại dạt dào tình cảm. Cha thường biểu lộ tình thương bằng hành động, không cần lời nói, Cha luôn lo lắng cho gia đình, cho con cái. Cha bị bệnh phần xác nhưng tâm hồn lại rất mạnh khoẻ. Con tim của cha luôn chan hoà hơi ấm tình yêu và là người cha tận tụy hy sinh cho mẹ tôi và anh em chúng tôi. Sau đó tác giả đã xuống hàng ghế phía dưới dắt lên sân khấu một người đàn ông với vẻ mặt ngơ ngác, và giới thiệu đây chính là cha tôi. Trong khi đó người cha kia vẫn cứ ngơ ngác chẳng hiểu khán giả vỗ tay vì lý do gì.

Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể gặp rất nhiều những người cha người mẹ, chỉ biết yêu thương con cái và sẵn sàng chấp nhận hy sinh vô điều kiện để cho con mình được sống và sống hạnh phúc, thì hôm nay chúng ta cũng cùng với Giáo Hội chiêm ngắm tình yêu hy sinh vô điều kiện của Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Mừng lễ Trái Tim Chúa Giêsu, là Giáo Hội mừng kính cả cả con người và đặc biệt là suy tôn tình yêu của Chúa Giêsu đã thể hiện qua trái tim của Ngài. Vì thế tất cả ba bài đọc hôm nay không có một từ nào nói về trái tim Chúa Giêsu, mà trái lại Lời Chúa lại trình bày cho chúng ta tình yêu của một Thiên Chúa là Cha qua hình ảnh của một một người mục tử hết mình yêu thương đàn chiên, đó là cách Chúa Giêsu diễn tả tình yêu của Ngài.

Đức Hồng Y Tôi tớ Chúa FX Nguyễn Văn Thuận, trong một lần giảng tĩnh tâm cho giáo triều đã chia sẻ rằng: Chúa Giêsu là người không biết tính toán, không có khả năng làm kinh tế, vì không ai lại bỏ 99 con chiên trong hoang địa để đi tìm chỉ một con chiên đi lạc. Vậy mà tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu lại lai nói: ai trong các ông có một trăm con chiên, mà nếu lạc mất một con lại không để 99 con chiên kia ngoài hoang địa mà đi tim con chiên lạc sao? Điều đó cho thấy sự khác nhau giữa lý luận của tri óc và cái lý lẽ của con tim, và Chúa Giêsu muốn những người nghe Ngài phải đón nhận Ngài bằng trái tim, để có thể hiểu được những hành động Ngài đã dành cho những người thu thuế và tội lỗi, và Ngài còn cho thấy, nếu một khi để cho trái tim thúc đẩy, thì ai cũng sẽ làm như Ngài đã làm.

Ai trong các ông có một trăm con chiên, mà nếu lạc mất một con lại không để 99 con chiên kia ngoài hoang địa mà đi tim con chiên lạc sao? Theo suy luận bình thường thì việc làm này không hợp lý, vì khi để 99 con trong hoang địa như thế, tức là để những con chiên này rơi vào vòng nguy hiểm, thế nhưng câu chuyện của Chúa Giêsu muốn nhắm đến một lý lẽ khác, đó là người mục tử này dường như vì thương vì tiếc con chiên đi lạc, mà ông đã không còn cân nhắc thiệt hơn, trong đầu ông chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là đi tìm cho bằng được con chiên bị lạc. Trong cái nhìn của vị mục tử này, tất cả mỗi con chiên đều có giá trị, và có vị trí riêng trong trái tim của ông, ông không thể nào làm ngơ trước bất cứ một con chiên nào khi nó đi lạc, vì khi đi lạc, nó không chỉ rơi vào hoảng loạn sợ hãi vì xa đàn, mà ông không không thể cầm lòng khi hình dung những con sói dữ sẽ tấn công cắn xé con chiên của ông, chính vì thế mà ông đã quyết định đi tìm.

Quyết định đi tìm con chiên lạc, người mục tử này cũng chấp nhận rủi ro sẽ xảy đến cho bản thân, vì khi len lỏi vào các vách đá, tìm kiếm trong bụi gai, ông không thể tránh khỏi nguy hiểm vì trượt té, vì đá nhọn gai đâm, ông cũng có thể trở thành miếng mồi cho những đàn sói dữ trong rừng vắng, thế nhưng người mục tử đã không ngại nguy hiểm, ông đã để cho trái tim mách bảo phải làm gì, và ông đã làm, và đã chấp nhận tất cả. Khi tìm được con chiên, ông không hề tỏ ra bực bội vì những chuyện phiền phức nó gây ra cho ông và cho cả đàn, ông vẫn ôm nó vào lòng, vác nó trên vai và đưa nó trở về, và còn quên hết cả nhọc nhằn vất vả để mời các bạn bè đến mà rằng: Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên đã bị mất.

Tiên tri Ezekiel đã cho thấy người mục tử ấy chính là Thiên Chúa: Chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và sẽ kiểm điểm chúng như người mục tử kiểm điểm đàn chiên trong ngày chúng bị tản mác. Giống như người mục tử yêu thương đàn chiên như thế nào, thì Thiên Chúa cũng yêu thương chăm sóc cho chúng ta như vậy. Ngài yêu thương chúng ta bằng tình yêu của một người cha ân cần lo lắng cho con cái, như một người mẹ săn sóc yêu thương vỗ về, và như một người mục tử hết mình bảo vệ chúng ta khỏi sự tấn công của sói dữ là ma quỷ.

Thánh Phaolô còn cho thấy, Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô, Ngài đã chiến đấu để bảo vệ chúng ta, mặc dù chúng ta bất xứng, dù chúng ta đáng chết vì tội lỗi, Ngài giống như một chiến binh mang đầy thương tích vì chúng ta, Ngài đã đem thân để che chở chúng ta khỏi nanh vuốt của ma quỷ, và Ngài đã gục ngã để cứu chúng ta và đã đã chiến thắng cái chết bằng sự phục sinh vinh quang để đem lại cho chúng ta sự sống. Với trái tim của một vị mục tử, Chúa Giêsu đã dùng lời của Ngài để dẫn dắt, an ủi nâng đỡ chúng ta, và Ngài còn ban cho chúng của ăn là máu thịt của Ngài để nuôi sống linh hồn và thân xác chúng ta, và Ngài còn cho chúng ta được theo Ngài vào trong đồng cỏ là hạnh phúc Nước Trời.

Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta chỉ nghe bằng tai khi Giáo Hội nói về Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ không thể cảm nhận được thế nào là tình yêu Ngài dành cho chúng ta, muốn cảm nhận được tình yêu, chúng ta cần phải nghe bằng trái tim, và để cho trái tim rung theo nhịp riêng của nó. Mừng lễ Trái Tim Chúa Giêsu, Giáo Hội cho chúng ta có cơ hội suy gẫm và cảm nhận tình yêu Chúa dành riêng cho mỗi người, mỗi gia đình, để rồi chúng ta hãy nghe theo sự mách bảo của trái tim, sống đáp đền lại tình yêu hy sinh quảng đại Thiên Chúa dành cho mỗi người, đồng thời cũng hãy mang lấy trái tim và cách cư xứ của Chúa đến cho anh chị em chung quanh.

Những người cha người mẹ trong gia đình hãy học nơi Chúa Giêsu để có một trái tim độ lượng đối với con cái, vì nhiều người ngày nay đã để cho trái tim mình bị teo tóp lại với chính người thân của mình, nhiều cha mẹ đã tính toán thiệt hơn, khi họ không dám đón nhận những đứa con mà Chúa ban cho ngoài ý muốn, họ đã tìm đủ mọi lý do để loại trừ những đứa con của mình, thay vì đón nhận, yêu thương. Hãy mang lấy một trái tim nhân từ của Chúa Giêsu đối với hàng xóm, những người chung quanh, để cảm thông chia sẻ, nâng đỡ, hãy cư xử với nhau bằng sự hiền từ và tha thứ để cuộc sống trong ngõ xóm mỗi ngày thênm tốt đẹp hơn.

Tuổi trẻ là tuổi nhạy bén với tình yêu, các bạn hãy để cho tình yêu của Thiên Chúa đụng chạm đến tâm hồn, đến trái tim của mình, đừng ngại gật đầu ưng thuận trước tình yêu của Chúa, vì khi mang lấy trái tim của Chúa, đón nhận tình yêu của Chúa, Chúa sẽ làm cho cuộc đời chúng ta trở nên phong phú tràn đầy, và vì không có hạnh phúc nào có thể sánh với hạnh phúc của người sống trong tình yêu, yêu và biết mình được Thiên Chúa yêu thương.

Hôm nay cũng là ngày Giáo Hội xin ơn Thánh hóa các linh Mục, Xin Chúa thương gìn giữ thánh hóa và biến đổi các linh mục để các ngài trở nên hiện thân tình yêu của Chúa cho thế giới hôm nay, và xin Trái tim Chúa Giêsu tuôn đổ tình yêu của Ngài vào trong trái tim của mỗi chúng ta để chúng ta cũng biết sống như Chúa đã sống và yêu như Chúa đã yêu. Amen.

   

Thứ Sáu tuần IX thường niên

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

ĐÁP ĐỀN TÌNH YÊU

LỜI CHÚA: Lc 15, 3 - 7

(3) Ðức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này:  (4) Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? (5) Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. (6) Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó". (7) Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

SUY NIỆM: “Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối...” (Lc 15, 7)

1. Trong vòng một tuần, Mẹ Giáo Hội cử hành hai mầu nhiệm cao trọng của TÌNH YÊU CHÚA qua lễ Mình Máu Thánh và lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Những bài giảng lễ, bài suy niệm nhằm minh chứng, ca ngợi, cảm kích và cám mến Tình Yêu Chúa dành cho loài người tội lỗi, yếu đuối, ... hẳn đã từng làm nhiều trái tim Kitô hữu thổn thức, thậm chí khóc được vì nhận ra sự xúc phạm, bội bạc, bất xứng của mình. Tuy nhiên, sau thánh lễ, sau giờ chầu, sau những phút sốt mến bên Chúa, sau khi ra khỏi nhà nguyện, nhà thờ,... cuộc sống của hầu hết các Kitô hữu không khá hơn trước là bao hoặc vẫn như cũ. Thậm chí nhiều người vẫn vô tư thoải mái theo đuổi những hành vi và lối sống nghịch với tình yêu Chúa.

Hóa ra, Chúa chẳng được gì mà ta cũng ra về tay vo. Những tâm tình và lòng sốt mến ta dâng Chúa không làm cho Chúa vui trọn vẹn. Tình Yêu Chúa luôn trào tràn và Thánh Thể Chúa luôn sẵn sàng trao ban lại chẳng thể giúp ta thăng tiến đời mình. Buồn thật.

2. Đời buồn là đời không đáng sống, vì thế, có lẽ ta cùng tìm cách thoát khỏi nỗi buồn đáng thương trên đây bằng lộ trình không mới nhưng đòi lòng khát khao và ý chí sẵn lòng cộng tác với ân sủng Chúa. Ta cùng bắt đầu bằng việc trở về lần nữa với Phụng vụ Lời Chúa lễ Thánh Tâm hôm nay.

Nếu đọc kỹ những gì được ngôn sứ Giêrêmia (bài đọc 1) và thánh sử Luca (bài Tin Mừng) diễn tả, ta sẽ thấy rằng ngoài vẻ đẹp khôn vời về tình yêu Thánh Tâm thể hiện nơi hình ảnh vị mục tử nhân lành, thì vẫn còn đó, nguyên si và lung linh hình, ảnh của các con chiên có vấn đề: đi mất, đi lạc, bị thương, bệnh tật, ... Chính những con chiên khiếm khuyết này tạo cơ hội cho trái tim vị mục tử bừng sáng khi chiên đồng ý trở về, để cho mình được chăm sóc và chữa trị, chịu uống thuốc, chịu nằm yên trên vai người chủ chăn đang rảo những bước vui mừng qua chặng đường dài gai góc, ... Thành thử, dù có đáng bỏ, đáng trách, đáng chết, ...thì con chiên vẫn mang phẩm giá và vai trò không thể thay thế trong công trình chăm sóc và yêu thương của vị mục tử.

3. Sự ngoan ngoãn của những con chiên này hẳn làm ta giật mình nghĩ lại: Tình yêu của Chúa chỉ đi đến cùng đích, đến sự hoàn bị khi ta biết đơn thành tin nhận Chúa yêu ta đến độ hiến mạng sống để cứu ta ; khi ta biết vui vẻ mở lòng cho Chúa đổ Tình Yêu của Người vào lòng ta (bài đọc 2) để ta bước vào ngưỡng cửa của hành trình công chính hóa ; khi ta biết thành tâm suy cảm về Tình Yêu Chúa để kiên trì từng ngày sống giới răn yêu thương của Người ; và nhất là khi ta biết hăng hái và vui tươi họa lại những cử chỉ yêu thương Chúa dành cho ta trong cuộc sống hằng ngày, nơi những cuộc gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm,... với anh chị em.

Nói như thế xem ra hợm hĩnh, nhưng lại ít nhiều làm vang vọng nơi đây xác tín của thánh Augustinô xưa: Chúa không thể cứu con nếu con không cộng tác. Do đó, khi để yên cho Chúa yêu ta, khi đồng ý đi vào hoạch lộ yêu thương của Chúa, khi ngoan ngoãn thực hiện những gì Trái Tim Chúa mách bảo, là ta đang đền đáp lại tình yêu của Chúa. Sự đền đáp này quý hóa đến độ nó quyết định vận mệnh cuối cùng của đời ta: được sống hay là chết ? đại hạnh hay đại họa ? được Chúa hay là mất Chúa ?

Chẳng ai muốn chết, chẳng ai muốn lê đời mình trong đại họa, chẳng ai muốn để mất Chúa trong đời mình. Vậy thì, ta cùng dành ít phút để xin Chúa bày dạy ta cách đáp đền Tình Yêu ấy bằng tình yêu giòn đuối của trái tim phận người nơi ta ; và dĩ nhiên, đừng quên thưa vâng với Chúa rồi xin Chúa giúp sức cho ta làm điều Chúa bảo ta làm, để gọi là đền đáp Tình Yêu.

4. Con xin lỗi Tình Yêu vì đã bao lần để Người hụt hơi rong đuổi con đang khi con mải mê tìm kiếm tình đời. Con tạ ơn Tình Yêu đã kiên nhẫn đợi gọi con từng giây từng phút để mãi đến hôm nay con mới hiểu được thế nào là đền đáp Tình Yêu. Vậy hãy giúp con, lạy Thiên Chúa của con, lạy Tình Yêu vô bờ lân tuất: này trái tim con, xin trao lại cho Người, xin Người uốn nắn và phục hồi cho con. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IX Thường Niên - Nt Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên Năm C: SỰ SỐNG LẠI. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần IX Thường Niên Năm C: SỐNG CÔNG BÌNH. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai tuần IX thường niên năm C: “Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy…” Nt. Teresa Minh Thùy
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IX thường niên năm C: LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI TÔ. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IX thường niên năm C: LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI TÔ. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN IX THƯỜNG NIÊN NĂM B: DANH XƯNG “CON VUA ĐAVÍT”. M. AnhThư. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN IX THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Chinh Anh
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN IX THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     HIỆP THÔNG VÀ YÊU THƯƠNG NHƯ CHÚA BA NGÔI. Lm. Đan Vinh
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM B: BA NGÔI THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU.Lm Jos Tạ Duy Tuyền