Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 30

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên

Lễ Thánh Simon Và Giuđa, Tông Ðồ - Lễ Kính

TUYỂN CHỌN

T2T30.jpg

LỜI CHÚA: Lc 6, 12 – 16

Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Ðó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

SUY NIỆM

     Tuyển chọn là một trong những đề tài mà Cựu ước thường nói đến, nó diễn tả tình yêu “nhưng không” của Thiên Chúa đã dành cho dân tộc Israel, một dân tộc nhỏ bé giữa các dân hùng mạnh chung quanh. Tin Mừng thánh Luca hôm nay cũng thuật lại việc Đức Giêsu đã tuyển chọn mười hai tông đồ giữa đoàn môn đệ của Người, để họ tiếp nối sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Người nơi trần thế.

     “Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ” (Lc 6, 12-13). Điểm đặc biệt mà chúng ta thấy nơi Đức Giêsu trong việc tuyển chọn: Người không hề bàn luận vấn đề này với ai nơi trần thế, dù chung quanh Người có rất nhiều môn đệ. Người sẵn sàng kéo dài giờ cầu nguyện của mình với Thiên Chúa, vì Người chỉ đặt tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa là Cha của Người. Điều này cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện trước khi quyết định một vấn đề gì, nhất là sự việc đó ảnh hưởng trên toàn cuộc sống chúng ta và trên cả người khác thì cần phải xin ơn Chúa soi sáng nhiều hơn nữa! Cầu nguyện cho chúng ta sức mạnh nội tâm, sự bình an, hiểu biết để thực hiện những điều thuận theo ý Chúa.

    Việc tuyển chọn của Đức Giêsu không dựa theo những tiêu chuẩn của con người như: thi cử, bằng cấp, đức độ, có công, có tài, có tiền, nịnh bợ… nhưng hoàn toàn đến từ tình yêu “nhưng không” của Thiên Chúa. Tin Mừng kể rõ tên mười hai tông đồ, trong đó có thánh Simon và Giuđa mà chúng ta mừng kính hôm nay. Các ông là những con người cụ thể, có lịch sử riêng, sống ở môi trường khác nhau, tính khí, nghề nghiệp cũng khác nhau… nhưng các ông đều có chung một hồng ân là được Thiên Chúa tuyển chọn để nên bạn thân với Đức Giêsu. Cuộc đời các ông từ nay bước vào một giai đoạn mới: các ông chính thức là Tông Đồ của Đức Giêsu, được Người yêu thương, dạy dỗ cách đặc biệt hơn đoàn môn đệ. Bởi vì Đức Giêsu, vị Thầy của các ông chính là tâm điểm Tin Mừng mà các ông sẽ long trọng làm chứng và rao giảng về Người giữa muôn dân.

    Chúng ta cũng thấy thứ tự tên Giuđa Ít-ca-ri-ốt nằm cuối danh sách với kết luận: kẻ phản bội Người. Chúng ta tiếc cho ông vì ông đã được Đức Giêsu tuyển chọn làm tông đồ của Người, được hạnh phúc chung chia vui buồn với Đấng Cứu Thế ngay giữa trần gian. Nhưng gần cuối sứ mạng của Đức Giêsu, ông đã không trung thành theo chân Đấng đã hết lòng yêu thương và muốn cứu độ ông! Nhìn lại cách sống của mình, chúng ta cũng phải tự đấm ngực ăn năn, vì chúng ta cũng được Chúa yêu thương cách đặc biệt và chỉ một mình chúng ta mới cảm nhận được điều đó. Thế mà, có những lúc chúng ta lại quên đi ân huệ cao quý này để sống theo bản năng sinh tồn của mình hơn là đón nhận ơn Chúa qua việc siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể để sống thánh thiện. Đôi lúc chúng ta còn thoái thác việc loan báo Tin Mừng cho các nhà truyền giáo hoặc nghĩ rằng đó là việc của các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, các đoàn thể… mà quên nghĩa vụ mình đã lãnh nhận trong ngày chịu phép Thánh Tẩy là tham dự vào hoạt động tông đồ và truyền giáo của Dân Thiên Chúa (GLGHCG số 1270).

      Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa đã thương chọn chúng con vào Hội Thánh để chúng con được thuộc về gia đình của Chúa. Xin nhờ lời cầu bầu của hai thánh Tông Đồ Simon và Giuđa chúng con mừng kính hôm nay, xin tha thứ cho những lần chúng con thờ ơ với ơn Chúa. Xin thương dạy chúng con biết chuyên cần cầu nguyện để làm chủ mình trước những quyến rũ của ma quỷ và xin cho chúng con biết sống thánh thiện trong cách ăn nết ở để nên nhân chứng cho Chúa giữa trần gian. Amen.

                                                         

NT Anna Kim Luyến SSS


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm thứ Tư Tuần XXX Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên - Lm GB Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên LỄ CÁC THÁNH- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     LỄ CÁC LINH HỒN: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI – LỄ III-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI – LỄ II- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI – LỄ I- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa - Lễ Các Thánh Nam Nữ_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang