Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 24

THỨ BẢY TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

HẠT GIỐNG LÀ LỜI THIÊN CHÚA

T 7 TUẦN 24 TN.jpg

Tin Mừng   Lc 8, 4-15

4 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng :

5 “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. 6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. 7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. 8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Nói xong, Người hô lên rằng : “Ai có tai nghe thì nghe.”

9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. 10 Người đáp : “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa ; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.

11 “Đây là ý nghĩa dụ ngôn : Hạt giống là lời Thiên Chúa. 12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. 14 Hạt rơi vào bụi gai : đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. 15 Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”

Suy niệm

Đức Giêsu chính là Ngôi Lời Thiên Chúa, Ngài được Cha sai đến trần gian để nói Lời của Thiên Chúa cho con người. Những ai biết thành tâm đón nhận Lời sẽ được lãnh ơn cứu độ và hưởng hạnh phúc đời đời.

Qua dụ ngôn người gieo giống trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã xác định hạt giống chính là Lời Thiên Chúa (c.11), được gieo vào những mảnh đất khác nhau là tâm hồn mỗi một con người. Thiên Chúa luôn quảng đại gieo Lời yêu thương của Ngài trên mọi mảnh đất không phân biệt. Dù đó là mảnh đất bên vệ đường hay trên đá sỏi; dù đó là mảnh đất nơi bụi gai hay đất tốt. Vì Ngài luôn yêu thương tất cả và mong muốn cho mọi người được ơn cứu độ.

Lời Chúa là Lời Hằng Sống, nhưng có khi chẳng được đón nhận và sinh hoa trái, do tâm tình và thái độ của con người.

Lời Chúa có khi rơi xuống vệ đường, bị người ta giẫm lên và chim trời ăn mất (x.c.5b), đó là lúc chúng ta lắng nghe Lời Chúa, nhưng không biết yêu mến và trân trọng để sống theo ý Chúa, nên bị ma quỷ cất Lời khỏi lòng mình (x.c.12). Có khi Lời Chúa lại rơi trên đá sỏi (x.c.6), ấy là lúc chúng ta vui vẻ đón nhận Lời Chúa theo hình thức hay cảm tính, nhưng lại không thấm sâu sứ điệp của Lời Chúa, nên khi gặp thử thách gian nan dễ buông xuôi bỏ cuộc, không kiên trung sống theo Lời Chúa dạy (x.c.13). Lời Chúa lại có khi rơi vào bụi gai, bị gai làm chết nghẹt (x.c.7), đó là lúc chúng ta bị bao nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý ở đời cùng những khoái lạc làm Lời Chúa bị chết ngộp, không thể lớn lên và trưởng thành (x.c.14).

Cũng có khi Lời Chúa được rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên thì sinh hoa kết quả gấp trăm  (x.c.8), đó là khi chúng ta đón nhận Lời Chúa với tâm tình chân thành và khiêm tốn, rộng mở và quảng đại, biết nắm giữ và kiên trì sống Lời Chúa để làm phát sinh hoa trái (x.c.15).

Lời Chúa luôn mãi là những hạt giống tốt mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu cho con người. Nhưng còn tùy thuộc vào từng mảnh đất tâm hồn của mỗi người chúng ta khi đón nhận và sống Lời Chúa như thế nào? Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người, Ngài chỉ mời gọi chứ không áp đặt, vì Ngài luôn yêu thương chúng ta và mong muốn chúng ta trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp từ hạt giống Lời Chúa đã được gieo vào cuộc đời chúng ta.

Tâm hồn chúng ta đang là mảnh đất nào đây trước sứ điệp Lời Chúa hôm nay?

Lạy Chúa Giêsu,

Xin tạ ơn Chúa đã trao ban Lời Chúa cho con.

Xin tạ ơn Chúa đã giải nghĩa cặn kẽ Lời Chúa cho con

một cách rất cụ thể từ những điều thiết thực trong cuộc sống.

Xin Chúa thương tha thứ cho con,

vì biết bao lần tâm hồn con chỉ là mảnh đất ven đường hay sỏi đá

hoặc có khi chỉ là bụi gai,

thế nên hạt giống Lời Chúa chẳng thể sinh hoa trái.

Xin Chúa tưới gội và vun xới hồn con bằng muôn ơn thánh trợ giúp,

nhờ đó đời con thật sự là mảnh đất tốt tươi đón nhận Lời Chúa,

để biết làm trổ sinh nhiều hoa trái:

tin yêu và phó thác, yêu thương và phục vụ, quảng đại và dấn thân . . .

Xin cho nhiều người biết mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa,

để cuộc đời của họ nếm cảm được niềm vui và hạnh phúc,

trong niềm tin vào tình yêu muôn đời của Chúa. Amen.

Thiên Thảo SJP


Các bài viết mới hơn


Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     ¬Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh – HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường niên - Lm. Duy Khang