Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 23

PHÚT CẦU NGUYỆN NGÀY 08-09

LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ

 

IntPrier-2.jpgQuý vị và các bạn thân mến,

Phụng vụ Hội Thánh Công giáo có ba ngày lễ mừng sinh nhật đó là : sinh nhật của Chúa Giêsu, sinh nhật của Mẹ Maria và sinh nhật của thánh Gioan Tẩy giả. Đối với thánh Gioan Tẩy giả, vì được thánh hoá ngay từ trong lòng mẹ, nên việc chào đời của Ngài là một biến cố vui mừng. Cách riêng biệt với Mẹ Maria, những lễ kính Mẹ là "những lễ kính nhớ biến cố sinh ơn cứu độ, trong đó Chúa Giêsu và Mẹ Maria gắn bó mật thiết với nhau”(Marialis cultus,7), tin vui sinh nhật Mẹ là tin vui loan báo ngày sinh nhật của Chúa Giêsu – Đấng Cứu độ trần gian đang đến. Vì như thánh Anrê Giám mục Crete đã nói : “Khi Thiên Chúa vinh hiển và rất mực quang minh đến với nhân loại, thì cần phải có Mẹ Ngài là niềm vui đi trước để chuẩn bị ơn cứu độ lớn lao cho chúng ta.”

Với tâm tình sâu lắng và vui mừng trong những phút giây cầu nguyện này, trước hết chúng ta được mời gọi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với Mẹ, “chiêm ngắm Mẹ trong chương trình cứu chuộc đời đời của Ngài”. Dâng lời tạ ơn với Mẹ, là chúng ta ý thức việc mình được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ. Thánh Augustinô đã nhắc nhở chúng ta rằng : “Thiên Chúa dựng nên chúng ta, Ngài không cần chúng ta ; nhưng để cứu chuộc chúng ta thì Ngài cần chúng ta cộng tác”. Lễ sinh nhật Mẹ còn giúp chúng ta : thấy ý nghĩa hơn khi mừng sinh nhật của mình ; thấy ý nghĩa hơn khi chu toàn sứ mạng cá biệt mà Thiên Chúa muốn từng người thực hiện trong cuộc sống này. Việc tán dương Thiên Chúa, ý thức về địa vị làm con cái Thiên Chúa, tôn trọng sự sống của mình và của người khác, thật sự vui mừng khi biết một đứa trẻ hiện hữu trong lòng mẹ nó và hân hoan đón nó chào đời, đó là việc thực hành tất yếu khi chiêm ngắm mẹ trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa nhân ngày sinh nhật Mẹ.

Tuy nhiên ở khia cạnh nhân loại, ngày lễ sinh nhật Mẹ cũng mời gọi chúng ta “chiêm ngắm chân dung MẸ, một người nữ toàn thiện toàn bích trong chiều kích nhân bản”, để cùng Mẹ chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm người của mình.

Tin Mừng Thánh Luca cho thấy Mẹ rất đạo hạnh, trung thành tuân giữ lề luật (Lc 2, 22.27.39). Mẹ dâng con theo luật Chúa, cắt bì cho con, đi lễ đền thờ Giêrusalem hàng năm. Mẹ chuyên chăm kính yêu và vâng theo ý Chúa với một tấm lòng đơn sơ : “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời sứ Thần nói” (Lc 1,38).

Mẹ sẵn sàng đem niềm vui đến cho người khác. Khi nghe tin người chị họ có thai trong lúc tuổi già, Mẹ đã không quản ngại đường xa, khó khăn, vất vả. Mẹ vui niềm vui của người chị họ Elisabet, vì từ nay chị không còn bị nguyền rủa "cây độc không trái, gái độc không con". Mẹ chia sẻ niềm vui khi được sứ thần loan báo trong lòng dạ mình "một hài nhi đang lớn lên".

Đối với Thiên Chúa Mẹ biểu thị bằng đời sống đạo hạnh, đối với người thân Mẹ yêu thương sớt chia vui buồn cuộc sống, đối với bản thân : Mẹ là một người nữ biết gìn giữ trinh tiết. Mẹ thưa với sứ thần : "Làm sao chuyện ấy có thể xảy ra được vì tôi không biết đến người nam ?" (Lc 1,34). Câu hỏi của Mẹ biểu thị phản ứng về sự trinh khiết, nhưng câu hỏi của Mẹ còn biểu thị phong thái của một người nữ rất thẳng thắn, biết đối thoại khi cần. Mẹ đã tự tin đối thoại với sứ thần, Mẹ không co ro rụt rè hay e thẹn đến ngại ngùng quýnh quáng, Mẹ bình tĩnh nhận định, và tự tin giải quyết vấn đề. Mẹ nên mẫu gương cho người nữ hôm nay, vì mẹ có một khối óc biết đặt vấn đề trong sáng suốt, giải quyết vấn đề trong tự tin, và đón nhận vấn đề trong niềm cậy trông, phó thác.

 Sự ý nhị và tinh tế nơi Mẹ Maria, không làm cho Mẹ nên hời hợt. Tin Mừng luôn cho thấy Mẹ là người nữ biết lắng nghe, thinh lặng và biết suy niệm trong lòng (Lc 1,19.51). Với Mẹ, mọi biến cố trong cuộc đời đều là những chuỗi ngọc để Mẹ suy niệm. Mẹ học những bài học trong thinh lặng, để suy, để nhận định để khám phá và để đón nhận sâu sắc. Dịu dàng, âm thầm, kín đáo, nhưng sâu sắc, đó là nét vẽ chân dung tuyệt vời về Mẹ Maria.

Hơn thế nữa Mẹ Maria còn thể hiện mình là người nữ nhẹ nhàng, khôn khéo, ý nhị trong lời nói. Khi đưa Chúa Giêsu lên Giêrusalem dự lễ, lúc về lạc mất con, Mẹ thật buồn. Nhưng cách cư xử của Mẹ khi gặp lại con là cả một mẫu gương lớn lao. "Này con sao con lại xử với cha mẹ như vậy, con có biết cha con và mẹ đây cực lòng tìm con” (Lc 2,48). Trách hay hỏi, điều tra hay tìm ra một lối thoát cho con ? Lời nói của Mẹ thật nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

Mẹ cũng còn là người nữ nhanh nhẹn biết nhìn nhận những vấn đề phức tạp trong cuộc sống, biết đón ý người khác xem họ cần gì, muốn gì. Tại tiệc cưới Cana Mẹ chỉ nhẹ nhàng gợi ý : "Họ hết rượu rồi" và cũng kiểu nói gợi mở ấy Mẹ nói với gia nhân "Người bảo gì thì hãy làm theo" (Ga 2, 3-4).

 Mẹ Maria còn là một người nữ biết lắng nghe, nghe cuộc sống, nghe con người, nghe biến cố, nghe biết thánh ý Thiên Chúa … cách lắng nghe của Mẹ đã được Chúa Giêsu Con Mẹ khen một cách trực tiếp "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21).

Mẹ chịu đựng đau khổ. Mẹ thông hiệp với Chúa trong đau khổ để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của cuộc sống (Lc2,35). Hơn nữa, Mẹ còn biểu lộ lòng biết ơn Thiên Chúa – Đấng mà Mẹ tôn thờ (Lc 1,46-49).

Quý vị và các bạn thân mến,

Ngày lễ sinh nhật Mẹ hôm nay, chúng ta cùng nhìn lên Mẹ, cùng tạ ơn Chúa với Mẹ, vì Ngài đã chọn Mẹ cộng tác trong chương trình cứu độ của Ngài. Chúng ta cũng chiêm ngắm giá trị cao cả ơn gọi làm người của Mẹ và của chính chúng ta. Mừng lễ sinh nhật Mẹ, nhớ về sinh nhật của chúng ta. Chúng ta hãy mở lòng đón nhận ơn thánh trong công trình cứu chuộc, sống sâu sắc các chiều kích nhân bản, sống bằng tất cả những gì tốt đẹp thánh thiêng nhất của một con người cụ thể. Hãy dâng tất cả những gì hèn kém của ta, Chúa sẽ làm cho ta nên của lễ đẹp lòng Người. Noi gương Mẹ, ước gì mỗi người chúng ta cũng sống trọn vẹn màu nhiệm cuộc đời, trong những gì bình thường nhất.

Lạy Mẹ Maria,

Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa,

ban ơn giúp sức cho chúng con,

để chúng con ý thức ơn gọi làm người, làm con Chúa.

ý thức về việc cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ.

Xin giúp chúng con biết sống trọn vẹn chiều kích nhân bản,

trong tương quan với mọi người,

bằng những nét đẹp tự nhiên nhất,

mà Thiên Chúa đã tạo dưng nơi mỗi người chúng con.

Amen

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên_Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Lm. JP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ SáuTuần XXIII Thường Niên -Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C.
     TẢN MẠN NGÀY SINH NHẬT MẸ.Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C.Nt. Têrêsa Ngọc Lễ
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm HK
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông