Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 30

ĐÓN NHẬN NHỮNG ÂN HUỆ CHÚA BAN


wedding-party-1.jpg

LỜI CHÚA: Lc 14, 15-24

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa". Người phán cùng kẻ ấy rằng: "Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: "Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu". Người thứ hai nói: "Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu". Người khác lại rằng: "Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được".

"Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt". Người đầy tớ trở về trình rằng: "Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ". Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi". 

SUY NIỆM:

Con người có tự do, lựa chọn điều tốt và biết từ chối những gì xấu xa, tiêu cực. Tuy nhiên, con người không phải lúc nào cũng lựa chọn điều tốt cho mình, đã lựa chọn sai lầm. Bởi thế, cần biết lựa chọn, phân định cho đúng, mới có thể thành công trong sự nghiệp của cuộc đời.

Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra điều cần thiết và quan trọng, đó là biết nhận ra những ân huệ của Chúa ban, để đón nhận ơn Chúa, và biết cảm tạ tình thương của Chúa luôn mãi.

Bữa tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ những khách mời đến dự. thuế nhưng, những vị khách đồng loạt xin kiếu, không đến dự tiệc. Ông chủ tiệc liền sai các đầy tớ ra các ngả đường, mời tất cả những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt vào bàn tiệc. Nhưng chỗ ngồi còn nhiều chỗ trống, nên ông chủ tiệc tiếp tục sai các đầy tớ đi ra ngoài đường, mọi ngõ hẻm nài ép nhiều người khác nữa vào phòng tiệc cho kín chỗ ngồi. Ông chủ tiệc này quả là khôn khéo, tốt bụng.

Qua dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói đến lòng tốt của Chúa Cha đối với hết thảy mọi người. Ngài muốn mời gọi tất cả con người, đủ mọi thành phần, bất luận giàu nghèo, xấu tốt vào Nước Trời.

Những khách được mới dự tiệc chính là dân Do Thái. Họ là dân riêng, dân tuyển chọn của Thiên Chúa. Thế nhưng, họ đã từ chối và cũng không đón nhận tình thương của Thiên Chúa. Chúa Giêsu được Chúa Cha sai xuống trần gian rao giảng Tin Mừng cứu độ, nhưng người Do Thái không tin Ngài, từ chối lời giảng dạy của Ngài, lại còn ghét bỏ, tẩy chay và loại trừ Ngài. Người Do Thái thời xưa đã không biết nhận ra Đức Giêsu là Đấng cứu độ, đã từ chối Ngài, đánh mất Nước Trời.

Ơn cứu độ của Chúa chuyển sang cho mọi dân tộc khác, cho các người dân ngoại, vì họ tin và đón nhận Tin Mừng.

Chỉ có những người nghèo, người đau yếu bệnh tật, người đui mù, què quặt, kể cả những hạng người thu thuế, những cô gái điếm tội lỗi…biết sám hối ăn năn và tin vào Chúa Giêsu. Họ là những người được gia nhập vào Nước Trời, vì họ biết đón nhận Chúa, sự sống của Chúa.

Người Kitô hữu hôm nay cũng thế, biết đâu cũng đánh mất tình thương, đánh mất Nước Trời, bởi quá lo lắng, tìm kiếm những giá trị trần thế như làm giàu, chú trọng đến của cải vật chất, sống đam mê và thụ hưởng danh lợi thú, mà quên đi việc tìm kiếm Chúa và hạnh phúc vĩnh cửu của Nước Trời. Người Kitô hữu ngày nay cần phải cảnh giác chính mình, kẻo rơi vào những lầm lạc.

Cuộc sống trần thế của người Kitô hữu không phải là đi tìm kiếm danh lợi thú, vì nó giết chết bản thân, linh hồn của mình, trái lại cần đi tìm Chúa, hạnh phúc trong Nước Chúa.

Chúng ta được phúc gọi Chúa là Cha, được Chúa Giêsu cứu chuộc và được làm con Chúa qua bí tích Rửa tội. Đó chính là phẩm giá cao quý mà Chúa Giêsu dành cho tất cả chúng ta.

Chúa muốn mời gọi tất cả chúng ta được gia nhập vào Đạo thánh Chúa, được sống trong Hội Thánh của Ngài. Nước Thiên Chúa là nước bình an, hạnh phúc vĩnh cửu.

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, nên Ngài kêu gọi chúng ta biết sám hối tội lỗi để được Chúa thứ tha. Chúng ta có nhận ra được ân huệ lớn lao này không, hay lại lãng quên Thiên Chúa, không thành tâm sám hối, biến đổi và canh tân bản thân mình?

Lời Chúa là lời ban sự sống, hướng dân chúng ta sống đức tin, sống đạo. Nhờ đón nhận Thánh Thể, chúng ta cảm nghiệm được hạnh phúc vì được Chúa yêu thương, nuôi dưỡng và chăm sóc. Chúng ta có siêng năng kết hợp với Bì tích tình yêu không?

Biết bao ân huệ thiêng liêng Chúa đổ xuống trong đời sống thiêng liêng, nên chúng ta luôn biết đền đáp tình thương của Chúa, để hết lòng yêu mến, trung thành với Chúa luôn mãi.

Cuộc sống hôm nay chuẩn bị cho bữa tiệc đời đời trong Nước vĩnh cửu mai sau. 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin. Chúa đổ vào lòng chúng con tình yêu của Chúa để chúng con yêu mến Ngài. Chúa còn ban tặng cho chúng con những ân huệ thiêng liêng cao quý mỗi ngày, đặc biệt qua Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể. Đó là của ăn thiêng liêng cần cho chúng con, và còn bảo đảm cho sự sống mai sau của chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận với lòng tin yêu chân thành. Xin Chúa thương ban sự sống đời đời cho các linh hồn đang mong chờ được vào dự tiệc trong Nước của Cha. Amen

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm thứ Tư Tuần XXX Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên - Lm GB Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên LỄ CÁC THÁNH- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên Lễ các Thánh Nam Nữ- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên- Lm. J.B