Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 30

THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

HẠ MÌNH XUỐNG

 hạ mình.jpg

Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-11

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: "Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: "Xin ông nhường chỗ cho người này", bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: "Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên", bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. "Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".


Suy Niệm:


Lẽ thường tình trong xã hội, ai cũng muốn được nhiều người kính nể, coi trọng, thích được ca tụng, tôn vinh. Đó cũng là thói hám danh, tính kiêu căng của các người biệt phái. Họ luôn tỏ ra mình là nhân vật quan trọng, như ở nơi đường phố, họ thích được người khác bái chào, xưng hô là thầy; hoặc trong đám tiệc, họ thích một chỗ danh dự bậc nhất để ngồi.

Chúa Giêsu phê phán họ - qua dụ ngôn - để họ phải bỏ đi thới kiêu ngạo, coi mình hơn người khác.

Chúa dạy cho các biệt phái bài học khiêm nhường.  “Khi ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất,…hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết…”

Chúa cũng muốn mạc khải cho người tín hữu Kitô hôm nay tinh thần hạ mình xuống, sự khiêm nhường thẳm sâu quan trọng thế nào trong đời sống đạo: "Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Nơi Chúa Giêsu, là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa cứu độ, nhưng Ngài đã hạ mình cho đến chết và chết trên thánh giá để cứu chuộc nhân loại.

Nơi Mẹ Maria được Thiên Chúa cất nhắc lên địa vị cao sang, nhưng Mẹ nhận mình là tôi tớ, là nữ tỳ hèn mọn.

Thiên Chúa đề cao những ai sống khiêm nhường, và hạ bệ những kẻ sống kiêu căng.

Chính vì thế, khiêm nhường là nhân đức trổi vượt hơn mọi nhân đức, và được các thánh học hỏi và thực hành trong đường lối nên thánh của các ngài.

Mỗi người tín hữu chúng ta đều mang thân phận yếu đuối bất toàn, là hư không và hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Dẫu thế, Chúa lại nâng cao phẩm giá của con người là con cái của Thiên Chúa. Không những thế, Thiên Chúa lại còn chia sẻ vinh quang vĩnh cửu cho con người, cho những ai trở nên bé nhỏ, tín thác vào vòng tay yêu thương của Ngài.

Sống khiêm nhường, theo gương Chúa Giêsu, gương Mẹ Maria, chúng ta biết tôn trọng anh chị em của mình nhiều hơn, để không đưa mình lên và hạ thấp hay khinh chê những người khác, bé nhỏ, thấp kém.

Nhờ biết hạ mình khiêm nhường, giúp ta sống tinh thần phục vụ cho tha nhân, sẵn sàng quên mình đi để chỉ nghĩ đến lợi ích của người khác.

Thánh Phanxicô Borgia viết: “Tôi thực tâm muốn đặt mình ở dưới Giuđa, vì tôi đã thấy Đức Giêsu ngồi dưới chân anh ấy.”

Nếu mỗi người chúng ta sống khiêm nhường như Chúa dạy hôm nay, thì chúng ta xứng đáng là môn đệ chân chính của Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa dạy con bài học hạ mình khiêm nhường, dù Chúa biết đây là bài học khó đối với con. Nhưng Chúa vẫn mong muốn con tập luyện để trở nên người con của Chúa chí ái.

Xin Chúa giúp con biết sống theo gương của Chúa và của Mẹ Maria. Xin cho con biết ý thức chính mình con chỉ là thọ tạo bất toàn, còn nhiều khuyết điểm và thiếu sót, để con sửa mình nên hoàn hảo hơn như ý Chúa muốn. Xin dạy con biết tôn trọng tha nhân, những người hèn mọn, bé nhỏ. Xin hãy giúp con đến với những người bé nhỏ, nghèo hèn để gần gũi, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ họ. Amen.

Lm. Duy Khang


Các bài viết mới hơn


Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm thứ Tư Tuần XXX Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên - Lm GB Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên LỄ CÁC THÁNH- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên Lễ các Thánh Nam Nữ- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc