Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 30

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên

NƯỚC THIÊN CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU

hat_cai_moc_len (1).jpg

 

LỜI CHÚA: Lc 13, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó".

Người lại phán rằng: "Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men".

SUY NIỆM:

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói đến hai dụ ngôn: hạt cải và nắm men để mô tả sự lớn mạnh của Nước Thiên Chúa.

Hạt cải tuy nhỏ bé nhưng khi được gieo xuống đất thì nó nảy mầm và lớn lên cách phi thường. Cũng vậy, khi nắm men trộn vào ba đấu bột, nắm men có sức mạnh làm dậy tất cả đấu bột.

Nước Thiên Chúa cũng lớn mạnh như thế nhờ sức mạnh đầy quyền năng của Thiên Chúa, từ công trình sáng tạo của Chúa Cha, đến công trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Con và cùng với tác động thánh hóa con người và các tạo vật khác bởi Chúa Thánh Thần.

Nước Thiên Chúa có sức mạnh biến đổi nhân loại nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Cho dù loài người sa ngã phạm tội, mọi trật tự trong vũ trụ bị đảo lộn như thế nào, thì Thiên Chúa đã hứa ban ơn cứu độ và Ngài đã sai Con Một đến trần gian để tái lập lại trật tự của Nước Thiên Chúa đến độ sung mãn, thành toàn. Tất cả được hoàn thành tốt đẹp, nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại.

Trong Cựu Ước, Israel được tuyển chọn làm Dân của Chúa. Dân Israel chính là hình ảnh báo trước của Hội Thánh mà Thiên Chúa sẽ thiết lập sau này. Sang thời Tân Ước, Đức Giêsu thiết lập Hội Thánh mới thực sự là Dân của Thiên Chúa, và tất cả mọi người thuộc mọi dân tộc và quốc gia đều được Thiên Chúa kêu gọi vào Hội Thánh để làm thành một dân duy nhất của Thiên Chúa.

Nước Chúa dù được bắt đầu một cách hết sức khiêm tốn, nhỏ nhoi nhưng chắc chắn cuối cùng sẽ đạt đến mức phát triển trọn vẹn.

Hạt cải và nắm men trong quá trình biến đổi và phát triển phải đương đầu với những trở ngại, những thử thách. Cũng vậy, Hội Thánh của Chúa cũng trải qua nhiều thử thách, nhiều khó khăn, những điểm tiêu cực không ngừng xảy ra trong đời sống của Hội Thánh, Nước Chúa ở trần gian.

Tuy nhiên, Thiên Chúa Cha vẫn không ngừng thương yêu Hội Thánh, Đức Kitô vẫn không ngừng “ở cùng Hội Thánh cho đến tận thế”, và Chúa Thánh Thần vẫn hiện diện và đồng hành với Hội Thánh để nâng đỡ và thánh hóa. Hội Thánh Chúa ngày một phát triển trong một thế giới càng ngày càng bị trần tục hóa, và cho dù con người dường như muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của thế giới. Nhưng Nước Chúa vẫn tồn tại và hiện diện để giúp con người ngày càng nhận ra Thiên Chúa yêu thương, và muốn quy tụ con người trong Nước của Ngài.

Với hai dụ ngôn hạt cải và nắm men hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Chúa và Hội Thánh để làm phát triển Nước Chúa, là nước của tình thương, nước của ơn cứu độ, nước hằng sống.

Đời sống Kitô hữu góp phần làm cho Nước Chúa, Hội Thánh hôm nay, bằng cách gì?

Chúng ta hãy giới thiệu cho mọi người Đức Giêsu là Chúa và là Đấng cứu độ của loài người.

Chúng ta hãy sống và loan báo Tin mừng cứu độ cho muôn dân.

Chúng ta hãy làm chứng đức tin theo gương các Thánh Tử đạo Việt Nam, dù khó khăn và thử thách.

Chúng ta và gia đình chúng ta hãy trở nên gia đình sống bác ái yêu thương, gia đình tốt, gia đình thực thi bác ái với mọi người.

Chúng ta ngày càng trở nên người tốt, người khiêm nhường, người biết chia sẻ với mọi người, nhất là phục vụ và cho đi với những người nghèo khổ, xung quanh.

Vì thế, hàng ngày chúng ta hãy cầu nguyện: "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời". Xin Chúa cho chúng ta tất cả người Kitô hữu biết xây dựng Hội Thánh Chúa bằng đời sống “mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người”. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm thứ Tư Tuần XXX Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên - Lm GB Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên LỄ CÁC THÁNH- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên- Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên_Nt. Maria Phương Trâm, Dòng Đa Minh Phú Cường.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên_Xuân Hạ, O.M.I
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên C: ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG_ (Xuân Hạ, OMI)
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên C: TÌNH YÊU CỨU ĐỘ_ (Xuân Hạ, O.M.I)
     Suy Niệm Thứ ba sau Chúa Nhật XXX Thường Niên C_ Lm. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO–CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN C: TRUYỀN GIÁO THẾ NÀO CHO HỮU HIỆU TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY