Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 24

Thứ Tư tuần XXIV Quanh Năm

SUY TÔN THÁNH GIÁ CHÚA

CHÚA THƯƠNG THẾ GIAN

T4 Tuần 23 TN (2).jpg

LỜI CHÚA: Ga 3, 13-17

13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

SUY NIỆM

 “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian,… để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3, 17)

Lời khẳng định rõ ràng và mạnh mẽ trên đây hẳn đã hơn một lần chạm vào tim những độc giả đã có ít nhiều kinh nghiệm và ký ức về Thiên Chúa. Xác tín ấy cho họ niềm hy vọng, củng cố lòng tin và tình yêu mến trong họ. Xác tín ấy giúp họ vượt qua những cám dỗ và nghi ngại, những thiệt thòi và bách hại để kiên trì giữ đạo, sống đạo và loan truyền đạo qua thái độ, cử chỉ, lời nói, hành động mỗi ngày, như một Kitô hữu chính danh, như một môn đệ trung tín và nhiệt thành làm chứng cùng loan báo về Thầy của họ.

Có điều, giữa bối cảnh xã hội hôm nay, cái giá mà những môn đệ trung tín và nhiệt thành ấy phải trả cho lựa chọn của mình không hề dễ dàng và không hề nhỏ. Quả vậy, không dễ để giãi bày và lại càng không dễ loan báo và làm chứng về Tình Chúa yêu thế gian và về ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến cho thế gian. Những hỗn loạn, bất công, dối trá, lạm dụng, chiến tranh, thiên tai, nhân tai… dẫy đầy đây đó ở mọi nơi mọi chỗ trên thế gian dễ làm nản lòng những tâm hồn thiện chí, những môn đệ và những nhà truyền giáo nhiệt thành nhất.

Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay như một cơ hội để khơi dậy, củng cố và làm mới lại niềm tin, lòng trông cậy và tình mến đã ít nhiều phai nhạt nơi không ít các Kitô hữu. Thiên Chúa thương thế gian đên nỗi đã ban Con Một Ngài cho thế gian. Tôi vẫn cảm nhận tròn đầy tình thương ấy và sẵn lòng đón Chúa Giêsu vào đời tôi chứ? Ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Tôi vẫn tin tưởng và nếm hưởng sức sống thần linh ấy nơi Thánh Lễ tôi tham dự và qua việc rước Mình Máu Thánh Ngài chứ? Thiên Chúa đã sai Con Mình đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ. Tôi vẫn kiên trì và mạnh mẽ loan báo ơn cứu độ ấy cách rõ ràng, dứt khoát và đầy tràn tình yêu thương cho anh chị em tôi chứ?

Lạy Chúa Giêsu chết trên thập giá vì yêu thương. Con thờ lạy Chúa, con suy tôn Chúa đã đem ơn cứu độ cho trần gian và đã dẫn con vào ơn cứu độ Chúa ban. Xin cho con, một khi đã nhận được ơn cứu độ của Chúa, thì được thêm dũng khí để đi ra, loan báo ơn cứu độ ấy và làm chứng Chúa thương thế gian cho hết thạy anh chị em con. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh – HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc