Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 24

BƯỚC CHÂN TRUYỀN GIÁO


Vào một buổi sáng, giáo sĩ Bêrôka cùng với tiên tri Êlia rảo qua một khu chợ nhỏ. Đang chú ý quan sát mọi người qua lại buôn bán tấp nập, chợt ông hỏi vị tiên tri:

-Thưa tiên tri Êlia, ông có thấy ai trong đám người ở chợ này sẽ có nhiệt huyết xây dựng một thế hệ tương lai hay không? Tiên tri Êlia trả lời: - Không, tôi không thấy có ai xứng đáng.

Vừa dứt lời ông thấy có hai người đi ngang qua, tiên tri Êlia liền nói với giáo sĩ Bêrôka: - Hai người này chính là người có đầy nhiệt huyết để xây dựng một thế hệ tương lai.

Giáo sĩ Bêrôka vội vàng chạy đến gặp và hỏi họ làm công việc gì hàng ngày, họ trả lời: - Chúng tôi là những người vui vẻ, suốt ngày chúng tôi đem niềm vui chia sẻ cho mọi người. Khi thấy người đau khổ chúng tôi đến an ủi giúp đỡ, người nào hay gây gỗ bất hòa, chúng tôi đến giúp họ hòa giải.

Những người vui vẻ trong câu chuyện trên không làm việc gì to lớn thế mà vị tiên tri cho biết họ chính là những người có đầy đủ tố chất để trở thành người xây dựng thế hệ tương lai. Công việc của họ đơn giản chỉ là đem niềm vui thắp sáng cuộc đời. Họ là những người kiến tạo sự hòa bình, làm giảm bớt những xung đột chia rẽ. Đi đến đâu họ đều nói lời an ủi, lời cảm thông chia sẻ với những người nghèo thiếu cơm ăn, áo mặc và thiếu tình yêu thương.

Khi vào trần gian Chúa Giêsu đã mong ước thánh hóa địa cầu, chiếu tỏa ánh vinh quang của Thiên Chúa. Với sứ mạng cao cả ấy, Người đã khẳng định với các môn đệ: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất” (Lc 12,49-50). Chúa Giêsu chính là ngọn lửa tình thương của Thiên Chúa soi chiếu vào thế gian, soi sáng cho con người tìm thấy con đường cứu độ. Người đã rong ruổi khắp nơi rao giảng về Mầu nhiệm Nước trời qua Bài ca Tám Mối Phúc. Người đã thắp sáng trần gian bằng nhiều phép lạ biến nước lã thành rượu ngon, hóa bánh ra nhiều nuôi dân chúng. Người đã mang ngọn lửa tha thứ cảm hóa những người tội lỗi, chữa lành mọi chứng đau bệnh. Ngọn lửa còn có sức lan tỏa đến các dân ngoại, phá bỏ mọi bức tường ngăn cách của luật cũ bằng giới răn yêu thương. Ngọn lửa nung nấu và làm tan chảy những tâm hồn nguội lạnh chai đá. Ngọn lửa Giêsu còn chiếu tỏa hôm nay và mãi mãi ngàn đời sau.

Trên hành trình rao giảng Tin Mừng, đôi chân của Chúa Giêsu đã in dấu khắp các thành thị và làng mạc. Đến nơi nào, Người cũng thi ân giáng phúc, xua trừ ma quỷ và chữa lành mọi chứng bệnh tật trong dân. Cùng đi với Chúa Giêsu có nhóm Mười Hai và một số phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đặc biệt các phụ nữ không chỉ cộng tác về tinh thần mà còn hỗ trợ của cải vật chất cho Chúa Giêsu. Có lẽ còn phải kể thêm số đông đàn ông và trẻ con cũng đi theo nghe Chúa Giêsu giảng. Có lần Người đã hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người đàn ông ăn. Điều này cho thấy những lời giảng và việc làm của Chúa Giêsu có sức thuyết phục mạnh mẽ.

Không như các kinh sư biệt phái, họ chỉ nói mà không làm, Chúa Giêsu vừa giảng dạy lời Chúa vừa minh chứng bằng những việc làm yêu thương bác ái. Với sứ mạng của Đấng Mêssia, Chúa Giêsu đến trần gian để giải thoát loài người khỏi cảnh nô lệ tội lỗi và cái chết. Người luôn ấp ủ ước mơ ném lửa vào trần gian và làm cho lửa ấy bừng cháy (x. Lc 12,49). Đó là ngọn lửa tình yêu, là niềm vui được lan tỏa đến tận cùng thế giới, trao gửi cho muôn dân, nhất là người nghèo khổ và tội lỗi.

Yêu thương chính là vẻ đẹp của người Kitô hữu. Và yêu thương cũng là một lời chứng sống động về Thiên Chúa. Một nhà tu đức học khuyên chúng ta “Hãy trở thành gương mặt của Thiên Chúa cho kẻ khác. Chúng ta phải có một xác tín rằng thế giới này không được cứu độ bằng những bài diễn văn nhưng bằng một sự hiện diện”. Như vậy, loan báo Tin Mừng không phải là dời non lấp biển, xây dựng những đền đài thành quách mà là thực hành những điều Chúa dạy.

 

Làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa là sứ mạng cần thiết giữa một thế giới “bài thiêng tục hóa”. Người ta xếp Thiên Chúa ngang hàng với những danh nhân thời đại. Người ta khước từ những giá trị của Tin Mừng để chọn sống theo thế gian. Nhìn vào bức tranh thế giới, chúng ta còn thấy những mảng màu u ám tăm tối đó là cảnh dịch bệnh, nghèo đói vì thiếu lương thực và tình bác ái yêu thương. Đó là cảnh bất công xã hội, là phẩm giá và nhân cách của con người bị hạ thấp. Thiên Chúa đang cần và rất cần những người con có khả năng khơi lên những thao thức sống yêu thương, cần những bàn tay xoa dịu vết thương đau của nhân loại, cần những người họa sĩ tài ba pha chút màu hy vọng và tin yêu vào bức họa thế giới. Giáo hội đang cần những con người sẵn sàng ra đi loan báo về một Tin Vui, Tin Bình An, Tin Giải thoát...

Trước khi về trời Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta sứ vụ đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Thế nhưng chúng ta vẫn luôn băn khoăn tự hỏi “Làm thế nào để thực hiện sứ mạng ấy trong cuộc sống bộn bề những nhu cầu cơm áo”.

Đối mặt với cảnh nghèo đói, cảnh chết chóc vì dịch bệnh, chúng ta càng được thôi thúc để nhận biết điều Thiên Chúa muốn chúng ta thi hành. Mỗi hoàn cảnh, mỗi con người đều là lời Tin Mừng sống động Chúa gửi đến cho ta. Tin Mừng của Chúa không phải là những “tấm da chết”, không phải là những pho sách đặt trang trọng trong tủ kiếng mà Tin Mừng chính là làm cho tình thương của Thiên Chúa được hiện diện trong cuộc sống, trên mọi nẻo đường, từng con phố. Tin Mừng đó là trẻ em được học hành, được vui chơi; là phẩm giá con người được tôn trọng và bảo vệ vì Chúa Giêsu đến chính là để cho con người được sống và sống dồi dào sung mãn.

Chúa mời gọi tất cả chúng ta cộng tác với Chúa trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Hãy trở nên chứng nhân cho Chúa trong bậc sống và hoàn cảnh sống của mình, trong gia đình, nơi phố chợ, trường học, công sở. Hãy nở hoa nơi chúng ta được gieo xuống. Thánh Catarina Sienna có một câu nói bất hủ: “Nếu biết sống trọn vẹn con người mà Thiên Chúa ao ước nơi bạn, bạn sẽ làm cho cả thế giới này bừng cháy.” Còn Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu thì ước mơ trở thành nhà truyền giáo và chị thánh cũng đã đạt được ước mơ ấy bằng đời sống đơn sơ, phó thác cùng những hy sinh nhỏ bé trong bốn bức tường của dòng kín.

Là người môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục sứ mạng mang “lửa Giêsu” thắp sáng phận người, nhất là những ai nghèo hèn khốn khổ, những người cô đơn bơ cơ lạc lõng. Đồng thời chúng ta cũng phải giữ ngọn lửa trong tâm hồn mình luôn rực sáng để trở thành nhân chứng sống động của Tin Mừng. Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa ước mơ về một Giáo hội hiệp nhất trong một đức tin, một đức mến và một niềm hy vọng về ơn Cứu độ.

Nt. M. Anh Thư, OP


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     ¬Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh – HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường niên - Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIV Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên-Lm, JB. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên_Bertrand Nguyễn Thanh Hoài
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.