Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên

chua va tre thojpg.jpg

Lời Chúa: Mt 18,1-5

(1) Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?" (2) Ðức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông (3) và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời."Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. (5) "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy.

Suy Niệm

Xã hội ngày nay thường tôn trọng hình thức, tôn sùng bề ngoài. Quyền lực, giàu có, địa vị, học thức thường là những vỏ bọc, uy lực làm con người bị mê hoặc, chú trọng và phấn đấu. Vì quan tâm, đặt nặng vào những vỏ bọc chóng qua như thế, con người dễ bỏ quên đời sống nội tâm, thiếu tương quan với thế giới thần linh và chẳng bận tâm chia sẻ, quý trọng những gì là tầm thường, nhỏ bé. Đương nhiên những người nghèo, kẻ thất học và những ai kém may mắn càng bị lãng quên, thiếu chú ý, bị loại trừ.  

Trái lại, Giáo hội của Đức Giê-su là một tổ chức, một cộng đoàn đầy nhân văn, quý chuộng sự thật và luôn đứng về phía những kẻ chân yếu tay mềm. Trong cộng đoàn này, mọi thành viên đều bình đẳng, mọi người đều là hình ảnh Thiên Chúa. Các tông đồ, các môn đệ là những hình mẫu Đức Giê-su uốn nắn, sửa dạy để họ trở nên những sứ giả của chân lý, tình thương. Họ đang hoạ lại con đường của Thầy Giê-su đã đi. Con người đến để phục vụ, hy sinh và cứu những gì hư mất.

Trong những lời dạy dỗ của mình, Thầy Giê-su luôn uốn nắn, hướng dẫn những học trò của mình bài học trọng nghĩa, khinh ác và ôm ấp sự đơn sơ, chân thành. Tuy vậy, trước thắc mắc, nghi hoặc, bận tâm, toan tính về mục đích, con đường mà họ đang đi. Chúa Giê-su đưa đến trước họ một em nhỏ. Một hình ảnh, ra hai hành động: Thứ nhất, Ngài thẳng thắn chia sẻ, điều kiện cần để được vào Nước Trời là: "Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời". Kinh nghiệm hàng ngày cho ta thấy: ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Như vậy là quá rõ, trẻ thơ thì đơn sơ, thật thà biết sao nói vậy, tâm chân thành, hành động thẳng thắn. Ấy là những đức tính tốt mà Chúa Giê-su đòi môn đệ của mình sống để được vào Nước Trời. Thứ hai, điều kiện đủ để là người lớn nhất trong Nước Trời là: "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời". Khiêm nhường, tự hạ vì anh em, ắt là dấu chỉ làm lớn trong vương quốc của Ngài. Vương quốc không dành cho ai không biết phục vụ người khác. Vương quốc ấy cũng chẳng thuộc về ai không biết hy sinh bản thân, dành điều tốt cho những người xung quanh.

Hôm nay Giáo hội trình bày bức chân dung sống động của người tín hữu kiểu mẫu của Nước Trời. Tâm hồn đơn sơ, lối sống nghèo hèn, thánh Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su như đoá hoa thơm toả lan, lay động lòng người. Sống vui tươi những đớn đau của tuổi thơ thiếu cha, mất mẹ. Thăng hoa, khích lệ và xây dựng những khác biệt nơi đời sống tu trì. Hân hoan, phó thác, mở lòng ra với những đau đớn, hành hạ của bệnh tật. Con đường nên thánh của thánh nhân thật đơn giản, chân thành nhưng sát sao, thực tế với các giáo huấn của Thầy Chí Thánh.

Nếu thế giới ngày nay biết trân trọng hoà bình, nhân loại không còn đắm chìm trong bầu khí hận thù, xung đột. Nếu các quốc gia thực thi pháp luật bằng sự phục vụ nhưng không, dân chúng không còn sống trong sợ hãi, bất bình. Nếu các tổ chức xã hội đến với con người bằng sự khiêm tốn, chúng ta không còn tranh giàn, nghi kị. Và nếu mỗi chúng ta, xây dựng cuộc đời mình trên sự chân thật, hy sinh thì sinh hoạt hàng ngày sẽ chỉ có tiếng cười, bình an và hạnh phúc.  

Tâm hồn trẻ thơ, hành động theo sự thật. Ắt là chúng ta đang hoạ lại con đường Thầy Giê-su đã đi. Con đường mà suốt hơn 2000 ngàn năm qua, đã có biết bao những thánh nhân, các chân phúc đã thực thi bằng sự chân thành và khiêm hạ. Là người Ki-tô hữu, chúng ta cũng tin tưởng và ước mong được vào hàng ngũ các thánh ấy. Trước mắt, chúng ta được kêu mời mau mắn, đi bước trước, sống sát Giáo lý của Ngài. Được như vậy, có lẽ chúng ta đang hưởng nếm và trải nghiệm hạnh phúc Nước Trời ngay tại thế này chăng? Amen.

Lm Micae Vũ An Lộc


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên-Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A_ Lễ Chúa Kitô Vua_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A_Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang