Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 24


Những Người Phụ Nữ Theo Đức Giêsu

phụ nữ theo chúa 1 .jpg


LỜI CHÚA Lc 8 , 1 - 3

(1) Sau đó, Ðức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai (2) và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Ðó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, (3) bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Ðức Giêsu và các môn đệ.

SUY NIỆM

Trên hành trình rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Đức Giêsu đã tuyển chọn Nhóm Mười Hai để cùng với Ngài thi hành sứ mạng Cha trao phó. Sau này khi Người về trời, chính Nhóm Mười Hai là cột trụ của Giáo Hội sơ khai, tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người nơi trần gian dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Tin Mừng hôm nay còn ghi lại cho chúng ta chi tiết: “Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh.” (c.1b-2a). Như vậy, trên hành trình loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Đức Giêsu cũng mời gọi người phụ nữ cộng tác với Người theo cách thức riêng mà Thiên Chúa ân ban cho họ.

Nhìn lại lịch sử Giáo hội, đã có rất nhiều người phụ nữ theo Đức Giêsu, dưới nhiều cách thức khác nhau, để phụng sự Nước Thiên Chúa và phục vụ con người. Họ đã sẵn sàng chia sẻ của cải cho người nghèo vì lòng yêu mến Đức Giêsu, như một Êlisabeth Hunggari. Họ là những người đã sẵn sàng hiến dâng trọn tuổi thanh xuân trong đời sống dâng hiến để hoàn toàn thuộc về Đức Kitô với một tình yêu thuần khiết như Têrêsa Avila, Têrêsa Hài Đồng. Họ là những người dám hy sinh tính mạng để tuyên xưng niềm tin sắt đá vào Đức Kitô như Anê, Lucia. Họ là những  người đã dành trọn cuộc đời để phục vụ Đức Kitô nơi những người nghèo nhất như Mẹ Têrêsa Calcutta. Tất cả những người phụ nữ thánh thiện ấy đã được Giáo hội tôn phong lên hàng các thánh trinh nữ, các thánh tử đạo, các thánh nữ trong sổ bộ các thánh.

Qua mọi thời đại, Đức Kitô vẫn luôn gọi đến với Người những người nữ sống đời thánh hiến. Họ đã tự nguyện theo sát bước chân Thầy Chí Thánh, hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và để chu toàn sứ mạng Chúa trao phó. Họ là những người nữ luôn hết mình yêu mến Chúa Kitô, và vì tình yêu Người luôn hiến thân trọn vẹn cho Giáo hội và nhân loại. Họ khiêm tốn đóng góp phần nhỏ bé của mình vào sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh âm thầm trong nếp sống chiêm niệm. Họ sẵn sàng cống hiến trọn cuộc đời cho người nghèo, bệnh nhân, người khổ đau, để yêu thương và phục vụ những hình ảnh thân thương của Đức Kitô.

Giáo hội luôn trân trọng và nâng đỡ những người nữ tốt lành ấy, họ là những người nữ tỳ đích thực của Chúa Kitô theo mẫu gương Mẹ Maria: hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và để phục vụ nhân loại. 

Lạy Chúa Giêsu,

Chúng con xin cám ơn Chúa

đã yêu thương mời gọi những người nữ cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng.

Xin cảm tạ Chúa đã tặng ban cho Giáo hội hồng ân thánh hiến,

để qua mọi thời đại

luôn luôn có những người nữ biết quảng đại hiến thân trong đời sống thánh hiến.

Xin Chúa luôn yêu thương, nâng đỡ và chúc lành cho họ.

Xin cho những người nữ sống đời thánh hiến

luôn hết lòng yêu Chúa và nhiệt tâm phục vụ con người.

Xin cho nhiều bạn trẻ biết sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa,

quảng đại dâng hiến cuộc đời để phụng sự Chúa và phục vụ nhân loại.

Xin cho Giáo hội và mọi người biết trân trọng và giúp đỡ họ,

để có thể chu toàn những phận vụ Chúa trao phó.

Xin cho mỗi người trong chúng con, không phân biệt nam nữ,

cũng biết mở rộng tấm lòng và con tim,

để nhiệt tâm đóng góp vào công cuộc loan báo Tin Mừng.

Ước mong Giáo hội của Chúa luôn tràn trào tình yêu và sức sống nội tâm,

nhờ nhiệt huyết tông đồ của những người nam nữ

luôn hết mình cống hiến tài lực cho vinh quang Nước Chúa

và ơn cứu độ của mọi người. Amen.

 

Thiên Thảo SJP


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     ¬Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh – HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIV Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên-Lm, JB. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên_Bertrand Nguyễn Thanh Hoài
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên- Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM