Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên

TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN

t7 34tn.jpg

Tin mừng: Lc 21, 34-36

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!"

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước về ngày quang lâm, và mỗi người sẽ phải trình diện Chúa.

Ngày quang lâm sẽ làm ‘tan biến’ mọi sự trên trần thế này; mọi sự sẽ bị phá hủy, như Chúa đã báo trước: Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét” (Lc 21, 25). Ngày ấy xảy ra vô cùng khủng khiếp, sợ hãi và lo âu cho con người, vì: Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất” (Lc 21, 34).

Ngày đó, không ai biết trước được, kể cả Con Người (Đức Giêsu), ngoại trừ Chúa Cha.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng hé mở Ngày Chúa Quang lâm, sẽ là ngày vui mừng, an vui và hạnh phúc, vì: “Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” (Lc 21, 31).

Chính Chúa sẽ ban cho con người thấy cảnh vô cùng đẹp đẽ là Trời mới và đất mới: “Bây giờ tôi thấy một Trời Mới và Đất Mới; vì trời cũ và đất cũ đã qua đi …Sẽ không còn sự chết nữa; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa; vì những điều cũ đã qua đi”(Khải Huyền 21, 1-4)

Bởi thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy chuẩn bị đón chờ Ngày Chúa Quang lâm, không phải trong sự sợ hãi, lo âu, nhưng chuẩn bị bằng thái độ tỉnh thức và cầu nguyện, để xứng đáng tiến vào Nước Thiên Chúa trong niềm vui, hạnh phúc, và được gặp gỡ Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta: “Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!” (Lc 21, 36).

Chúng ta không thể bàng quan, làm ngơ vào Ngày Chúa Quang lâm, hoặc ngày giờ Chúa đến đem từng người trong chúng ta ra đi. Trái lại, chúng ta cần phải tỉnh thức, đề phòng, và đừng quá lo cho cuộc sống bị cuốn hút bởi thế tục, của cải, vật chất hoặc những đam mê thỏa mãn khác, như Chúa đã nói đầu bài Tin mừng: "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con” (Lc 21, 34)

Tỉnh thức và cầu nguyện chính là con đường và cách sống Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống mỗi ngày, để “thoát khỏi mọi điều sẽ xẩy đến” và đứng vững trước mặt Con Người. Tỉnh thức và cầu nguyện để làm cho chúng ta bình an và vui mừng, thay vì lo âu và sợ hãi, bởi lẽ chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, trong đời sống Kitô hữu.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay là ngày cuối năm phụng vụ. Giáo Hội nhắc nhớ cho chúng con về Ngày Chúa quang lâm, cũng là ngày kết thúc cuộc đời chúng con ở đời này. Chúa báo trước ngày giờ quan trọng đó để chúng con chuẩn bị và sẵn sàng bước vào cuộc sống mới, cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với tình thương của Chúa. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A_ Lễ Chúa Kitô Vua_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A_Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên _Louis Đào Xuân Hà
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên_ Huệ Minh