Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 30

CÁT BIỂN SAO TRỜI

tiệc cưới 1.jpg

LỜI CHÚA: Lc 14, 1.7-11

1 Một ngày sabát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: 8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này’. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10  Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: ‘Xin mời ông bạn lên trên cho’. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

SUY NIỆM

Trên một bãi biển mênh mông, từng dải cát mịn lặng thầm ru mình qua từng con sóng. Một hạt cát nhỏ ngước nhìn trời cao và thầm nhủ “Mình chỉ là hạt cát nhỏ bé chịu sự xô đẩy của sóng biển, thế nhưng Thượng đế đã ban cho mình cả đại dương mênh mông và bầu trời rộng lớn”. Hạt cát đang miên man suy nghĩ thì một vì sao trong dải ngân hà lên tiếng nói “Này, hạt cát bé tí kia, ngươi làm sao so sánh được với vẻ đẹp của ta. Trong dải ngân hà, ta là một ngôi sao sáng nhất khiến ai nấy đều phải ngước nhìn và trầm trồ khen ngợi”. Một hôm, vũ trụ trời đất bỗng rung động, và một tiếng nổ lớn xé toang cả bầu trời. Một ngôi sao trong dải ngân hà bỗng rơi xuống và vỡ tan thành bụi đất hòa lẫn vào cát biển mênh mông. 

Câu chuyện nhỏ trên cho chúng ta đôi điều suy nghĩ. Thái độ của hạt cát là thái độ của những người khiêm tốn. Họ biết trân trọng những gì mình đang có, còn người kiêu ngạo thường đặt mình lên trên và có thái độ khi chê người khác.

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta cảnh quan của một đại tiệc. Trong đó, thực khách ai nấy cứ chọn cỗ nhất mà ngồi đến nỗi vị chủ tiệc phải mời xuống nhường chỗ cho những vị khách quý. Ở đây, Đức Giêsu không chỉ nói đến chỗ ngồi nơi chốn, nhưng Người nhấn mạnh đến thái độ của con người. Người khiêm tốn nhìn nhận thực trạng địa vị chính mình, còn người kiêu căng luôn tôn mình lên trên người khác. Trước mặt Thiên Chúa, mỗi chúng ta chỉ là phàm nhân bé nhỏ, là hạt cát không tên. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã nâng chúng ta lên thành vì sao lấp lánh. Tất cả những gì chúng ta đang có đều do ân huệ của Thiên Chúa. Chỉ khi ý thức được điều đó chúng ta mới nhận biết “chỗ ngồi” đích thực của mình. Con Thiên Chúa đã hạ mình xuống đồng bàn với người bé nhỏ tội lỗi, lẽ nào chúng ta lại chọn cho mình cỗ nhất hơn hẳn anh chị em mình.

Cuộc sống được kết dệt bằng nhiều mối tương quan giữa người với người. Đừng ai cậy dựa vào sức mạnh của mình mà khinh chê người khác. Có người được ban cho vóc dáng hoàn hảo, cường tráng, có người thân thể mảnh mai yếu ớt. Có người được trí thông minh xuất chúng, tài cao hiểu rộng, cũng có người chậm rãi khoan thai đắn đo suy nghĩ. Có người thích giao tiếp mở rộng mối quan hệ, cũng có người thích trầm tư mặc tưởng trong tĩnh lặng. Mỗi người đều có những khả năng khác nhau và những ưu khuyết điểm nhất định. Sự khác biệt nơi mỗi người làm nên nét độc đáo và thể hiện quyền năng của Đấng Tạo Hóa. Vì thế mỗi người hãy dùng những ân huệ đã lãnh nhận mà chia sẻ và phục vụ người khác. Người khỏe hãy nâng đỡ và giúp người yếu có sức mạnh vượt qua những khó khăn thử thách. Còn những ai yếu đuối hãy khiêm tốn nhìn nhận điều giới hạn để nỗ lực học tập phấn đấu.

Dưới cái nhìn của một nhà tâm lý, một người muốn đạt đến thành công phải học biết sống khiêm tốn. Đừng nhầm lẫn sự khiêm tốn với sự yếu đuối. Khiêm tốn chính là sự tự tin thầm lặng, điều mà những vĩ nhân và những bậc khôn ngoan đã sống để đạt đến thành công. [[1]] Ai trong chúng ta cũng có những ưu khuyết điểm nhưng đều có phẩm giá vì được dựng nên trong tình thương của Thiên Chúa. Nhận biết những giới hạn của bản thân không phải để tự ti mặc cảm nhưng để biết khiêm tốn tạ ơn, biết cố gắng vươn lên. Ân huệ của Thiên Chúa thiên hình vạn trạng được ban riêng cho từng người. Hãy cám ơn và trân trọng những gì Chúa đã ban và sẵn sàng chia sẻ cho người khác.

Thánh Phêrô tông đồ đã cảm nghiệm sâu xa về những ân huệ của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Vì thế ngài đã ân cần khuyên nhủ các tín hữu ý thức hưởng dùng ơn Chúa hầu làm trổ sinh nhiều ích lợi thiêng liêng: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa; ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô” (1Pr 4, 10-11).

Noi gương Chúa Giêsu luôn yêu thương phục vụ hết mọi người, đặc biệt người bé nhỏ nghèo hèn và người tội lỗi. Khi yêu thương, người ta dễ dàng chấp nhận người khác với những khuyết điểm và lầm lỗi. Tình yêu thương như một thứ thần dược có khả năng xoa dịu vết thương, hàn gắn những đổ vỡ và che phủ muôn vàn tội lỗi. Tình yêu thương giúp chúng ta dám vượt qua những rào cản của hận thù ghen ghét, của thói tham lam ích kỷ để thi hành sứ vụ của người môn đệ Chúa Kitô. 

Cuộc sống con người cần có sự cạnh tranh lành mạnh giúp xã hội phát triển. Tuy nhiên trong cách đối nhân xử thế, người ta cần thái độ khiêm tốn để lắng nghe và học hỏi điều hay lẽ phải. Người ta thường nói ‘Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút đã là thừa’. Mỗi chúng ta được mời gọi vượt qua cái tôi của mình để sống hòa hợp với mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì nhân loại, xin cho chúng con biết khiêm tốn phục vụ lẫn nhau, hầu đời sống chúng con tỏa sáng niềm vui Tin Mừng, giúp mọi người nhận biết và ca tụng tình thương của Thiên Chúa. Amen.

Nt. M. Anh Thư, OP



[1] Dave Braun & Troy Amdahl, Tìm bình yên giữa vạn biến, NXB Tổng hợp TPHCM, 2020, tr. 210


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm thứ Tư Tuần XXX Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên - Lm GB Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên LỄ CÁC THÁNH- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên Lễ các Thánh Nam Nữ- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên- Lm. J.B
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên- NT Anna Kim Luyến SSS