Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 24

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên

“Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai?” (Lc 7, 31).

Thứ 4 Tuần XXIV TN.jpg

Lời Chúa:

(31) Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? (32) Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói:

"Tụi tôi thổi sáo cho các anh,

mà các anh không nhảy múa;

tụi tôi hát bài đưa đám,

mà các anh không khóc than".

(33) Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: "Ông ta bị quỷ ám". (34) Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: "Ðây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi". (35) Nhưng Ðức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho".

Suy Niệm

Theo Thánh sử Luca, Đức Khôn Ngoan chính là Thiên Chúa với ý định cứu độ tất cả loài người. Còn con cái Đức Khôn Ngoan là bao gồm những ai đáp lại ơn cứu độ của Thiên Chúa. Con cái Đức Khôn Ngoan là những người với lòng tin đón nhận Đức Giêsu, đón nhận sứ điệp của Người.

Sứ điệp của Đức Giêsu bao gồm cách sống, cách cư xử của Người: cũng ăn uống như ai, làm bạn với quân thu thuế và phường tội lỗi để cứu họ (x. Lc 7, 34).

Hình ảnh những đứa trẻ ngoài ngồi chơi trò chơi ám chỉ tới những người đồng thời với Đức Giêsu. Họ là những người không chịu nghe lời của các sứ Giả Thiên Chúa - Gioan Tẩy Giả - cũng như không đón nhận sứ điệp của Con Người – Đức Giêsu. “Bọn tôi thổi sáo cho các bạn, mà các bạn không nhảy múa, bọn tôi hát bài đưa đám, mà các bạn không khóc than” (Lc 7, 31).

Sứ điệp của Đức Giêsu là loan báo Tin mừng mang lại bình an và hạnh phúc cho những ai đón nhận nó. Để đáp trả lại ơn cứu độ của Thiên Chúa và sứ điệp của Đức Giêsu, điều tất yếu là phải cần có sự thay đổi cách sống. Thay đổi từ nhận thức đến hành động.

Sự dửng dưng là bước cản lớn cho những ai muốn đón nhận và hành động theo sứ điệp của Đức Giêsu. Khi thái độ dửng dưng xuất hiện sẽ làm cho con người trở nên chai lỳ hay mù loà trước giá trị Tin mừng và với những gì đang xảy ra chung quanh mình.

Ngược lại, con người cần mặc lấy sự khôn ngoan của con cái Chúa. Là con cái của sự khôn ngoan của Thiên Chúa, con người sẽ đủ khiêm tốn đón nhận ý định ơn cứu độ của Người và đón nhận người khác.

Lạy Chúa, xin mở tai để chúng con biết lắng nghe Tin mừng của Thiên Chúa. Xin mở lòng để chúng con sẵn sàng thực thi giáo huấn của Tin mừng Người. Xin ban lòng khiêm tốn để ngõ hầu chúng con sẵn sàng mang giá trị Tin mừng đến những người chung quanh qua việc chia sẻ vật chất và tinh thần với anh chị em chúng con.

Bertrand Nguyễn Thanh Hoài


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     ¬Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh – HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên- Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên- Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên-Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên-Lm. Giuse Nguyễn Quốc Huy
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên- Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc